Bài viết của Anh Tử

[MINH HUỆ 22-07-2013] Đã 14 năm kể từ khi cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và chính quyền của ông ta phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo khắp toàn quốc chống lại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới chưa bao giờ ngừng việc giảng rõ chân tướng.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Ottawa đã tập trung tại tòa nhà Quốc hội. Họ đã trưng bày các biểu ngữ để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp ở tòa nhà Quốc hội

Một người qua đường kí tên thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Trung Quốc ngừng ngay cuộc bức hại

Giám đốc một công ty phần mềm: Nhân chứng cho sự tra tấn tàn bạo lên các học viên Pháp Luân Công

Trong khi ở Trung Quốc ông Vương Dương đã bị các nhà chức trách tra tấn tàn bạo vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Ông Vương hiện giờ là một giám đốc dự án tại một công ty phần mềm. Năm 2001, ông đã bị bắt và đưa đến trung tâm giam giữ Hắc Trang ở thành phố Trịnh Châu vì nói cho mọi người sự thật về cuộc bức hại. Trong khi bị giam, ông thường xuyên nghe thấy những âm thanh của các học viên bị đánh đập tàn bạo. Để buộc các học viên từ bỏ niềm tin của mình, các lính canh đã biệt giam các học viên hoặc nhốt họ trong những chiếc lồng thấp hơn 01 mét để hành hạ họ.

Một tháng sau ông Vương bị chuyển tới trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu ở Trịnh Châu. Các lính canh ở đó dùng dùi cui điện để tra tấn các học viên. Hàng ngày các học viên phải xem những đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công. Nếu từ chối xem, họ bị tra tấn.

Ông Vương nói: “Không sự bức hại nào có thể làm xoay chuyển chính tín của các học viên.” Ông hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa có thể biết sự thật về cuộc bức hại và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cựu phụ đạo viên ở Quảng Châu: “Chính tín dẫn tôi vượt qua cuộc bức hại”

Bà Ôn Quế Lan từng là một phụ đạo viên tại một điểm luyện công ở Thiên Hà, Quảng Châu. Bà đã bị giám sát sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Trưởng công an ở thành phố Quảng Châu và quận Thiên Hà đã cố buộc bà phải từ bỏ môn tu luyện và để thuyết phục các học viên khác cũng làm như vậy. Bà đã bác bỏ chúng.

Bà Ôn nói Pháp Luân Công đã cứu cuộc đời bà. “Do công việc, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bức xạ. Bốn người trong số các đồng nghiệp của tôi đã chết vì ung thư. Tôi đã được tái sinh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau một thời gian ngắn, bệnh tim, vấn đề đường ruột, và bệnh viêm khớp nặng của tôi đã biến mất. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ môn tu luyện, hay yêu cầu những người khác làm như vậy.”

Phải đối mặt với sự bức hại và tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ và những lời dối trá mà đã tẩy não thế giới, bà Ôn luôn luôn nói với những người bà gặp rằng Pháp Luân Đại Pháp là an hòa và có lợi ích như thế nào, và cuộc bức hại là tàn bạo như thế nào.

Sự ủng hộ từ người dân Canada

Sau khi lặng lẽ đọc thông tin trên các tấm áp phích, ông Tyrone Lamonreux đã nói: “Đây là một ví dụ khác của việc ĐCSTQ đàn áp một nhóm ôn hòa. Chắc chắn tôi đã chứng kiến một cuộc chiến giữa thiện và ác.” Ông mong rằng chính phủ Canada sẽ đứng lên và lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng tin rằng chính phủ cần có những chính sách ngoại giao để giúp chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Cô Helen Vajeovec ngay lập tức đã kí tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp sau khi cô biết sự thật. Cha mẹ cô đã chạy trốn cộng sản, rời châu Âu, và di cư đến Canada. Cô nói cô nhận thức rất rõ bản chất của đảng cộng sản từ những kinh nghiệm của cha mẹ mình. Cô nói: “Tôi đã nghe nói nhiều về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thậm chí tôi đã xem một bộ phim tài liệu về cuộc đàn áp. Ngay cả trẻ em cũng gặp rắc rối.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/反迫害十四年-法轮功学员加国会前讲真相(图)-277024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141195.html

Đăng ngày 03-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share