Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-03-2013] Vào ngày 10 tháng 03, tôi đã đến thăm một người bạn học cùng đại học với tôi. Anh ấy là giám đốc của một bộ phận trực thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã mang đến cho anh một đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận năm 2013. Chúng tôi cùng xem chương trình tại nhà của anh ấy trên một màn hình ti vi lớn. Chúng tôi nhìn thấy ánh sáng huy hoàng trên sân khấu khi bức màn được kéo ra. Thế giới thiên quốc của các vị Thần hiện ra trước mắt chúng tôi. Các vũ điệu thanh nhã, trang phục kiều diễm và âm nhạc hoàn hảo đã khiến chúng tôi cảm thấy chấn động, thức tỉnh tâm hồn chúng tôi, đưa chúng tôi trở lại với nơi mà chúng tôi thuộc về.

Sau đó, người bạn cùng lớp với tôi đột nhiên đứng dậy. Anh ấy đã chỉ thẳng vào màn hình và hỏi: “Hãy nhìn ở phía sau kìa, cái gì ở phía sau kia?” Một người thân của anh ấy làm công an đã bảo anh ấy rằng: “Đó là hiệu ứng ảnh động thôi.” Tuy nhiên, anh ấy đã nói: “Không, điều đó là sự thực! Tất cả họ đều có sự kết nối với nhau, các vị Thần đã đến. Tại sao tôi lại có thể thấy được rằng tất cả họ đã đến với chúng ta?” Khi Sư phụ xuất hiện trên màn chiếu làm các đại thủ ấn và hỏi tất cả các vị Thần khác: “Ai muốn theo ta Chính Pháp?”, bạn tôi đã hỏi tôi: “Điều đó có nghĩa là gì?” Khi thấy các vị Thần cùng Sư phụ từ vũ trụ dần dần giáng hạ xuống đến nhân gian và khi nhìn thấy cung điện với một tấm thẻ ghi: “Chính lại càn khôn” và thấy lịch sử được thể hiện qua từng điệu múa cổ truyền của Trung Quốc, anh ấy đã hiểu ra: “Tôi hiểu rồi. Tôi biết nó có ý nghĩa gì rồi.” Anh ấy cũng đã hỏi tôi một cách lo lắng: “Bạn có là một trong số họ không? Bạn cũng giáng hạ từ đó xuống phải không?” Khi nghe được điều này, tôi đã gần như nghẹn ngào trong nước mắt.

Cùng với sự nâng lên và hạ xuống của bức màn chiếu, các tiết mục thuần thiện thuần mĩ này đã tiết lộ nhiều chỗ mê của nhân sinh. Tất cả chúng tôi đều cảm động. Hiệu quả thật đúng như những gì Sư phụ đã giảng:

“… Một diễn xuất có hiệu quả tốt, thêm vào trợ giúp của chư Thần nữa, đó là con người làm không nổi, năng lượng xuất ra toàn là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Dù họ là đang múa, lời ca đang hát, hay thanh âm của âm nhạc phát ra, thì trong đó toàn là mang theo năng lượng chính ấy, thậm chí màu sắc trên vũ đài cũng phát ra năng lượng chính diện.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Người bạn cùng lớp của tôi đã từng làm việc trong lĩnh vực văn hóa nên anh ấy đã hết lời ca ngợi: “Thật kinh ngạc! Chắc chắn đây là một trong những diễn xuất hạng nhất thế giới. Nó hay hơn những gì tôi nghĩ. Đây mới thực sự là nền văn hóa của chúng ta. Tại sao ĐCSTQ lại không cho phép Thần Vận biểu diễn tại Trung Quốc Đại lục chứ? Cả thế giới có thể xem những gì mà tổ tiên chúng ta lưu lại, chỉ trừ chúng ta. Thần Vận, xin hãy mau chóng biểu diễn ở Trung Quốc! Thần Vận, xin hãy mau chóng đến biểu diễn ở Bắc Kinh! Nếu Trung Quốc không thể học hỏi từ Thần Vận, thì nền nghệ thuật và văn học sẽ sớm biến mất.”

Những người thân của anh ấy cũng cảm động và đã thốt lên: “Diễn xuất thật tuyệt vời!” Tôi thấy họ nhìn chăm chú vào màn hình như thể là họ đã chờ đợi để xem nó quá lâu rồi. Sau này tôi biết rằng họ đã không được xem các chương trình của những năm trước đây dù tôi đã tặng họ đĩa trong quá khứ vì đầu DVD của họ không hoạt động. Tôi đã mang theo đầu đĩa DVD của mình vào ngày hôm đó. Nếu không, anh ấy sẽ không có cơ hội để xem Thần Vận. Anh nói rằng anh cũng sẽ sớm xem các chương trình trước đó. Anh ấy không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Khi thấy anh ấy cùng những người thân của anh cảm động trước Thần Vận, tôi đã suy nghĩ xem những yếu tố nào khiến họ cảm động nhất. Tôi đoán rằng, đó là hy vọng của các chúng sinh đã đặt vào [Thần Vận] để được cứu độ. Nếu tôi không mang theo đầu đĩa DVD hoặc nếu tôi hỏi họ rằng đã xem Thần Vận chưa, thì kết quả chắc sẽ không tốt được như thế. Thật là một điều rất đáng tiếc vì họ đã không thể xem được Thần Vận từ trước đó.

Thực tế, Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta trong bài “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”:

“Làm bất kể chuyện gì, là có thuỷ có chung, hãy làm nó cho tốt, cứu người thì phải cứu họ cho xong.”

Nếu như Sư phụ không kéo dài thời gian cho tất cả chúng sinh, thì giờ đây, chúng ta đã không thể tưởng tượng được nổi những gì [sẽ xảy ra]. Với tôi, sẽ là không thể hình dung nổi, và tôi thậm chí còn cảm thấy hối hận vì đã không làm được nhiều hơn trong quá khứ.

Như một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, hãy để tôi lặp lại những gì anh bạn cùng lớp của tôi nói: “Họ đang giáng hạ xuống. Các vị Thần đã đến thế gian. Thần Vận, xin hãy mau chóng đến biểu diễn ở Trung Quốc. Thần Vận, xin hãy mau chóng đến biểu diễn ở Bắc Kinh!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/21/“神都下来了-赶紧回北京演出吧-”-271174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/26/140670.html

Đăng ngày 21-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share