[MINH HUỆ 13-06-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi có một cháu trai năm nay 15 tuổi, tôi thường đọc sách Đại pháp cho cháu nghe từ khi cháu lên hai tuổi. Từ đó đến nay rất nhiều chuyện thần kỳ đã xảy ra với cháu.

Khi cháu năm tuổi, khoảng mười ngày trước khi đi mẫu giáo, một khối u có kích thước cỡ quả trứng xuất hiện phía sau đầu gối phải của cháu. Chồng tôi đưa cháu đi khám chuyên khoa, họ nói đó là u nang bao dịch hoạt hay còn gọi là nang Baker. Các bác sĩ nói rằng con trai tôi phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật vì cho đến bây giờ vẫn chưa có thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh này. Chồng tôi hỏi liệu cháu có bị biến chứng gì sau khi phẫu thuật không, các bác sĩ nói có rất nhiều dây chằng trong khu vực phẫu thuật và cháu sẽ bị biến chứng nếu bất cứ dây chằng nào bị hư hại trong quá trình phẫu thuật.

Sau khi từ viện trở về, tôi hỏi xem cháu thích phẫu thuật hay là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với tôi. Cháu rất sợ bị mổ, vừa khóc vừa nói với tôi rằng cháu không thích phẫu thuật và muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm đó, chúng tôi đả tọa luyện tĩnh công cùng nhau khoảng 40 phút. Ngày hôm sau, cháu nói với tôi rằng khối u dường như nhỏ hơn. Tôi không quan tâm nhiều lắm và chỉ học Pháp và luyện công cùng cháu hàng ngày

Đôi khi cháu không thể dậy vào buổi sáng để luyện công cùng tôi nhưng cháu sẽ luyện bất cứ khi nào có thời gian. Đến khi bắt đầu đi mẫu giáo, cháu nói rằng khối u đã biến mất, tôi cũng không để ý, nhưng sau khi cháu nói với tôi vài lần, tôi đã kiểm tra chân cháu trong khi cháu đang ngủ trưa. Nhìn vào chân cháu và không thấy khối u đâu nữa, tôi nghĩ rằng mình đã kiểm tra nhầm chân và tôi đã kiểm tra chân kia nhưng cũng không thấy khối u đâu cả. Cháu đã thực sự được chữa khỏi.

Không có lời nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi sẽ tận lực dìu dắt tiểu đệ tử này. Thay mặt cho toàn thể gia đình, con xin cảm tạ Sư phụ.

Được Đại Pháp bảo hộ sau khi minh bạch chân tướng

Tôi đến bệnh viện thăm cháu gái tôi vào tháng 02 năm 2011. Tôi nói với cháu về Pháp Luân Đại Pháp và lợi ích của việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi cũng tặng cho cháu bùa hộ mệnh của Đại Pháp và cho Tiểu Ôn – chồng cháu một tấm bùa. Tôi nói với Tiểu Ôn rằng tấm bùa này sẽ bảo vệ cháu, cháu đã cất tấm bùa vào túi ngực. Cháu cũng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Một tuần sau, Tiểu Ôn đang lái xe máy về hướng Nam, trong lúc đó một chiếc xe ủi đang lăn qua ngã tư về phía Đông. Một chiếc xe tải lớn đỗ ở góc của ngã tư cản mất tầm nhìn của hai lái xe do đó họ đã đâm vào nhau. Tiểu Ôn đã bị bay ra khoảng gần 7m chiếc xe máy bị vỡ nát hoàn toàn, đầu gối cháu bị thương và xương lộ ra ngoài. Người đi đường đưa cháu đến bệnh viện. Tuy nhiên, cháu không bị gãy chiếc xương nào mà chỉ bị chấn thương phần mềm.

Ngày hôm sau khi tôi đến bệnh viện thăm cháu, tôi thấy cháu đang ngồi trên giường khá thoải mái. Cháu kể với tôi về vụ tai nạn. Tôi hỏi cháu: “Tấm bùa bà tặng cho cháu đâu?” Cháu đặt tay lên ngực và nói: “Nó ở đây ạ, chính nó là vật đã cứu mạng cháu.” Tôi nói: “Bởi vì cháu đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp và đã thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó, cho nên Sư phụ đã bảo hộ cháu.” Chị gái của Tiểu Ôn nhắc lại lời tôi và nói rằng: “Em mang tấm bùa Đại Pháp bên mình đúng không? Đó là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu em thoát chết đấy.” Cháu cũng kể với tôi rằng cháu đã hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tin vào điều đó.

Cháu cũng kể cho tôi câu chuyện của cháu. Một lần khi trèo lên mái nhà để phơi lúa mì, cháu bị trượt chân và ngã xuống. Ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, cháu nhớ đến những lời mà các học viên Pháp Luân Công đã nói với mình, vì vậy cô đã hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư Phụ, xin cứu con!” Khi rơi xuống đất, cô đã an toàn và không có bất kỳ thương tích nào.

Nghe chuyện này, tôi rất mừng cho các cháu tôi. Sư phụ đã bảo vệ chúng trong những thời khắc nguy hiểm bởi chúng đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bùa hộ mệnh Đại Pháp đã thực sự có hiệu quả và bảo vệ tính mạng cho những người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/13/五岁男孩腘窝囊肿-修大法两周后痊愈-275195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/11/140975.html

Đăng ngày 07-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share