[MINH HUỆ 22-07-2013] Vào ngày 20 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Trung, Đài Loan đã tổ chức buổi lễ thắp nến tưởng niệm ở Công viên Rừng Văn Tâm để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã qua đời vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công 14 năm, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Một số đại diện của các cộng đồng pháp luật và y tế đã phát biểu tại buổi tưởng niệm. Sáng cùng ngày, các học viên đã tổ chức một sự kiện nơi họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và trưng bày những hình ảnh và áp phích làm sáng tỏ sự thật cho công chúng.

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Đài Trung, Đài Loan nhằm tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì cuộc bức hại

Luyện công nhóm

Người dân xem các hình ảnh giảng chân tướng

Một cụ ông học bài công pháp thứ năm

Việc luyện công nhóm bắt đầu lúc 02 giờ chiều. Nhiều người đã dừng lại xem và chụp ảnh. Một số đứng quan sát và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công, và một số thì học các bài công pháp. Ông Trần, một doanh nhân địa phương, nói rằng ông biết rất rõ về Pháp Luân Công. Ông cũng biết về lịch sử và bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Trần có nhiều bạn bè từ Trung Quốc đại lục, ông cũng thường hay nói với họ về Pháp Luân Công.

Bác sĩ Lâm Hằng Lập đến từ Hiệp hội các Bác sĩ tại Đài Trung phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm

Bác sĩ Lâm Hằng Lập đến từ Hiệp hội các Bác sĩ tại Đài Trung đã phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm. Bác sĩ Lâm đang tham gia điều tra tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc của ĐCSTQ. Trong bài phát biểu của mình, bác sĩ Lâm kêu gọi công chúng hãy phá vỡ sự im lặng và đứng lên vì công lý.

Ông Lý Thiên Sinh, thành viên hội đồng thành phố, nói về việc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Ông Cổ Kim Nam, thẩm phán của Tòa án tối cao Đài Trung, kêu gọi mọi người lên án những tội ác của ĐCSTQ

Ông Lý Thiên Sinh, thành viên hội đồng thành phố, đã khen ngợi việc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Ông Cổ Kim Nam, thẩm phán Tòa án tối cao Đài Trung, đã nêu lên những sự thật về cuộc bức hại. Ông chỉ ra rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là chống lại chính pháp luật của ĐCSTQ. Thẩm phán Cổ phát biểu: “Một trong những lý do khiến cho cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn là vì có quá nhiều người đã giữ im lặng.” Ông kêu gọi người dân Đài Loan hãy lên án những tội ác của ĐCSTQ.

Một số học viên đã chia sẻ kinh nghiệm về việc giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân đến từ Trung Quốc. Bà Ôn, 70 tuổi, đến hồ Nhật Nguyệt, một điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan để nói chuyện với những du khách người Trung Quốc ở đó. Để xóa tan những lời dối trá và vu khống của ĐCSTQ, ông Trần đã gọi điện thoại đến Trung Quốc để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Có lần, ông đã nói chuyện với cảnh sát trưởng tỉnh Quảng Đông. Lúc đầu, người cảnh sát trưởng này nguyền rủa ông Trần nhưng ông không lay động. Ông kiên nhẫn nói với người cảnh sát sự thật về Pháp Luân Công và trả lời tất cả các câu hỏi của ông ấy. Trước khi gác máy, người cảnh sát trưởng đã nói: “Cảm ơn ông. Bây giờ tôi đã hiểu tất cả.” Ông Trần tin rằng những ai đã biết rõ sự thật sẽ không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Ông Trần đã và đang gọi điện thoại đến Trung Quốc để giảng chân tướng cho người Trung Quốc trong suốt 9 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/汇聚正义-台中法轮功学员反迫害(图)-277012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/26/141260.html

Đăng ngày 04-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share