[MINH HUỆ 26-06-2013]

Một lá thư từ Trung Quốc

Tôi là nhân viên cấp cơ sở tại một công ty quốc doanh lớn. Đảng ủy công ty đã gửi nhiều mẫu đơn gia nhập Đảng để chào mừng ngày thành lập Đảng sắp tới vào ngày 01 tháng 07. Các mẫu đơn được phát tới từng bộ phận, nhưng không có ai nộp đơn. Sau đó đảng ủy đã tiến hành giao lại các mẫu đơn cho từng quản lý để thu thập từ các nhân viên bên dưới.

Ngày nọ tôi nghe được một cuộc trò chuyện thú vị.

Một người quản lý phòng hỏi một nhân viên: “Tôi nghe nói sếp bảo anh nộp đơn gia nhập Đảng, anh làm chưa?”

“Tại sao họ lại đưa [đơn] đến một nhân viên tầm thường như tôi? Vì không còn ai muốn gia nhập Đảng à?”

Người quản lý kinh doanh tham gia vào cuộc trò chuyện “Tại sao họ chọn anh ư? Để tôi nói cho anh nghe tại sao. Họ đã hỏi những quản lý cấp trung chúng tôi, nhưng không ai có hứng thú. Thế nên họ cố gắng gửi mẫu đến thu hút các nhân viên cấp cơ sở. Làm Đảng viên thì có gì tốt nào? Không ai ưa. Nên đó là nguyên nhân anh nhận được [đơn].”

Người quản lý phòng lại nói: “Tôi gần nghỉ hưu rồi. Tôi không bao giờ nộp đơn vào Đảng. Không quan tâm .”

Tôi tham gia và nói: “Thoái Đảng là [xu thế] phổ biến ngày nay. Thật không may mắn nếu anh gia nhập Đảng. Anh sẽ hối hận.”

Hôm sau một đồng nghiệp từ một đơn vị anh em đến thăm người quản lý phòng. Ông ấy từng là một Đảng viên. Ông ấy hỏi người quản lý phòng, “Anh có phải Đảng viên không? Nếu có thì hãy thoái Đảng ngay lập tức. Ngày nay mọi người đang thoái Đảng cả.”

Một lá thư từ Bắc Kinh

Tôi từng làm việc cho một công ty quốc danh ở Bắc Kinh. Ông Vương, một đồng nghiệp cũ, đã thoái Đảng và hai tổ chức Đoàn, Đội mà ông đã gia nhập một thời gian dài trước đây. Kể từ đó, mọi chuyện đều rất tốt đẹp với ông ấy. Con ông ấy học giỏi ở trường. Ông có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ông ấy cũng thành đạt trong công việc.

Tuy nhiên, công ty đã tham gia trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một ngày nọ sếp ông Vương bảo ông phải gia nhập Đảng như là một điều kiện để thăng tiến.

Ông ấy đã từ chối dứt khoát.

“Không có thăng tiến nào có thể cám dỗ tôi gia nhập Đảng”, ông đã tuyên bố như vậy khi kể tôi nghe câu chuyện.

Ông Vương đã không được thăng chức, nhưng mức lương của ông lại tăng lên cùng mức. Ông ấy còn được cấp cho một xe hơi và tài xế. Ông ấy tin rằng mình đã gặp may mắn nhờ thoái Đảng.

Một lá thư khác từ Bắc Kinh

Con gái tôi học tại một trường cao đẳng có uy tín ở Trung Quốc. Lúc cháu học gần xong trung học cơ sở, một ngày nọ cháu về nhà và kể tôi nghe một chuyện xảy ra ở trường.

“Bố ơi, giáo viên trường lại yêu cầu con điền đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Cô nói rằng con là học sinh duy nhất trong lớp không gia nhập. Con đã trả lời cô giáo là con không thích.”

Thực ra, cháu đã thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong (tham gia lúc học tiểu học) bởi vì cháu không muốn có liên quan gì đến nhóm người mà bức hại chính người dân của mình.

Cháu nói một cách tự hào: “Khi nào còn có con ở đây, Đoàn Thanh niên lớp con sẽ không bao giờ đạt 100%!”

______________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/26/没人递交“入党申请”了-275844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/27/140697.html

Đăng ngày 07-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share