Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2013]

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sống trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc. Tôi đi ngủ vào lúc 09 giờ tối và dậy phát chính niệm lúc nửa đêm. Tôi học Pháp và bắt đầu luyện công vào lúc 03 giờ 50 phút sáng. Tôi ngủ dưới ba tiếng mỗi ngày, nhưng tôi cảm thầy tràn đầy năng lượng. Tôi ở vào tuổi lục tuần và da dẻ tôi mịn màng và mềm mại. Khi tôi luyện tĩnh công, tôi cảm thấy một lượng năng lượng to lớn đổ dồn vào đỉnh đầu tôi.

Một ngày trong khi đang luyện tĩnh công, tôi nhìn thấy qua đại não bốn đôi đũa. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang giục tôi phải nhanh chóng cứu người. (Ở Trung Quốc, phát âm của đũa là “kuai”, cũng có nghĩa là nhanh chóng.)

Khi tôi ra ngoài phân phát đĩa DVD Thần Vận, tôi không bao giờ sợ hãi vì tôi biết rằng tôi đang làm điều chân chính nhất trên đời. Giống như Sư phụ giảng:

“Chân nhân cái thế Trương Tam Phong,
Đại Đạo vô địch thiên địa hành…” (Thái Cực, Hồng Ngâm)

Một lần tôi nói với một người phụ nữ tôi gặp trên đường: “Tôi mang may mắn đến cho cô đây.” Cô ấy đã đáp lại: “Tôi là một người vô cùng may mắn nên tôi không cần đến may mắn của chị!” Tôi phát chính niệm cứu cô ấy. Đột nhiên cô ấy thay đổi thái độ và chỉ hỏi tôi: “Đó là cái gì vậy?”

Sau đó tôi đã đưa cho cô ấy một đĩa DVD Thần Vận. Cô ấy chỉ vào bức hình trên bìa và hỏi: “Đây không phải là những tiên nữ sao? Thật là tuyệt vời!” Tôi nói với cô ấy về văn hóa truyền thống Trung Quốc và nó thật tuyệt vời. “Cảm ơn,” cô ấy nói. “Chị thật là tốt.”

Một ngày, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông và anh ta vui vẻ thoái Đảng. Sau đó anh ấy tình nguyện giúp tôi phân phát các đĩa DVD. Khi người ta hỏi anh ấy DVD nói về điều gì, anh ấy nói với họ: “Điều tốt nhất!” Lần sau tôi gặp anh ấy, anh ấy trong trẻ hơn và dồi dào năng lượng hơn.

Tôi đã từng đến một làng gần đó, nơi đang có một đám cưới. Tôi nói chuyện với người dân ở đó và đưa cho họ mỗi người một đĩa DVD. Một số người hỏi tôi liệu tôi có thể mang tới nhiều hơn vào lần sau tôi tới đó không. Một người còn nói: “Tôi không có máy xem đĩa DVD, nhưng tôi sẽ mua một cái để xem đĩa này!”

Một người đàn ông tới trước tôi và hỏi: “Chị vẫn còn một quyển sách chứ?” Anh ấy đang nói tới Cửu Bình về Đảng Cộng sản mà tôi thường hay mang theo mình. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ đưa anh ấy một bản khi lần sau tôi gặp anh. Anh ấy chỉ về một ngôi nhà ở bên đường và nói: “Đó là nhà tôi. Xin hãy nhớ.”

Cách đây không lâu, một người đàn ông nói với tôi rằng lốp xe đạp của tôi gần như xịt hết hơi. “Tôi sẽ lấy bơm của mình và bơm xe cho chị”, anh ấy nói. Anh ấy chạy ngay về nhà và quay trở lại bơm lốp xe cho tôi.

Một người đàn ông trẻ đã từng nói với tôi: “Chị làm một việc thật tuyệt vời khi giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi ngưỡng mộ chị từ tận đáy lòng mình. Chị mạo hiểm tính mạng của mình hàng ngày để cứu người khác.”

Tôi cảm thấy rất cảm động và vui mừng khi thấy mọi người thức tỉnh. Họ đang thực sự bắt đầu hiểu và ủng hộ chúng ta. Các đồng tu, xin hãy khẩn trương lên và làm tốt ba việc. Hãy mau chóng cứu nhiều người hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/10/小伙子-“我从内心佩服你们-”-270795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/26/140672.html

Đăng ngày 16-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share