[MINH HUỆ 19-07-2013] Các học viên ở Pháp đã tổ chức một cuộc kháng nghị gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris vào ngày 17 tháng 07 năm 2013, để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 14 năm của chế độ cộng sản Trung Quốc. Họ cũng phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng khủng khiếp từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ này.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, người đứng đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc đó là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Công. 10.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ phi pháp, bị gửi đến các trại lao động cưỡng bức và các nhà tù, bị tra tấn và tẩy não.

Rất nhiều học viên đã bị mất nhà cửa, thu nhập, và gia đình như là kết quả của cuộc đàn áp. Hàng ngàn người đã mất đi mạng sống của họ.

Cho đến nay, ít nhất 3.697 học viên đã được xác nhận đã bị ĐCSTQ giết chết. Con số người chết thật sự được cho là lớn hơn nhiều.

Kháng cự ôn hoà

Các học viên ở Paris đã bắt đầu sự kiện này bằng cách cùng nhau luyện các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ cũng treo các băng rôn và dựng các bảng thông tin để giúp nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc đàn áp.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định ôn hoà cả về tâm lẫn thân (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), hiện đang được tập luyện trên hơn 100 quốc gia trên khắp thể giới.

Nhiều người đã dừng lại để ký tên vào đơn kiến nghị kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số cũng hỏi xin các tờ rơi và tài liệu để đưa cho người thân và bạn bè của họ.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Các băng rôn và bảng trưng bày tại sự kiện phơi bày sự thật về cuộc đàn áp

Một người khách qua đường dừng lại để ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chấp dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Kháng nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Ông Đường Hán Long, chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội ở Pháp, đã phát biểu một cách tổng quan về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại cuộc kháng nghị.

Ông Đường Hán Long, chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội ở Pháp, phát biểu tại cuộc kháng nghị

Ông Đường cho biết: “Chừng nào mà ĐCSTQ vẫn còn đàn áp Pháp Luân Công, thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục vạch trần tội ác chống lại nhân loại của nó. Chúng tôi sẽ đưa ra ánh sáng bản chất tham nhũng của giáo phái chính trị này, một giáo phái mà chủ yếu dựa trên bạo lực và dối trá để kiểm soát người dân Trung Quốc và lừa dối thế giới.”

Ông tiếp tục: “ĐCSTQ đã tạo một cái vỏ bọc cho Trung Quốc như là một đất nước đang phát triển và đưa hình ảnh đó ra cho tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng điều gì nằm đằng sau hình ảnh đó? Rất nhiều người không biết. Trên thực tế, chế độ này là nguồn gốc của rất nhiều bạo lực trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc”.

“Để giúp mang hoà bình và ổn định đến hành tinh này, chúng tôi sẽ tiếp tục vạch trần bản chất thật của chế độ đó. Tới các phóng viên, các tổ chức phi chính phủ, các chính quyền dân chủ, và tất cả những ai có thể nghe được tiếng nói của chúng tôi, xin vui lòng tiếp tục ủng hộ chúng tôi cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc!”

Tiếng nói của công lý

Luật sư nhân quyền nổi tiếng ông David Matas cũng có mặt tại sự kiện và có một bài phát biểu.

Ông cho biết: “Tôi đến đây chủ yếu là để vạch trần và phản đối việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống [của chế độ Trung Quốc].”

Ông đặt câu hỏi: “Những nội tạng này đã đến từ đâu? Đây không chỉ là câu hỏi của tôi, mà còn là câu hỏi của Liên Hiệp Quốc”.

Ông Matas tiếp tục: “Các vị [ĐCSTQ] nói rằng những nội tạng này được lấy từ các tù nhân bị hành quyết, nhưng các vị lại không dám tiết lộ có bao nhiêu tử tù đã chết ở Trung Quốc. Tôi biết những nội tạng này đã đến từ đâu. Chúng đến từ những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp trong các trại lao động.”

