Bài chia sẻ của học viên ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2013] Trong hội thảo chia sẻ kinh nghiệm gần đây, một học viên đã đề cập tới cách cô ấy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một bệnh nhân ung thư. Người này đã tiếp nhận Đại Pháp và lại trở nên khỏe mạnh. Bệnh nhân đã chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Câu chuyện là nguồn cảm hứng lớn đối với tôi.

Trên con đường tu luyện của tôi, tôi cũng đã được chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp và nghĩ rằng việc chia sẻ một trong những câu chuyện này, vì lợi ích của cả các học viên và người không phải là học viên, là quan trọng

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 05 năm 1996, và tôi chưa bao giờ chệch khỏi con đường tu luyện của mình, mặc dù chịu nhiều khổ nạn. Khi đối mặt với áp lực tôi không bao giờ quên Sư phụ. Tôi đã trải qua mỗi quan ải nhờ tâm kiên định và nhờ việc bảo trì ý chí mạnh mẽ của học viên Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ tôi đã tu luyện thường hằng tinh tấn hết thảy những năm qua.

Hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm Pháp Luân Đại Pháp, một cán bộ nữ tại nơi công tác của tôi được chẩn đoán bị ung thư. Một khối u lớn được cắt bỏ khỏi bụng dưới của cô ấy. Sau khi phẫu thuật, hàng ngày cô ấy được uống thuốc, tiêm và làm hóa trị. Cô ấy phải đội tóc giả vì cô ấy bị rụng hết tóc. Cô ấy mất một thời gian khổ sở để thích nghi với thể trạng ốm yếu. Lúc cô ấy quay lại làm việc, cô được phân công công việc khác. Do trùng hợp ngẫu nhiên, văn phòng của cô ấy đối diện với văn phòng của tôi. Một hôm cô ấy sang văn phòng của tôi và nhìn thấy bản “Luận Ngữ” viết tay của tôi (Lời giới thiệu ngắn cho cuốn Chuyển Pháp Luân) ở dưới tấm kính phủ trên bàn. Cô ấy đọc và hỏi nó tượng trưng cho điều gì. Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy và khuyên cô đọc Chuyển Pháp Luân. Vài ngày sau đó cô ấy nhờ tôi mua giúp cô ấy cuốn sách. Đây là sự khởi đầu để cô ấy bước vào tu luyện. Vài tháng sau, cô ấy đến thăm tôi. Tóc cô ấy đã mọc trở lại. Cô ấy nói “Đại Pháp thật kỳ diệu!” Bất chấp cuộc bức hại, cô ấy đã trở thành một học viên kiên định. Cách đây 08 năm cô ấy đã ra nước ngoài.

Một đồng nghiệp cũ được chẩn đoán bị ung thư vú và một bên vú của cô ấy đã bị cắt bỏ. Sau phương pháp hóa trị, uống thuốc và tiêm, cô ấy đã rụng gần hết tóc. Ngay khi tôi nghe nói về chuyện này, tôi đã đến nhà cô ấy và nói chuyện với cô ấy về Đại Pháp và rằng Đại Pháp có thể giúp cô ấy như thế nào. Cô ấy là đảng viên ĐCSTQ. Cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở nên khỏe mạnh. Lần sau khi tôi đến thăm cô ấy, cô ấy trông giống như một người khác, cả đầu toàn tóc đen và sắc mặt trông hồng hào. Cô ấy nhìn tôi và đã khóc. Cô ấy gọi tên tôi và nói: “Cảm ơn bạn!” Tôi đáp lại: “Hãy gửi lời cảm ơn của bạn tới Sư phụ. Chính Sư phụ là người đã đem đến cho bạn cuộc đời thứ hai.” Sau đó tôi giúp cô ấy và các thành viên trong gia đình của cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một phụ nữ khác, cũng là một đồng nghiệp cũ, được chẩn đoán bị ung thư tử cung. Cô ấy phải liên tục làm hóa trị và dùng nhiều loại phương thức chữa trị khác nhau. Tôi đã đến thăm cô ấy và đưa cuốn Chuyển Pháp Luân cho cô. Đã 03 năm qua và cô ấy vẫn đang đọc sách. Mới đây tôi gọi điện cho cô ấy và cô ấy chia sẻ với tôi rằng cô ấy đang tu luyện tốt.

Trong số những người thân của chồng tôi, có một người đàn ông gọi tôi là chị dâu. Cách đây 02 năm, người đàn ông trung niên này bị đau tim và đã đến viện để khám. Chi phí để điều trị quá cao. Họ vừa sửa nhà và vì vậy bị thiếu tiền. Họ chỉ có 5.000 nhân dân tệ. Bác sĩ cho biết ông ấy cần được phẫu thuật bắt cầu, với chi phí là 50.000 nhân dân tệ. Đơn vị công tác của ông ấy sẽ chi trả 25.000 nhân dân tệ, nhưng họ phải vay mượn 20.000 nhân dân tệ. Chồng tôi và tôi đã đến thăm ông và đưa cho ông một gói quà. Chúng tôi đã nói thầm vào tai ông ấy: “20.000 nhân dân tệ đang ở trong gói quà này và cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông hãy quyết định con đường tương lai của mình đi.” Ông đã chọn đọc sách. Trong vòng 07 ngày, ông ấy kiểm tra lại ở viện và đã trả lại 20.000 nhân dân tệ cho tôi. Vài năm đã trôi qua và ông ấy vẫn đang có sức khỏe tốt.

Sau khi nhận được Chuyển Pháp Luân, anh rể của tôi đã nói với vợ và con anh ấy rằng họ đang trở về nhà. Ở nhà, anh ấy nói với họ rằng anh ấy sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ của anh ấy nói “Nếu con lựa chọn tu luyện, thì phải thật siêng năng.” Trong nhiều năm qua, anh ấy làm việc rất chăm chỉ. Năm ngoái anh ấy được thăng chức lên một vị trí quan trọng. Vợ của anh ấy chia sẻ với bất cứ ai mà cô ấy gặp: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Bốn người này đã trải nghiệm được huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp ngay khi họ bắt đầu tu luyện. Những thay đổi về cả tâm lẫn thân của họ khiến cho những ai đã biết họ kinh ngạc và họ đã chứng thực được huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/15/为追寻正义与良知的人喝彩-275344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/5/140876.html

Đăng ngày 05-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share