Bài viết của một học viên ở New Zealand

[MINH HUỆ 21-07-2013] Vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở khắp New Zealand đã tập trung trên Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland. Họ phản đối ôn hòa cuộc bức hại 14 năm đối với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi công lý và lương tâm. Ông David Shearer, lãnh đạo Đảng Lao động đã kêu gọi để bày tỏ sự ủng hộ của mình cho những nỗ lực của các học viên, và tiến sĩ Russel Norman, đồng lãnh đạo Đảng Xanh đã gửi những lời chúc chân thành nhất của mình đến những người tham gia cuộc mít tinh.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại lễ mít tinh để phản đối cuộc bức hại 14 năm ở Trung Quốc

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại lễ mít tinh

Người dân kí tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Các học viên ngồi thiền, cầm di ảnh của các học viên đã chết vì cuộc bức hại ở Trung Quốc

Người qua đường xem các tấm bảng trưng bày

Các học viên đã giương các biểu ngữ tại lễ mít tinh, trải rộng cả hai bên đường hơn 100 mét. Các biểu ngữ chuyển tải những thông điệp như: “Ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc”, “Chấm dứt mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, và “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt cuộc bức hại”.

Một ngày nào đó công lý sẽ thực thi

Luật sư nhân quyền nổi tiếng Kerry Gore nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã kiên định giữ vững tín ngưỡng của mình trong cuộc bức hại vô nhân đạo chưa từng có. Ông nói rằng sự khoan dung và sức mạnh tinh thần họ đã thể hiện thật đáng khâm phục.

Hơn 14 năm qua, các học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ tùy tiện, bị giam giữ, ngược đãi, tẩy não, lạm dụng tinh thần, và thậm chí bị hãm hiếp, tấn công tình dục và cưỡng bức mổ cướp nội tạng khi họ vẫn còn sống. ĐCSTQ không chỉ phá hoại tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, mà còn vi phạm một số công ước quốc tế.

Ông Gore tin rằng một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi. Ông nói rằng lịch sử đã cho thấy rằng bất kì một chế độ độc tài nào cũng sẽ trả giá vì đã bức hại người dân của chính mình, và những kẻ bức hại chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt.

Người dân sẽ lựa chọn đúng sau khi hiểu sự thật

Bà Lộc, một người tham dự lễ mít tinh, đã nói rằng do kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc, người dân ở bên ngoài Trung Quốc không biết những gì đã thực sự xảy ra ở đó. “Cuộc bức hại thực sự là chưa từng có”, bà nói: “Những phương pháp được sử dụng để tra tấn các học viên thật khủng khiếp.”

Bà Lộc đã kể lại những gì bà đã trải qua khi bị giam giữ ở Trung Quốc trong trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tự ở tỉnh Tứ Xuyên. Các lính canh đã cố gắng bằng mọi cách có thể để lạm dụng và ngược đãi thể chất và tra tấn tinh thần chúng tôi. Một số học viên đã bị tra tấn đến chết ở trong trại, và nhiều học viên đã chết ngay sau khi được thả ra khỏi trại.

Bà Lộc nói rằng lễ mít tinh đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về sự tàn bạo của cuộc bức hại. Bà tin rằng khi người dân hiểu sự thật họ sẽ tự nhiên có lựa chọn đúng giữa thiện và ác. Bà Lộc cảm thấy rằng việc nhận thức tốt hơn cũng sẽ làm giảm áp lực lên các học viên dưới sự bức hại ở Trung Quốc, và giúp họ giành được tự do sớm nhất có thể.

Cùng ngày với cuộc mít tinh, ở Wellington, thủ đô của New Zealand, một nhóm học viên khác đã tổ chức một cuộc phản đối ôn hòa chống lại cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc. Cuộc phản đối bao gồm một buổi lễ thắp nến để tưởng nhớ các học viên đã chết vì cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/21/反迫害十四年-新西兰法轮功学员举办集会(图)-276996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/23/141188.html

Đăng ngày 26-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share