Bài viết của Trầm Dung, Trịnh Ngữ Yên và Chu Dung

[MINH HUỆ 22-07-2013] Đã 14 năm kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng các học viên của môn tu luyện ôn hoà này vẫn đứng vững. Nhờ những nỗ lực kiên định của họ mà Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi trên toàn thế giới và ngày càng thu hút được nhiều sự ủng hộ cả trong lẫn ngoài Trung Quốc.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, là ngày đánh dấu kỷ niệm năm thứ 14 của cuộc bức hại, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở Đài Bắc.

Dọc theo tuyến đường dài 6.5 km là người dân Đài Loan và khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục và các nước khác trên thế giới đang đứng xem cuộc diễu hành. Nhiều người trong số họ đã kinh ngạc bởi quy mô của cuộc diễu hành và bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với lòng can đảm và sự kiên trì của các học viên. Nhiều người đã ký vào đơn kiến nghị yêu cầu chấm dứt ngay việc tra tấn và giết hại vô nghĩa các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên Đài Loan sẽ tiếp tục những nỗ lực của họ cho đến khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công kết thúc.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành với những bản nhạc tuyệt vời

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành

Cuộc diễu hành, với chủ đề “Cứu người vô tội và chấm dứt cuộc bức hại”, đã bắt đầu từ Quảng trường Tín Nghĩa. Được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, cuộc diễu hành đã đi ngang qua toà nhà 101 Đài Bắc, Toà nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Dật Tiên, và Trung tâm thương mại Tín Nghĩa trước khi đến Quảng trường Tự Do.

Đội hình diễu hành ấn tượng

Cuộc diễu hành được chia thành ba phần chính.

Phần đầu tiên, “Đại Pháp hồng truyền”, phản ánh thực tế là Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người kể từ khi môn tu luyện được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.

Nhóm diễu hành cầm trên tay mô hình các cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, cũng như các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”. Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp và các tiên nữ trải hoa.

Biểu diễn các bài công pháp ôn hòa, các tiên nữ tươi cười cùng khán giả, và các biểu ngữ giảng chân tướng

Ở phần hai, “Thiên cổ kỳ oan”, các học viên mặc trang phục màu trắng trên tay cầm di ảnh của những người học viên đã bị tra tấn đến chết. Các học viên cũng tái hiện lại cảnh tra tấn đã được sử dụng để tra tấn các học viên ở Trung Quốc. Theo thống kê chưa đầy đủ, gần 4.000 học viên đã bị tra tấn đến chết, trong khi con số bị đánh đập tàn nhẫn, giam giữ, mổ cướp nội tạng trong khi họ vẫn còn sống, hoặc vô gia cư thì không đếm nổi.

Các học viên trong trang phục màu trắng tay ôm di ảnh của các nạn nhân đã chết

Tái hiện lại những phương thức tra tấn đã được dùng để tra tấn các học viên ở Trung Quốc

Phần thứ ba, “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc đàn áp”, bao gồm các áp phích và biểu ngữ với các thông điệp kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt cuộc đàn áp. Hơn 140 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau 14 năm bức hại, nhiều người đã thấy rằng chỉ khi nào ĐCSTQ bị giải thể thì cuộc đàn áp mới thực sự chấm dứt.

Luật sư nhân quyền: Ngày đưa các thủ phạm chính của cuộc bức hại ra công lý sắp đến

Luật sư Teresa Chu là thành viên của Đoàn Luật sư ‘Toàn cầu công khai xét xử Giang Trạch Dân’. Trong suốt 14 năm qua, bà đã tham gia rất nhiều cuộc diễu hành ở nhiều nơi, bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, và Mỹ.

Là một luật sư, bà Chu luôn cầm cùng một biểu ngữ với thông điệp: “Mang Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, và Chu Vĩnh Khang ra trước công lý.” Bà nói: “Tôi biết rằng ngày đưa các thủ phạm chính của cuộc bức hại, băng đảng Giang-La-Lưu-Chu, ra trước công lý sắp đến. Trong suốt 14 năm qua tôi đã nhìn thấy ngày càng nhiều người tham gia cùng với chúng tôi và hô: “Đưa những thủ phạm chính của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra công lý.”

Sinh viên mới tốt nghiệp: Tôi xuống phố chỉ vì tín ngưỡng thuần khiết của mình

Lam Duyệt Chân là một sinh viên mới tốt nghiệp. Trong khi phân phát tờ rơi trên các đường phố ở Đài Bắc, cô đã nghe thấy một hướng dẫn viên du lịch từ Trung Hoa Đại lục nói với nhóm du khách của anh rằng:  “Họ [ý nói Lam Duyệt Chân và các đồng tu của cô] đều là những học viên giả mạo. Họ được trả tiền để làm điều này.”

Cô Lam đã đáp lời: “Tại sao tôi lại phải đứng đây dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt? Hoàn toàn là vì tín ngưỡng thuần khiết, ý thức đạo đức và sự yêu chuộng chính nghĩa của tôi. Đây là lý do tại sao tôi bất chấp nắng mưa và làm việc không mệt mỏi để nói cho mọi người điều đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Cô tiếp tục: “Gần đây việc một quân nhân bị ngược đãi đến chết đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở Đài Loạn, và hơn 10.000 người đã xuống đường để phản đối việc ngược đãi nạn nhân. Tương tự như vậy, hàng trăm nghìn học viên đang bị tra tấn ở Trung Quốc Đại lục, vì thế mỗi năm khoảng vào ngày 20 tháng 07, các học viên ngoài Trung Quốc sẽ tổ chức các hoạt động để bày tỏ sự ủng hộ của họ và kêu gọi công lý cho các học viên bị ngược đãi.”

