Bài viết của một học viên ở Indonesia

[MINH HUỆ 23-07-2013] Buổi sáng ngày 20 tháng 07, 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Indonesia đã tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa  trước đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta, thủ đô của Indonesia. Họ phản đối cuộc đàn áp dã man đã kéo dài suốt 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó, các học viên tiến đến trung tâm Jakarta, cầm biểu ngữ để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại và kêu gọi mọi người giúp đỡ ngăn chặn cuộc đàn áp phi nhân tính ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công ở Indonesia kháng nghị trước đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta

Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia tại buổi kháng nghị

Các học viên cầm biểu ngữ trước đài phun nước tại trung tâm thành phố Jakarta

Cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm an ninh trước đại sứ quán Trung Quốc nói với các học viên: ”Hãy tiếp tục nỗ lực!”

Các học viên Pháp Luân Công đã có mặt trước đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta vào lúc 06 giờ sáng. Họ cầm biểu ngữ “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công,” “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Thế giới cần có Chân-Thiện-Nhẫn,” và “Chấm dứt tội ác mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ.”

Họ cũng cầm những tấm bảng trưng bày cho thấy Pháp Luân Công được luyện tập khắp mọi nơi trên thế giới và cuộc đàn áp dã man đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau đó các học viên khác bắt đầu biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã bị thu hút bởi nhạc nền êm ái của các bài công pháp.

10 giờ sáng, các học viên cầm ảnh của các đồng tu ở Trung Quốc đã tử vong trong cuộc bức hại đã kéo dài 14 năm, để tưởng niệm họ và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Anh Fajar thuộc tổ chức Nỗ lực Nhân quyền Toàn cầu (Global Human Rights Efforts – GHURE), đã phát biểu tại buổi kháng nghị. Anh nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 14 năm và vẫn đang tiếp diễn. ĐCSTQ đã gây ra tội ác khủng khiếp, mổ cắp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công, và cả thế giới đều lên án tội ác này. Ngày nay ở Trung Quốc, hơn 140 triệu người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Anh hi vọng rằng những quốc gia khác sẽ không bị lôi kéo bởi ĐCSTQ và làm ngơ trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Gatot, chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, nói rằng ông tin trong tương lai gần ở Trung Quốc sẽ diễn ra những thay đổi lớn, và kẻ ác sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã gây ra.

Sau bài phát biểu, Đoàn nhạc Tian Guo Indonesia đã trình diễn một vài tiết mục. Các sĩ quan cảnh sát tại khu vực đại sứ quán nói rằng họ rất hiểu và ủng hộ tất cả những gì Pháp Luân Công đã thực hiện, vì họ đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền định tĩnh lặng trước đại sứ quán trong nhiều năm. Các hoạt động của họ đều rất ôn hòa và có trật tự. Cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm an ninh trong khu vực đã nói với các học viên: “Hãy tiếp tục nỗ lực!”

Cảnh sát trưởng thể hiện sự cảm thông và ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công

Bất chấp trời mưa, các học viên vẫn tập trung tại trung tâm thành phố Jakarta để nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Các học viên đã tập hợp tại đài phun nước tại trung tâm thành phố Jakarta vào buổi trưa. Họ cầm những tấm biểu ngữ để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Anh Fajar tiếp tục phát biểu. Anh nói rằng ĐCSTQ phải chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công và giải tán các trại lao động cưỡng bức.

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn một lần nữa. Mặc dù trời mưa, ban nhạc vẫn biểu diễn và các học viên vẫn cầm biểu ngữ. Xe qua đường chạy chậm lại và nhận tài liệu từ các học viên.

Kết thúc hoạt động, các cảnh sát chịu trách nhiệm an ninh đã rất ấn tượng trước sự ôn hòa và kiên định của các học viên. Họ rất quan tâm và nói rằng họ hi vọng được học và luyện tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/23/印尼法轮功学员和平集会-抗议中共迫害(图)-277115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/25/141226.html

Đăng ngày 01-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share