Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trầm Dung, Trịnh Ngữ Yên, Chu Dung, và Lưu Văn Tân

[MINH HUỆ 22-07-2013] Tối ngày 20 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tập hợp tại Quảng trường Tự do (Freedom Square) tại Đài Bắc. Họ đã thắp nến tưởng niệm những đồng tu ở Trung Quốc Đại lục, những người vì kiên định với niềm tin của mình mà bị bức hại đến mất đi sinh mạng. Các đại diện từ mọi tầng lớp xã hội đã phát biểu tại sự kiện, thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên trong việc chấm dứt cuộc đàn áp đã kéo dài suốt 14 năm và kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp ngay lập tức.

Nhiều người đã phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm tại Đài Bắc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp: hành động lấy cắp nội tạng là vô nhân tính

Giáo sư Trương Thanh Khê, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp nói về cuộc bức hại tàn bạo bắt đầu từ ngày 20 tháng 07 năm 1999. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dưới danh nghĩa cấy ghép nội tạng, đã mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp trong khi họ vẫn còn sống và bán đi để lấy lợi nhuận. Sự thật này được chứng minh bởi bằng chứng được thu thập độc lập bởi ông David Kilgour – cựu Quốc vụ khanh Canada và ông David Matas – luật sư nhân quyền người Canada.

“Cuộc bức hại đã kéo dài 14 năm và vẫn đang tiếp diễn. Các học viên Pháp Luân Công vẫn giữ niềm tin và ý nghĩ chân chính của họ. Chúng ta chân thành cảm ơn những người đã thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ khi những học viên trải qua thời gian khó khăn nhất,” giáo sư Trương nói.

Thỉnh nguyện của luật sư nhân quyền

Luật sư Teresa Chu phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm

Luật sư Teresa Chu, phát ngôn viên của Đoàn luật sư nhân quyền Pháp Luân Công, nói rằng hơn 140 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi cuộc bức hại vẫn còn diễn ra thì nỗ lực phản bức hại của các học viên sẽ không dừng lại.

Bà Chu nói rằng thủ phạm thực hiện việc mổ cướp tạng vẫn chưa được đưa ra công lý và chi tiết của tội ác này vẫn chưa được phơi bày ở khắp mọi nơi. Đoàn luật sư đã nghiêm túc kêu gọi những nhân viên trong bệnh viện, trại tạm giam, trại lao động, và nhà tù tham gia vào việc lấy cắp nội tạng cung cấp các tư liệu và bằng chứng liên quan. Cũng vậy, bất kì cá nhân hay chính phủ nào có thông tin về tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ nhất định phải tiết lộ nó ra vì đó là bằng chứng quan trọng về một tội ác chống lại nhân loại. Cuối cùng, thành viên của Đoàn luật sư hi vọng Liên Hợp Quốc và chính phủ của những nước khác sẽ đứng lên và cùng chấm dứt cuộc bức hại tà ác chưa từng có này.

Chủ tịch Tổ chức liên minh các chuyên gia y tế: Hãy làm mọi thứ có thể để chấm dứt nạn mổ cắp nội tạng

Ông Ngô Thụ Dân phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm

Ông Ngô Thụ Dân, chủ tịch của Tổ chức liên minh các chuyên gia y tế ở Đài Loan, nói rằng nhiều năm trước các chuyên gia y tế ở Đài Loan bắt đầu chú ý đến nạn lấy cắp nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc và đã tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức. Gần đây những người ủng hộ nhân quyền quốc tế đã đến Đài Loan và tổ chức một buổi điều trần tại Viện Lập pháp. Họ kêu gọi cơ quan lập pháp đưa ra luật cấm người Đài Loan đến Trung Quốc để nhận nội tạng cấy ghép. “Đây là một bước tiến quan trọng. Các chuyên gia y tế đang làm mọi việc có thể để ngăn chặn nạn mổ cắp nội tạng phi nhân tính này!” ông Ngô nói.