Một hướng dẫn viên du lịch đại lục: Hãy dành thời gian của các bạn để xem buổi diễu hành

Khách du lịch từ Trung Quốc đại lục chăm chú xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công

Tòa nhà 101 Đài Bắc không chỉ là trung tâm tài chính quốc tế, mà còn là một điểm du lịch nổi tiếng. Đây là một nơi phải đến đối với các khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục.

Khi đoàn nhạc đi ngang qua, các khách du lịch đại lục đã tập trung lại xem, và có những người đứng ngây người để ngắm nhìn đoàn nhạc. Mọi người đều mở to mắt và chết lặng – điều này không phải là điều họ có thể nhìn thấy ở Trung Quốc.

Những hành khách trong chiếc xe du lịch được đỗ lại gần đó đã nhìn ra cửa sổ và chụp ảnh. Nhiều khách du lịch đã vui vẻ nhận các tài liệu của Pháp Luân Công.

Một hướng dẫn viên du lịch đã nói với các vị khách du lịch của anh ấy rằng: “Nếu các bạn không có máy chụp ảnh, thì hãy dành thời gian để xem cuộc diễu hành. Ôi chà! Rất nhiều người đang đến. Đoàn diễu hành rất dài. Không có gì phải vội – chúng ta sẽ đi khi đoàn diễu hành kết thúc.”

Nhiều khách du lịch ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Một gia đình bốn người đến từ Thượng Hải đã biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Người mẹ nói: “Chúng tôi có người nhà tu luyện Pháp Luân Công và trở nên hoàn toàn khoẻ mạnh. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người. Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người có thể tu luyện Pháp Luân Công và tổ chức cuộc diễu hành một cách tự do như vậy ở Đài Loan.”

Gia đình này và một người bạn đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bốn người phụ nữ đến từ Indonesia nói tiếng Hoa nhưng không được trôi chảy: “Ở Indonesia cũng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người trong cuộc diễu hành và chúng tôi cảm thấy rất vui và xúc động.”

Một khách du lịch đến từ Singapore đã cảm thấy khó hiểu khi nghe về cuộc đàn áp nhưng sớm hiểu ra những gì đang thật sự diễn ra ở Trung Quốc sau khi một học viên giải thích cho ông biết sự thật. Ông đã nói rằng: “Tôi ủng hộ các bạn!”

Mọi người ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Một vị Lạt ma lớn tuổi đã ký tên thỉnh nguyện bằng tiếng Tây Tạng và còn giục hai đồ đệ của mình ký tên.

Một người đàn ông đã nán lại gần các áp phích giảng chân tướng một lúc lâu trước khi can đảm ký tên của mình vào đơn kiến nghị.

Bên ngoài Toà nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Dật Tiên, có bốn sinh viên đại lục hiện đang theo học tại Đài Loan đưa ra câu hỏi: “Cuộc diễu hành này để làm gì?” Họ đã bị sốc khi biết về nạn mổ cướp nội tạng và ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ của họ. Họ hô: “Hãy tiến lên!”

Người dân Đài Loan bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công

Người dân Đài Loan cũng tỏ ra rất ủng hộ. Rất nhiều người nói: “Hãy tiến lên! Chúng tôi ủng hộ các bạn! Những tội ác như vậy phải chấm dứt!”

Một doanh nhân từng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất khăn choàng cổ tại Trung Quốc Đại lục. Ông nói với các học viên rằng toàn bộ nhà máy của ông sau đó đã bị tịch thu và ông phải trả 300.000 nhân dân tệ mới được phép trở về Đài Loan. Dựa trên những kinh nghiệm của chính mình, ông hoàn toàn dễ dàng hiểu được cảnh ngộ của các học viên tại Trung Quốc.

Ông cũng có một người bạn được ghép thận tại Trung Quốc trong vòng chưa đầy hai tuần. Ông công nhận rằng tốc độ này quả thật đáng ngờ. Ông đã ký tên thỉnh nguyện và cầu chúc các học viên những điều tốt lành.

Một người đàn ông nói: “Cuộc diễu hành nào của Pháp Luân Công cũng là đẹp nhất.”

Tại đại lộ Phục Hưng Nam, một người đàn ông đã xin những tờ thông tin, ông nói: “Pháp Luân Công bị cấm tại đại lục nhưng lại được chào đón tại Đài Loan. Chúng ta có tự do ở đây.”

Cô Trương và anh Lâm nói: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy có nhiều người luyện Pháp Luân Công đến vậy. Cuộc diễu hành rất trật tự dù có rất nhiều người. Chúng tôi thật sự thấy rất xúc động và kinh ngạc.”

Một người phụ nữ với ba lô trên vai đứng ngay ngã tư và giơ ngón tay cái của mình lên tỏ ý thán phục cho đến khi đoàn diễu hành đã đi qua.

Cô Liêu, một nhân viên kinh doanh của một nhà xuất bản, rất quan tâm đến Pháp Luân Công khi thấy nguồn năng lượng mà tất cả các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành có được. Cô cũng muốn biết phải bắt đầu tu luyện như thế nào.

Các học viên Đài Loan nói với các du khách đại lục và khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới

Kết luận

Trong suốt 14 năm qua, nhờ vào những nỗ lực kiên định của các học viên trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều người biết thêm về Pháp Luân Công cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Thiện ác đã phân minh. Lòng tốt và sự kiên định của các học viên đã xoá tan những định kiến, và sự thật về Pháp Luân Công đã chạm đến trái tim của họ.

Cuộc chiến giữa thiện và ác chưa từng có này sắp kết thúc. Chúng tôi hi vọng rằng mọi người sẽ có chọn lựa sáng suốt trong việc đứng lên vì Pháp Luân Công và giúp chấm cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/台湾学员集会游行反迫害-震撼人心-277025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/26/141244.html

Đăng ngày 03-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share