Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2013] Vào ngày 15 tháng 02 năm 2010, tôi và mẹ tôi đến thăm nhà Bình, người bạn thuở thiếu thời của tôi. Chúng tôi cười nói vui vẻ, cô ấy rất phấn khích khoe với tôi mái tóc được uốn của cô. Tôi nghĩ: “Tóc giả thì có gì là tốt chứ!” Tôi vẫn chưa nhìn được rõ. Cô ấy tiến lại gần hơn và nói: “Cậu kéo tóc mình đi, xem là tóc thật hay giả!” Tôi lấy tay kéo một cái và chết lặng: “Trời đất ơi! Tóc cậu đã mọc trở lại!” Tôi không thể tin được vào mắt mình.

Bình và tôi lớn lên ở khu vực nông thôn của thành phố Lai Châu, khu vực Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Chúng tôi là bạn học cùng lớp và là bạn tốt ở trường tiểu học và trung học. Năm mười tuổi, Bình bị một con ngựa đá trong khi đang giúp bố mẹ chất ngô lên xe để cho ngựa kéo. Từ đó trở đi, tóc của cô ấy cứ rụng dần.

Bình là người có lòng tự trọng rất cao, với một cô gái đến tuổi trưởng thành, bạn có thể tưởng tượng được tai nạn đó đã để lại cho cô sự tự ti biết nhường nào. Do đó, bất quản thời tiết nóng bức thế nào, bất quản là mùa nào, cô luôn mang một chiếc khăn để trùm đầu. Mọi người luôn luôn nhìn chằm chằm vào cô mỗi khi cô xuất hiện ở đâu đó. Thật khó để mọi người có thể hiểu được cô đã phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Các cậu con trai cùng lớp thường trêu chọc cô bằng cách kéo chiếc khăn trùm đầu của cô cho nó rơi ra và la hét, cười khoái trá. Bình cảm thấy mình bị đối xử thật bất công. Tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ cùng cực từ trong ánh mắt nhìn của cô ấy, nhưng tôi không thể giúp gì được. Tôi ít hơn cô một tuổi và tất cả những gì tôi có thể làm cho cô đó là coi cô là người bạn tốt. Cha mẹ cô rất lo lắng và đã tìm đủ mọi cách điều trị thuốc men, nhưng tất cả đều vô ích.

Ba mươi năm đã trôi qua và giờ đây chúng tôi đã ngoài 40 tuổi. Cô đã phải đội tóc giả thay cho chiếc khăn trùm đầu ngày nào.

Tôi thật sự rất may mắn khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ mùa hè năm 1999. Bình và tôi thường gặp nhau mỗi khi tôi về thăm cha mẹ tôi. Tôi đã nói với cô về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và việc tôi đã thay đổi cả tâm lẫn thân ra sao kể từ khi tu luyện, về rất nhiều những chuyện thần kỳ mà tôi đã trải nghiệm. Cô nói với tôi: “Mai à, tớ tin mọi điều cậu nói. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cậu luôn là người thiện lương. Tớ tin cậu và tớ biết cậu không lừa dối tớ. Khi chứng kiến cậu đã thay đổi nhiều thế nào, tớ cảm thấy rất mừng cho cậu. Cậu đang tu luyện trong một pháp môn thật tuyệt vời! Nhưng hiện tại tớ không có thời gian. Trong tương lai tớ sẽ tu luyện Đại Pháp.”

Thực ra tôi biết lý do chính ẩn sau đó là do chính quyền Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đã khiến cô ấy sợ. Tôi nói với cô ấy: “Hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và cậu sẽ nhận được nhiều may mắn.” Cô ấy đã nghe theo lời khuyên của tôi. Cô cũng giúp mọi thành viên trong gia đình thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Từ đó về sau cô luôn tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Bình đã phiền muộn trong suốt hơn 30 năm vì căn bệnh hói đầu của mình. Cô ấy cũng không chắc là nó đã xảy ra khi nào, bởi vì có khi hàng mấy ngày liền cô không hề tháo mái tóc giả của mình ra khỏi đầu. Hôm cô bỏ tóc giả ra, cô đã không tin vào mắt mình. Hàng bao nhiêu năm điều trị đủ các loại thuốc men mà tóc vẫn không mọc, đến nay nó đã mọc trở lại. Cô và gia đình đã rất ngạc nhiên và vui sướng. Họ đề nghị cô đi thẩm mỹ viện uốn tóc để trở nên xinh đẹp hơn.

Bốn năm đã trôi qua và cô không còn phải đội tóc giả nữa. Tôi rất vui rằng cô đã có thể thụ ích từ Đại Pháp. Khi tôi phát hiện ra, tôi muốn hét lên và nói với mọi người rằng: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và bạn sẽ được Thần Phật bảo vệ. Bạn sẽ không bao giờ gặp được một pháp môn tu luyện tuyệt vời như này lần nữa đâu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/14/三十多年的秃头长出头发-276629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141201.html

Đăng ngày 06-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share