Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên báo Minh Huệ ở Brisbane, Úc

[MINH HUỆ 21-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Brisbane, Úc, đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Brisbane vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động 14 năm trước. Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ phản đối cuộc bức hại, biểu diễn các bài công pháp, phát các tài liệu giới thiệu và thu thập chữ kí thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Người dân ở Brisbane tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Thu thập chữ kí kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Người qua đường học các bài công pháp Pháp Luân Công

Trên Quảng trường Brisbane nhộn nhịp, nhiều người qua đường đã bị sốc bởi tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Một người đàn ông nói: “Tôi hoàn toàn bị sốc! Những điều như vậy không nên xảy ra ở xã hội ngày nay.” Một phụ nữ nói: “Mổ cướp nội tạng thật kinh khủng! Nó không nên xảy ra!” Một người khác thốt lên: “Thật là một bi kịch! Để cho nhiều người hơn biết về điều này là quan trọng. Tôi đang kí tên thỉnh nguyện để cho thấy rằng nhiều người đang chú ý đến cuộc bức hại.”

Một sinh viên nhận xét: “Cuộc bức hại thật cực kì tàn nhẫn! Đó là giết người. Đó là điều bất công nhất trên thế giới mà tôi từng nghe! Tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình để giúp chấm dứt cuộc bức hại”. Một sinh viên khác đã nói: “Thật khủng khiếp khi ăn cướp nội tạng của mọi người! Đó là điều độc ác nhất. Cuộc bức hại chắc chắn là sai. Nó phải kết thúc càng sớm càng tốt!”

Một nhân viên tình báo đã về hưu từng làm việc 09 năm trong lĩnh vực này đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông biết rất rõ bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại thì sẽ không bao giờ chủ động chấm dứt nó. Nhưng ông tin rằng kẻ ác sẽ bị trừng phạt và cuộc bức hại sẽ kết thúc.

Học viên Pháp Luân Công John đã đích thân trải qua bức hại khi ông ở Trung Quốc. Chỉ vì nói một lời công bằng cho Pháp Luân Công, ông đã bị đuổi khỏi vị trí giảng dạy của mình. Sau đó ông bị tống vào tù vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. John và các bạn đồng tu của mình đã bị tra tấn khủng khiếp ở trong tù. Ông kể lại: “Tôi đã bị đánh đập trong một đồn cảnh sát đến nỗi không thể đi lại được. Trong một trung tâm giam giữ, các lính canh đã sai các tù nhân đổ nước lạnh vào tôi trong những ngày mùa đông lạnh giá nhất. Khi tôi bị tống giam, tôi bị cấm ngủ và buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ quay mặt vào tường. Hai người giám sát tôi và không cho tôi cử động. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi đã bị tra tấn như thế ở trong tù.” Tuy nhiên, John vẫn giữ vững niềm tin của mình mặc dù bị tra tấn. Cuối cùng ông đã có thể rời khỏi Trung Quốc. Mong muốn lớn nhất của ông là kết thúc cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

Mục tiêu đề ra của ĐCSTQ là xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng 03 tháng đã chắc chắn thất bại. Thay vào đó, Pháp Luân Công hiện ngày càng được nhiều người dân trên khắp thế giới đón nhận.
Học viên Pháp Luân Công Lee đã nói với một phóng viên rằng cô từng bị ung thư. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô ngay sau khi cô phẫu thuật và cô đã cảm nhận một năng lượng mạnh mẽ trong lần đầu tiên cô thử luyện các bài công pháp. Cô thậm chí đã quên hết vết thương của mình và đã luyện công trong một giờ, điều đó khiến cô cảm thấy thật tuyệt. Lee có thể nói rằng Pháp Luân Công khác hẳn với các môn tập khác. Cô đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công và được khỏe mạnh trong 13 năm qua. Cũng giống như Lee, nhiều người thử luyện Pháp Luân Công tại hoạt động 20 tháng 07 này đã quyết định tham gia nhóm luyện công ở Brisbane.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/21/反迫害十四周年-布里斯本民众谴责中共(图)-276970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/23/141187.html

Đăng ngày 26-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share