Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2013] Xin chào các đồng tu trên Minh Huệ Net!

Một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra ở địa phương chúng tôi – huyện Triều Dương tỉnh Liêu Ninh. Mấy năm trước tình hình nghiêm trọng hơn, nhưng sau đó hầu hết các học viên đều nhận ra vấn đề. Có hai học viên đã thực hiện các chuyến đi tour diễn giảng, đi xa nhất là đến tỉnh Sơn Đông. Ở đó điện thoại của họ bị theo dõi, họ đã bị bắt nhưng sau đó thoát được. Hầu như họ chỉ đi đến các vùng nông thôn. Những phụ đạo viên ở địa phương chúng tôi rất lo lắng về hành vi của họ.

Sau khi chia sẻ với nhau, chúng tôi đi đến quyết định gửi một bài viết đến website Minh Huệ Net với mục đích là có trách nhiệm với những học viên này và cũng để đảm bảo an toàn cho các học viên khác tại địa phương. Chúng tôi hy vọng có thể dùng chính niệm để chặn đứng hiện tượng này. Chúng tôi cũng đề nghị Minh Huệ Net đăng tải một lời cảnh báo lên Tuần báo Minh Huệ.

Mấy năm nay, luôn tồn tại một nhóm nhỏ các học viên thích đi diễn giảng quanh các thành phố như Hồ Lô Đảo, Cẩm Châu, Triều Dương và Đại Liên tỉnh Liêu Ninh và Xích Phong thuộc khu Nội Mông. Họ tổ chức những buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm dưới danh nghĩa là để trợ giúp đồng tu nhưng thực chất là phô diễn bản thân bằng những bài giảng của mình. Mỗi lần họ đều nói về những điều giống nhau. Khi đề cập đến lời của Sư phụ, họ không dùng lời nói nguyên gốc. Có người còn lấy lời của Sư phụ làm lời của mình, điều này tương đương với hành vi trộm Pháp và phá hoại Pháp.

Kết quả là những tổn thất nặng nề đã xảy ra. Ví dụ vào tháng 06 năm 2011, trong một buổi giao lưu chia sẻ được tổ chức tại Đại Liên, rất nhiều học viên đã bị bắt tại chỗ. Thực ra, Minh Huệ Net đã cảnh báo những học viên này rất nhiều lần rồi, nhưng vì lý do an toàn, Ban biên tập đã không nêu ra chi tiết về những người liên quan. Hôm nay, chúng tôi chân thành mong những học viên có liên quan hãy dừng hành vi diễn giảng lại, đó là hành vi đi ngược với Pháp.

Trong bài “Một đòn nặng” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, Sư phụ đã minh xác chỉ ra tính nghiêm trọng của vấn đề này cho chúng ta. Chúng tôi đề nghị các học viên trên hãy đọc lại bài này lần nữa.

Thêm vào đó, những học viên này còn tự nghĩ ra cách đo lường lượng “Đức” nhiều ít bằng “mấy trăm nhân dân tệ”. Một vài năm trước, Minh Huệ Net đã đưa ra cảnh váo về vấn đề này.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nghĩ xem, hôm nay thêm một từ, ngày sau thêm một từ, lâu dần, đệ tử đời sau sẽ không phân biệt rõ được lời nào của ai nói nữa, dần dần sẽ cải biến Đại Pháp.” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Mọi người nhất định phải minh bạch rõ, hình thức tu luyện mà tôi lưu lại cho chư vị là không thể cải biến, tôi không làm gì thì chư vị không được làm, tôi không dùng gì thì chư vị không được dùng, trong tu luyện tôi giảng như thế nào thì chư vị nói như thế. Hãy chú ý! Cải biến Phật Pháp một cách không biết không nhận ra thì cũng như phá hoại Phật Pháp!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Hỡi những học viên đang thực hiện những buổi diễn giảng kia, chúng tôi tin rằng xuất phát điểm của các vị là tốt, nhưng chúng tôi không muốn có thêm bất cứ ai trượt lại phía sau nữa. Hãy thử nghĩ xem: Sư phụ đang cứu độ chúng sinh. Mỗi đệ tử đều được Pháp thân của Sư phụ quản. Chính Pháp là có trật tự phi thường, và chỉ có Sư phụ đang dẫn dắt tiến trình Chính Pháp.

