[MINH HUỆ 22-07-2013] Ngày 20 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức thắp nến tưởng niệm từ 07 giờ đến 08 giờ 30 tối đồng thời tại bảy thành phố, tưởng niệm những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Các học viên ở Cao Hùng bắt đầu sự kiện này lúc 04 giờ chiều tại công viên Minh Thành. Họ phát các tờ rơi thông tin cho khách du lịch và biểu diễn các bài công pháp. Lễ thắp nến tưởng niệm bắt đầu lúc 07 giờ tối. Nhiều người đã dừng lại và tìm hiểu thông tin chi tiết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Hơn 800 người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Biểu diễn các bài công pháp

Thắp nến tưởng niệm

Ký tên thỉnh nguyện

Ông Hồng Tông Mẫn, một kỹ sư nổi tiếng tại Đài Loan, hàng năm đều đến tham gia thắp nến tưởng niệm. Ông cho biết: “Chúng tôi muốn công chúng biết sự thật. Tôi rất biết ơn khi nhận được quá nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại, để các học viên ở Trung Quốc có thể có được tự do. Công ty của tôi có nhiều nhà máy ở Trung Quốc, vì vậy tôi có nhiều cơ hội để nói với các đồng nghiệp của mình chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi hạnh phúc vì hiện nay ngày càng nhiều người biết chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.”

Ông Hàn Vu Khải, giáo sư hóa học, đã tu luyện Pháp Luân Công được sáu năm. Ông nói: “Mỗi sinh mệnh cần phải được tôn trọng và trân quý, và cuộc bức hại phải chấm dứt. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, họ nghĩ đến người khác trước. Họ nên được báo đáp. Tôi kể cho các bạn của mình về những gì mà Pháp Luân Công mang lại cho tôi. Các đồng nghiệp và bạn bè của tôi thấy cách tôi hành xử, vì vậy họ đều có những nhận thức ngay chính về Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ cũng ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.”

Bà Trương Mỹ Anh, giáo sư kỹ thuật quang điện của trường Đại học Trung Sơn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây bốn năm. Gia đình bà đã lo sợ cuộc bức hại và yêu cầu bà từ bỏ. Giáo sư Trương nói: “Tôi biết Pháp Luân Công tốt như thế nào, vì thế tôi đã giảng rõ sự thật cho gia đình. Giờ đây, họ đều hiểu rõ, đặc biệt khi họ nhìn thấy những thay đổi ở tôi và chồng tôi sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện. Mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện. Bà ấy còn dẫn bạn bè của mình đến lớp hướng dẫn miễn phí của chúng tôi. Bà rất biết ơn vì chúng tôi đã không từ bỏ tu luyện khi bà gây áp lực lên chúng tôi.”

Giáo sư Trương nói: “Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó toàn thế giới sẽ biết rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác như thế nào. Đảng đó là một thảm họa cho tất cả chúng ta. Tôi cũng hy vọng rằng càng ngày càng nhiều người sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và hưởng lợi từ nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/七二零烛光夜悼-高雄民众签名声援反迫害(图)-277013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/25/141223.html

Đăng ngày 02-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share