[MINH HUỆ 22-07-2013] Vào ngày 20 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài toà nhà Nữ hoàng Victoria (Queen Victoria Building), kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Rất nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện và một số người trong số họ còn học các bài công pháp.

Bảng thông tin của các học viên

Luyện công nhóm

Ký tên thỉnh nguyện

Diane Hiles, một chính trị gia của Đảng Xanh ở Sydney, đã phát biểu tại cuộc mít tinh. Bà lên án nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc và kêu gọi chính phủ Úc hành động để chấm dứt tội ác này. Trương Hiểu Cương, một nhà hoạt động dân chủ người Trung Quốc, đã tóm tắt sơ lược các sự kiện của cuộc đàn áp Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác ở Trung Quốc.

Một vài học viên đã kể về những trải nghiệm khi bị tra tấn ở Trung Quốc. Janie, một học viên người Trung Quốc, nhớ lại những ngày đầu của cuộc đàn áp: “Lần đầu tiên khi nghe nói về vụ tự thiêu, tôi chỉ mới đọc cuốn Chuyển Pháp Luân có một lần. Tôi đã tự hỏi: ‘Có bài giảng nào trong Chuyển Pháp Luân đẩy một học viên đến việc tự tử không? Không, hoàn toàn không có. Trong những bài giảng của Pháp Luân Công, tự tử là có tội.’ Vì thế tôi tự nhủ rằng vụ tự thiêu là giả. Chính phủ Trung Quốc đã tạo ra rất nhiều tuyên truyền nhằm tấn công Pháp Luân Công. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng giảng rõ sự thật cho công chúng”.

Steve, một học viên, đã hát bài hát “Thế giới diệt chủng”, nhằm kêu gọi mọi người chú ý nhiều hơn nữa đến cuộc diệt chủng ở Trung Quốc

Mọi người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Nhiều người đã dừng lại và lắng nghe các bài phát biểu. Anthea, một người dân địa phương, đã nhiều lần nhìn thấy những sự kiện tương tự. Mỗi lần bà đều bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công. Một nhóm sinh viên rất quan tâm đến thiền định. Họ đã tham gia cùng với các học viên và học các bài công pháp. Rất nhiều du khách Trung Quốc đã bị thu hút bởi sự kiện này. Vài người trong số họ đã chụp ảnh, một số thì xem các bảng thông tin giảng chân tướng, và một số khác thậm chí còn ký vào đơn kiến nghị lên án cuộc đàn áp. Queenie, một bé gái người Trung Quốc, nói với các học viên rằng: “Đây là Pháp Luân Đại Pháp. Môn này bị đàn áp ở Trung Quốc”. Mẹ của em nói với em rằng:“Pháp Luân Công là tốt. Chính phủ Trung Quốc đã nói dối về nó. Nó thật sự rất tốt”. Queenie đã nhận các tài liệu giảng chân tướng và ký vào đơn kiến nghị.

Amy, một học viên, đã đi chuyến tàu hoả 05 tiếng đồng hồ để đến tham dự sự kiện này

Amy đã tu luyện Pháp Luân Công được hai năm. Hôm nay, cô đã đi chuyến tàu 05 tiếng đồng hồ để đến tham dự sự kiện này. Amy nói: “Tôi rất vui được nói cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì. Tôi hy vọng khi nhiều người hơn nữa biết được sự thật, thì cuộc đàn áp sẽ chấm dứt. Tôi cũng muốn cho mọi người biết rằng tôi đã được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ việc tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Hiện cuộc sống của tôi tràn đầy ánh nắng mặt trời. Tôi làm việc ở rất nhiều trang trại trên khắp đất nước, và nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở rất nhiều thành phố. Một ngày nọ tôi đã tham gia cùng với họ ở một công viên khi tôi ở Qeensland. Tôi cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ chạy qua cơ thể của tôi. Tôi nhận ra rằng đây là một môn tu luyện đặc biệt. Tôi đã bước vào tu luyện như vậy đó”.

Học các bài công pháp

Rất nhiều người đã đến xem nhóm luyện công. Vài người trong số họ đã học các bài công pháp và một số hỏi thông tin liên lạc của các điểm luyện công địa phương.

Thắp nến tưởng niệm

Lúc 5:30 ngày 21 tháng 07, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại công viên Bradfield, tưởng nhớ những học viên đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/七二零-悉尼学员集会呼吁制止迫害(图)-277029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141203p.html

Đăng ngày 28-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share