Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-07-2013] vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, các học viên Canada đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tưởng nhớ đến các đồng tu ở Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc bức hại. Họ đã lập nên một “Chân tướng Tường thành” với các biểu ngữ thông tin, các bảng trưng bày và tổ chức buổi lễ thắp nến tưởng niệm.

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver, Canada

Con đường trước Lãnh sự quán Trung Quốc là một đại lộ đông người [qua lại]. Các học viên đã phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công một cách ôn hòa tại địa điểm này trong nhiều năm. Rất nhiều lái xe đã giảm tốc độ hoặc bấm còi biểu thị sự ủng hộ khi họ nhìn thấy các học viên đứng trước Lãnh sứ quán Trung Quốc.

Ông Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu. Cha mẹ và chị gái ông cũng là những học viên. Cha mẹ, chị gái và vợ ông đã bị bức hại và cầm tù ở Trung Quốc vì kiên định theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Sau khi nhập cư vào Canada, ông Trương đã thỉnh nguyện chính phủ Canada giúp đỡ giải cứu gia đình ông. Đến nay, các thành viên gia đình ông đã được an toàn và đang sinh sống ở Canada và Mỹ.

Ông Trương nói rằng mặc dù hiện còn rất nhiều các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng nạn nhân thực sự của cuộc bức hại này chính là những người bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công. “Những người này không biết chân tướng.” Ông nói: “Họ chỉ nghe lời dối tra của ĐCSTQ. Tuy nhiên cuối cùng công lý sẽ chiến thắng và những kẻ tham gia vào cuộc bức hại này sẽ phải chịu trách nhiệm, giống như các đồng phạm trong tội ác diệt chủng người Do Thái của Hitler. Các học viên đã kiên trì giảng chân tướng trong suốt 14 năm, họ đã mang đến cho người dân cơ hội lựa chon giữa thiện và ác.”

Cô Triệu, một học viên Pháp Luân Công, cho biết rằng cô đã đến sân bay Vancouver để nói với các hành khách đến từ Trung Quốc về Pháp Luân Công. “Trong suốt 14 năm, ngày càng có nhiều người đến để tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công, bao gồm cả rất nhiều nhân viên an ninh sân bay,” cô nói.

“Khi những người dân này quay trở về Trung Quốc, sau khi đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công, họ sẽ nói với những người khác, và nhờ đó chân tướng sẽ lan xa. Một hành khách người Trung Quốc, người thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc và Vancouver, đã có lần lấy một vài tờ tài liệu giảng chân tướng mang về Trung Quốc. Lần sau khi tôi gặp lại ông ở sân bay, ông hỏi xin tôi thêm tờ rơi. ‘Ngày nay, không cần phải mang quần áo hay thực phẩm về Trung Quốc,’ ông nói, ‘Tuy nhiên, điều vô cùng quan trọng là phải mang về các tài liệu có liên quan đến Pháp Luân Công, bởi có rất nhiều người dân đang chờ đợi chúng.'”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/25/温哥华法轮功学员七二零中领馆前抗议迫害(图)-277206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/4/141363.html

Đăng ngày 08-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share