Đạo diễn phim về nhân quyền: Tà ác không bao giờ có thể che giấu được

Trần Dục Thanh: “Mọi người cần biết sự thật”

Trần Dục Thanh, đạo diễn phim về nhân quyền và đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) tại Đài Loan, nói rằng AI đã lên tiếng ủng hộ các tù nhân lương tâm trên thế giới trong một thời gian dài. Gần đây AI đặc biệt chú ý đến tình trạng nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công, nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất tại Trung Quốc. Cô nói rằng AI thu thập chữ kí của người dân trên phố và gửi chúng đến cho các lãnh đạo Trung Quốc, hi vọng rằng họ sẽ thả các tù nhân bị giam giữ trái phép.“ Mọi người cần biết sự thật và tà ác phải bị vạch trần,” cô Trần nói.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc: Chung tay chấm dứt cuộc đàn áp

 

Lý Khánh Phong, ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, đã khuyến khích mọi người chung tay để kết thúc cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Lý Khánh Phong, ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, đã lên tiếng ủng hộ giá trị phổ quát của nhân quyền. Ông nói rằng tình trạng nhân quyền hiện tại ở Trung Quốc rất đáng lo ngại, đặc biệt là từ khi hai luật sư nhân quyền bị giam giữ ở Trung Quốc trong vòng hai ngày.“ Tôi hi vọng chúng ta có thể đóng góp công sức cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại và thảm họa này ở Trung Quốc,” ông Lý kết luận.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc: Hãy để Pháp Luân Công nở rộ ở Trung Quốc

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Hồng Kiến Ích nói rằng thế giới biết ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công

Hồng Kiến Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, đã hi vọng lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc Tập Cận Bình hiểu rằng: “Pháp Luân Công là một nhóm công khai, hợp pháp và chính nghĩa đấu tranh vì nhân quyền.” “Ở Đài Loan tự do và dân chủ, các học viên được tôn trọng và được chính phủ đối xử công bằng. Họ được tự do luyện tập và nói lên tiếng nói của  mình.”

Ông Hồng đã kêu gọi lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc – ông Tập Cận Bình thả tự do vô điều kiện cho học viên Pháp Luân Công Trần Chân Bình và chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. “Mọi người đều biết rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống của các học viên. Điều này phải chấm dứt. Chúng tôi cũng hi vọng rằng Pháp Luân Công, ngoài việc được tôn trọng trên khắp thế giới, có thể được tôn trọng bởi người Trung Quốc và có thể phát triển tại Trung Quốc,” ông nói.

Giáo sư luật Trung Quốc: Ngày đại thẩm phán đang đến rất nhanh

Viên Hồng Băng, nhà văn lưu vong người Trung Quốc và cũng là giáo sư xuất chúng tại Khoa luật trường Đại học Khai Nam, đã miêu tả chế độ độc tài ĐCSTQ như nhà ngục Bastille của phương Đông, bao gồm hàng chục triệu quan chức, cảnh sát, sĩ quan quân đội tham nhũng và hàng trăm ngàn nhà tù. Ông cũng quan sát thấy rằng mặc dù cuộc bức hại đã diễn ra trong 14 năm, các học viên vẫn kiên định niềm tin của mình. “Tôi có thể nói chắc chắn với thế giới rằng, công lý sẽ chiến thắng, đức tin sẽ chiến thắng, và ĐCSTQ độc tài sẽ thất bại.” “Thời điểm đen tối nhất sẽ qua đi và ngày đại thẩm phán đối với tội ác dã man của ĐCSTQ chống lại loài người sẽ đến rất nhanh chóng,” giáo sư Viên nói.

Các du khách Trung Quốc kinh ngạc khi thấy buổi thắp nến

Biển nến tượng trưng cho công lý

Các học viên cầm di ảnh của những đồng tu đã tử vong do bị bức hại tại Trung Quốc

Các học viên tại Quảng trường Tự Do tưởng niệm những người đã qua đời do cuộc bức hại Pháp Luân Công

Du khách đến từ Trung Quốc chăm chú nhìn buổi lễ thắp nến tưởng niệm

Khi hoàng hôn phủ xuống, người ta có thể dần dần nhìn thấy một biển nến tượng trưng cho công lý. Một chiếc xe buýt đầy du khách Trung Quốc đỗ trước quảng trường. Nhiều người đã nhanh chóng xuống xe và chụp ảnh. Hướng dẫn viên nói với họ: “Đây là một cơ hội hiếm có. Hãy chụp ảnh trước khi chúng ta đi.” Đến khi xe đã chuyển bánh, các du khách vẫn còn chụp ảnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/烛光悼念感动世人-台湾各界疾呼停止迫害(图)-277026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/23/141182.html

Đăng ngày 31-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share