Bài viết của một học viên ở Amsterdam

[MINH HUỆ 18-07-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng vào ngày 14 tháng 07 năm 2013, tại Quảng trường Dam nổi tiếng ở Amsterdam, thủ đô và thành phố đông dân nhất ở Hà Lan. Họ đã dựng các tấm bảng trưng bày, các biểu ngữ và một gian hàng thông tin lớn.

Nhiều du khách đã dừng lại ở gian hàng và chăm chú đọc các tấm bảng trưng bày. Khi mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã bị sốc, và ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Một số người nói rằng họ dự định sẽ nói cho bạn bè và người thân của mình về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thông báo qua các mạng xã hội khác nhau.

Các học viên giảng chân tướng ở Quảng trường Dam

Người qua đường tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Hai phụ nữ trẻ đã liên tục hỏi một học viên: “Tại sao chính quyền Trung Quốc muốn bức hại Pháp Luân Công?” Họ không thể tin được rằng những thành viên của một nhóm thiền định ôn hòa lại bị bức hại một cách tàn nhẫn, chưa nói đến việc bị mổ cướp nội tạng từ cơ thể họ trong khi họ còn sống!

Một cặp vợ chồng già đã ký tên thỉnh nguyện sau đó đã hỏi địa chỉ trang web của đơn thỉnh nguyện trực tuyến. Họ nói rằng con trai họ là một DJ nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội. Họ định đề nghị anh ấy nói cho tất cả những người mà anh ấy biết về tội ác ghê tởm mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Cộng, và tại sao nó phải được chấm dứt.

Một số người đề nghị quyên góp một số tiền để giúp các học viên đã bị bức hại. Một học viên đã cảm ơn họ, sau đó giải thích rằng Pháp Luân Công không nhận tiền quyên góp. “Nếu bạn muốn giúp đỡ”, anh nói, “xin hãy nói cho tất cả những người bạn quen biết với bạn rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại chỉ đơn giản vì giữ vững niềm tin vào những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Một nhóm lớn du khách Trung Quốc và người Trung Quốc địa phương đã đến đọc các tấm bảng trưng bày. Họ đã chụp rất nhiều ảnh và nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại.

Một người đàn ông Trung Quốc đã lặng lẽ lắng nghe khi một học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Công. Sau khi ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ, ông đã cẩn thận đọc các thông tin trên các tấm bảng trừng bày.

Một sinh viên Trung Quốc hải ngoại, đang làm việc ở Amsterdam, nói rằng anh đã bị sốc khi biết về sự tham gia của ĐCSTQ vào việc mổ cướp nội tạng. Anh đã nói với một học viên rằng anh sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này sau khi quay về nhà.

Một học viên, người đã luôn tham gia vào các hoạt động kỷ niệm ngày 20 tháng 07 của Pháp Luân Công, nói rằng anh đã xúc động bởi sự chính trực mà người dân thể hiện sau khi họ biết về cuộc bức hại.

Anh hy vọng rằng những người Trung Quốc không có đủ can đảm tìm hiểu sự thật ít nhất cũng phải có một cái nhìn có lý trí với sự thật, không phản đối Pháp Luân Công, để có một sự lựa chọn đúng cho tương lai của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/18/荷兰学员“七二零”揭露迫害传真相(图)-276806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141208.html

Đăng ngày 29-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share