Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Trùng khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2013] Trước kì đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi phát hiện thấy một tấm áp phích cỡ lớn mang nội dung vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất khó chịu về điều này và muốn gỡ bỏ nó. Tấm áp phích được bảo vệ bên trong một khung thép không gỉ và được khóa bằng một tấm kính chắc chắn. Tấm kính này rất cứng và nó hầu như không di chuyển khi gõ vào bề mặt nó.

Các học viên địa phương xác định rằng tấm áp phích vu khống đó phải được gỡ bỏ. Đầu tiên chúng tôi gửi tài liệu giảng chân tướng tới đại diện của Ủy ban Cộng đồng khu dân cư thông qua hòm thư điện tử, sau đó chúng tôi dán tờ rơi của Pháp Luân Đại Pháp lên trên khung kính .Tuy nhiên tờ rơi của chúng tôi đã bị họ gỡ bỏ, vì vậy chúng tôi đã dùng sơn phun đè lên tấm kính để xóa nội dung của nó, nhưng lớp sơn đã dễ dàng bị rửa sạch. Chúng tôi lại sơn lại, nhưng nó lại bị xóa. Việc này lặp đi lặp lại vài lần. Sau khi hướng nội một cách vô điều kiện chúng tôi tìm thấy chấp trước của mình như chấp trước vào làm ba việc, còn tâm khó chịu, v.v.

Chúng tôi nhận ra rằng quá trình loại bỏ tấm áp phích tà ác đó cũng là một quá trình giảng chân tướng cho người dân, cứu độ họ và cũng là quá trình tu luyện bản thân. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này cùng với các đồng tu. Vài đồng tu đề nghị nên dùng sơn dầu để sơn lên tấm kính vì rất khó để họ có thể rửa sạch được nó. Nhưng nếu sử dụng sơn dầu thì càng cố gắng để rửa sạch nó bao nhiêu thì họ càng có cớ để nói xấu chúng ta bấy nhiêu ngay kể cả khi tấm kính đó có bị hỏng đi chăng nữa. Chúng tôi đã nhất trí rằng không nên sử dụng đến biện pháp này trừ khi đó là biện pháp cuối cùng, và tốt nhất là tự họ phải gỡ bỏ tấm áp phích phỉ báng đó. Người dân sẽ được cứu độ một khi họ hiểu được sự thật, và không nên có bất kỳ sự hiểu lầm nào về Pháp Luân Công, khung thép và tấm kính nên giữ nguyên trạng và không bị phá hỏng là tốt nhất.

Chúng tôi quyết định gửi các tài liệu giảng chân tướng thêm một lần nữa. Lần này chúng tôi đặc biệt cẩn trọng và sửa đổi một số nội dung của lá thư và gửi cho các nhân viên làm việc tại Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, và Phòng 610. Chúng tôi cũng gửi cho những người tại Ủy ban Cộng đồng dân cư. Chúng tôi cũng viết thêm về việc một người sẽ đắc phúc báo nếu họ có thái độ cư xử đúng đắn với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời nêu ra những quả báo mà những kẻ làm ra tấm áp phích phỉ báng Đại Pháp kia phải nhận và khuyên mọi người thoái khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi phát chính niệm gần tấm áp phích đó và cầu xin Sư phụ gia trì. Tấm áp phích xấu xa đó đã bị gỡ bỏ sau ba ngày chúng tôi gửi thư, trong khi các tấm áp phích bên cạnh vẫn được giữ nguyên. Chúng con xin cảm tạ sư phụ.

Những bức thư và tờ rơi giảng chân tướng đã có những hiệu quả tích cực. Khi tên của những người có trách nhiệm được đề trên phong bì thư thì chắc chắn họ phải đọc nó, do đó nó có tác dụng. Năm 2009 khi cuộc bức hại rất nghiêm trọng đang diễn ra trong khu vực của chúng tôi, tôi cũng đã nhìn thấy một vài tấm biểu ngữ phỉ báng khác ở một số vị trí rất dễ thấy ở một số tòa nhà thương mại, chúng tôi đã đến đó ba lần để phát chính niệm nhưng không có tác dụng (có thể do tâm tính của chúng tôi không đủ cao). Chúng tôi đã tìm tên tuổi của những người quản lý ở các tòa nhà đó và gửi thư giảng chân tướng cho họ. Vài ngày sau nội dung của những tấm biểu ngữ đó đã được thay đổi bằng một số nội dung khác.

Chúng tôi không ghi tên của các doanh nghiệp trên phong bì thư mà chỉ đề địa chỉ đường phố. Chúng tôi cũng không ghi tên tuổi, chức vụ của người nhận thư mà chỉ ghi chung chung như Ông, Bà, Bạn, v.v.

Kì thực, Sư phụ đã an bài tỉ mỉ mọi việc cho chúng ta, chỉ cần chúng ta đi thực hiện mà thôi.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/13/清除有机玻璃不锈钢框邪恶展板经过-269970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/27/140701.html

Đăng ngày 26-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share