Mỗi đệ tử Đại Pháp nên tĩnh tâm học Pháp, hướng nội tìm, tu luyện bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó, chính là đang viên dung những gì Sư phụ muốn. Có những đệ tử biết chuyện liền hỏi các học viên tổ chức diễn giảng: “Do bận rộn đi nơi này khác, có lúc các anh không học Pháp trong nhiều ngày liền, vậy thì các anh lấy cái gì ra để giúp học viên khác đây?”

Khi một hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm quy mô lớn được tổ chức, trước khí thế ấy, mọi người có thể khởi tinh thần lên trong vài ba ngày. Nhưng sau đó, họ sẽ trở về trạng thái tu luyện như trước đây. Tu luyện là không có đường tắt.

Những điều phối viên làm được tốt thực ra đều là những người liên lạc chặt chẽ với các học viên và tổ chức những nhóm học Pháp. Họ rất tinh tấn và học Pháp tốt. Họ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và hướng nội. Họ tu luyện tâm tính và hình thành một môi trường mà mỗi học viên trong đó đều thực sự học Pháp và tu luyện tinh tấn. Từ đó dần hình thành một vòng tuần hoàn, thành lập từng nhóm học Pháp tỷ học tỷ tu, viên dung trong các nhóm lớn ở địa phương và tất cả cùng đề cao như một chỉnh thể. Nếu chỉnh thể phối hợp được tốt, thì mỗi một học viên cũng phát huy năng lực tốt hơn.

Những điều phối viên như vậy thường nói ít mà làm nhiều. Thể ngộ của họ thực ra đều là đến từ Sư phụ và Pháp. Nếu họ làm việc phù hợp với Pháp, Sư phụ sẽ an bài mọi sự tốt đẹp cho họ. Nếu không, làm sao mà cựu thế lực từ mỗi từng không gian đều đang nhìn chúng ta không chớp mắt, có thể để chúng ta làm gì đây? Nếu nói nhiều, cựu thế lực có thể cho là chúng ta tham công, đang chứng thực bản thân.

Các đồng tu, tôi tin tưởng mọi người đều có năng lực. Vậy hãy đem năng lực của mình phát huy hơn nữa trong giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Nếu có kinh nghiệm tâm đắc thể hội muốn chia sẻ, xin hãy viết bài gửi đến Minh Huệ Net để nhiều đệ tử có thể thu được lợi ích, vậy có tốt hơn không? Thêm nữa, điều này còn giúp tiết kiệm chi phí đi lại và tránh gây trở ngại cho tu luyện.

Tại đây tôi muốn giao lưu chia sẻ cùng mọi người: Tại sao hiện tượng này luôn xuất hiện xung quanh các học viên chúng ta? Thông qua hướng nội chúng ta nhất định sẽ tìm ra được nhân tâm của mình. Chúng ta, đặc biệt là các điều phối viên, dùng nhân tâm để đối đãi với những học viên kia, thường xuyên chiêu mời họ, tung hô họ, v.v. Dần dần sẽ khiến nhân tâm của họ phình to lên, chính là làm hại họ.

Một lần, còn có điều phối viên sau khi nghe xong một học viên đi diễn giảng đã nói rằng mười năm tu luyện của mình như thể là vô ích, nghe bài chia sẻ của đồng tu thật là lợi ích. Các đồng tu, xin hãy suy ngẫm về điều này. Đây chẳng phải tương đồng với việc học theo đồng tu chứ không học Pháp sao? Đây không phải là làm theo người khác sao?

Nhiều học viên không thể vượt qua khảo nghiệm lại tìm thấy an ủi trong những bài giảng nói này. Chúng ta chỉ có thể vượt qua khảo nghiệm và khổ nạn khi chúng ta tin tưởng vào Sư phụ, học Pháp tốt và chân chính tu luyện. Chia sẻ là tốt, nhưng tác dụng cũng chỉ hữu hạn. Một người liệu có thể mang theo người khác tới thế giới thiên quốc chăng?

Không có đường tắt trong tu luyện, cũng không có khuôn mẫu để đi theo. Mỗi người tu luyện đều phải đi con đường riêng của mình. Chúng ta chỉ có thể viên mãn bản thân bằng thực tu, học Pháp, hướng nội, đo lường mỗi lời nói, hành vi và ý niệm bằng Pháp lý.

Mong các đồng tu hãy từ bi chỉ ra những gì còn thiếu sót trong bài viết này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/2/同修-请别跟人走-270528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/12/141026.html

Đăng ngày 25-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share