Bài viết của Vương Anh, Trịnh Tình và Lý Nhược Vân, phóng viên báo Minh Huệ tại San Francisco, California, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco đã tổ chức một loạt các hoạt động vào ngày 20 tháng 7 năm 2013, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo các học viên tại Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch bạo lực nhằm đàn áp Pháp Luân Công cách đây 14 năm, và cuộc đàn áp vẫn còn tiếp tục cho tới nay.

Các học viên bắt đầu sự kiện bằng cách luyện các bài công pháp Pháp Luân Công nhóm tại Quảng trường trụ sở Liên Hợp Quốc. Sau đó họ tổ chức một cuộc diễu hành lớn qua Khu phố Tàu tại San Francisco. Ngoài ra, các học viên tổ chức một triển lãm chống tra tấn tại khu thương mại của thành phố nhằm phơi bày những cách thức tra tấn độc ác mà chính quyền Trung Quốc đã sử dụng với các học viên tại các cơ sở giam giữ, trại cưỡng bức lao động và nhà tù.

Trong suốt những sự kiện, các học viên đã khuyến khích người dân Trung Quốc tách mình khỏi tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ bằng việc thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Những hoạt động như thế này đã được tổ chức tại San Francisco và các thành phố khác trên thế giới hàng năm kể từ năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu, như một phương pháp thỉnh nguyện ôn hòa phản kháng lại bạo lực của chính quyền Trung Quốc, đồng thời kêu gọi người dân và các chính phủ trên toàn thế giới giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại Quảng trường trụ sở Liên Hợp Quốc.

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành lớn nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công bắt đầu từ Quảng trường trụ sở Liên Hợp Quốc vào buổi trưa. Đoàn diễu hành lớn, được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đã đi qua các con phố chính, vòng quanh khu phố Tàu và kết thúc tại quảng trường Portsmouth.

Âm nhạc từ Đoàn nhạc Tian Guo và màn diễu hành đầy màu sắc đã thu hút rất nhiều du khách cùng người dân địa phương. Họ chụp ảnh, quay phim về đoàn diễu hành và vui vẻ nhận các tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công mà các học viên phân phát dọc đường.

Người dân nói chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành đến từ tất cả các ngành nghề và tầng lớp xã hội. Anh Quách Ân Tác là một kỹ sư tại vùng vịnh San Francisco. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi còn là học sinh trung học phổ thông tại Trung Quốc năm 1998. Anh chưa bao giờ bị ốm kể từ đó tới nay.

Anh Quách và gia đình đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại vì tham gia tu luyện Pháp Luân Công. Anh và mẹ đã bị bắt giữ trái phép vào năm 2001. Anh Quách đã bị giam trong 2 tháng rưỡi. Mẹ của anh đã bị sút một nửa trọng lượng cơ thể vì bị ngược đãi tàn khốc trong tù.

Anh Quách cho biết: “Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nói cho mọi người biết những gì ĐCSTQ đang cố che giấu. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại tại Trung Quốc. Chúng tôi sẽ phơi bày cuộc bức hại cho tới khi nó kết thúc.”

Bố mẹ và anh trai của học viên Pháp Luân Công cô Vương Tiêu đã bị bỏ tù vì đức tin của họ. Bố của cô, ông Vương Chiêm Sở, hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trung Quốc.

Trong khi người dân Trung Quốc không được biết các thông tin khách quan và bị nhồi nhét bởi sự tuyên truyền xuyên tạc Pháp Luân Công của ĐCSTQ hàng ngày, thì người dân trên khắp thế giới đều có thể biết được sự thật.

Cô Vương nói: “Tôi hy vọng người Trung Quốc ở hải ngoại sẽ đọc được các thông tin từ các phương tiện truyền thông đã dám phơi bày sự thật. Tôi hy vọng họ sẽ hiểu được Pháp Luân Công thực sự là gì và tại sao cuộc bức hại xảy ra. Chúng tôi tổ chức các hoạt động này hôm nay nhằm cung cấp cho người dân cơ hội được biết sự thật – để họ thấy được ai thiện và ai ác – để họ có thể lựa chọn đúng đắn và có một tương lai tươi sáng.”

Khán giả lên án cuộc bức hại

Nhiều khách du lịch Trung Quốc đã theo dõi cuộc diễu hành, điều không thể nào thấy ở Trung Quốc ngày nay. Họ chụp ảnh, quay phim, và một số đã đi theo đoàn diễu hành.

Ông bà Mẫn đến từ Trung Quốc nói với một phóng viên Minh Huệ: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn sai trái!”. Họ vui mừng thoái Đội thiếu niên của ĐCSTQ, tổ chức mà họ đã bị buộc phải tham gia ở tiểu học, nhằm tách mình khỏi ĐCSTQ.

Bà Alice Malloy và chồng rất vui khi xem cuộc diễu hành. Bà Malloy đã rất ấn tượng về việc các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại thông qua những biện pháp ôn hòa. Cặp vợ chồng cho biết họ sẽ kể với bạn bè về điều đó và hy vọng cuộc bức hại sớm kết thúc.

Cô Deidre tới từ Ohio cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc là phi nhân tính và không thể chấp nhận. “Nó phải chấm dứt!” Cô kết luận.

Ông Swing, một người dân tại San Francisco, ngưỡng mộ sự an hòa và bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công. Ông đã chủ động ký tên thỉnh nguyện kêu gọi ủng hộ Nghị quyết Quốc hội 281. Bản nghị quyết được đưa ra bởi nữ Nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen từ Florida và Nghị sĩ Robert Andrews từ New Jersey, kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức các hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác.

Từng biết tới bản chất đàn áp của chế độ độc tài cộng sản, ông Swing cho biết sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công là quá kinh khủng, và theo ông, ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.

Triển lãm chống tra tấn của các học viên Pháp Luân Công đã phơi bày rõ hơn tội ác ghê tởm của ĐCSTQ, bao gồm nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người đã lên án những hành vi của ĐCSTQ và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc thông qua Nghị quyết Quốc hội 281.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/旧金山学员举办各种活动向民众讲真相(图)-277030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/27/141262.html

Đăng ngày 06-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share