Ông khuyên chính quyền Trung Quốc: “Các vị phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho Tổ chức Y tế Thế giới và những người có liên quan, cho họ biết về nguồn nội tạng này. Nếu không tôi thậm chí còn tin tưởng hơn rằng những nội tạng này đã đến từ các học viên Pháp Luân Công!”

Cũng trong buổi sáng, tổ chức Các bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng và Pháp Luân Đại Pháp Học hội đã chủ trì một buổi lễ ra mắt và ký tặng phiên bản tiếng Pháp của cuốn sách “Tạng nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc” của ông Matas. Sự kiện được diễn ra tại Quốc hội Pháp.

Giải cứu người thân

Học viên Pháp Luân Công cô Trương Xuân Phương, hiện đang học tại Pháp, đã kể lại hoàn cảnh của mẹ cô, bà Trương Đức Diễm, người đã bị giam giữ phi pháp và bức hại ở Trung Quốc.

Cô Trương Xuân Phương kể lại hoàn cảnh bị bức hại của mẹ cô ở Trung Quốc

Vào ngày 15 tháng 04 năm 2012, hàng chục nhân viên cảnh sát, dẫn đầu bởi Bành Việt, đã đột nhập vào nhà của bà Trương Đức Diễm ở thành phố Phủ Thuận, Trung Quốc. Họ lục soát nhà bà, chụp ảnh và quay phim từng căn phòng trong nhà.

Cảnh sát đã tịch thu các bức ảnh của ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, đầu đĩa DVD, các cuốn sách của Pháp Luân Công, một số điện thoại di động, và những tài sản cá nhân khác. Sau đó họ giam giữ bà Trương Đức Diễm tại Trung tâm giam giữ Nam Câu ở thành phố Phủ Thuận, nơi bà đã bị giam giữ cho đến nay.

Các quan chức của trung tâm giam giữ đã từ chối không cho gia đình bà Trương Đức Diễm đến thăm bà. Điều duy nhất mà gia đình của bà biết về tình trạng của bà là bà bị buộc phải lao động khổ sai trong 12 giờ một ngày.

Bà Trương Đức Diễm đã bị xét xử phi pháp tại toà án vào ngày 09 tháng 07 năm 2013. Chỉ có hai thành viên trong gia đình bà được phép tham dự phiên toà. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy bà kể từ khi bà bị bắt. Bà Trương Đức Diễm trông có vẻ đã sụt rất nhiều cân, và tóc của bà đã điểm bạc.

Trong suốt 05 giờ xét xử, luật sư của bà đã đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh thân chủ mình vô tội. Tuy nhiên, thẩm phán đã không chịu tuân theo pháp luật.

Lúc kết thúc phiên toà, thẩm phán nói rằng toà án sẽ công bố phán quyết trong vài ngày tới. Hiện vài tuần đã trôi qua, và gia đình vẫn chưa được phản hồi từ toà án.

Cô Trương Xuân Phương nói rằng trường hợp của mẹ cô là một trường hợp điển hình cho thấy những vấn đề như vậy được xử lý như thế nào ở Trung Quốc. Toà án là nơi phục vụ cho ĐCSTQ, chứ không phải để duy trì luật pháp.

Cô Trương Xuân Phương phát biểu tại cuộc kháng nghị: “Đối với những người Trung Quốc nào vẫn có mong muốn biết được sự thật, tôi khuyên các bạn nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và không tham gia hàng ngũ với chế độ xấu xa này”.

Cô nói thêm: “Trong suốt 14 năm kháng cự ôn hòa chống lại cuộc bức hại, chúng tôi đã thấy rằng ĐCSTQ đã mất đi sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân. 142 triệu người đã thoái ĐCSTQ, theo trang báo điện tử Đại Kỷ Nguyên, là bằng chứng cho thấy rằng những người này đã đứng về phía thiện. Những nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/19/反迫害十四年-法国学员中使馆前集会-276886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/28/141282.html

Đăng ngày 06-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share