Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 26-05-2013] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông. Cũng như các bạn đồng tu trên khắp thế giới, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến ơn cứu độ từ bi của Sư phụ!

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về một câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra khi chúng tôi làm những tấm bảng trưng bày chân tướng.

Vì tiếng Trung Quốc phổ thông của tôi không tốt, thật không dễ dàng khi tôi mới bắt đầu giảng chân tướng về cuộc đàn áp cho những du khách đến từ Trung Quốc Đại lục. Nhờ những điểm hóa và giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã làm một tấm bảng trưng bày có thể cầm bằng tay, và tôi dùng nó để giảng chân tướng về Đại Pháp cho các du khách.

Ban đầu, nó chỉ là để bản thân tôi dùng. Sau đó, một đồng tu đã lấy và bắt đầu dùng nó, vậy nên tôi lại làm một cái khác. Rồi một đồng tu khác lại lấy nó. Cứ như vậy, tôi đã làm từng cái một và chúng được lấy đi từng cái một. Các đồng tu nói rằng những tấm bảng trưng bày cầm tay này rất tiện lợi và làm tăng hiệu quả của việc giảng chân tướng khá nhiều. Dĩ nhiên, tôi rất vui vẻ khi cho chúng đi vì các đồng tu cần chúng để cứu độ chúng sinh.

Mỗi khi một tấm bảng trưng bày được một đồng tu lấy đi, tôi lại làm một cái khác cho mình. Tôi luôn nghĩ về câu chuyện Phật Milarepa đã đào những cái lỗ để làm chỗ ở như thế nào. Mỗi khi Ngài làm xong một cái thì lại có người đến xin nó. Ngài đã làm nhiều cái và đem cho tất cả, và mỗi lần Ngài đều vui vẻ đem cho những người cần chúng. Tôi cảm thấy Sư phụ đã dùng câu chuyện này làm một điểm hóa để động viên tôi.

Sau đó, hầu như tất cả các đồng tu đã bắt đầu sử dụng tấm bảng trưng bày cầm tay kiểu này khi họ giảng chân tướng ở Hồng Kông, dù họ có nói được tiếng Trung Quốc phổ thông hay không. Nhu cầu về các tấm bảng giảng chân tướng này cũng bắt đầu tăng lên và tôi đã làm hàng chục hàng chục tấm bảng như vậy. Cứ như thế, tôi đã không ngừng làm chúng kể từ năm 2009.

Trong Pháp hội chia sẻ châu Á Thái Bình Dương và Đài Loan vào tháng 11 năm 2011, tôi đã mang đến gần một trăm bộ những tấm bảng và tranh ảnh trưng bày cho các đồng tu từ khắp các vùng miền khác nhau trên toàn thế giới, và tất cả đã được lấy đi rất nhanh chóng. Vì vậy trước Pháp hội chia sẻ ở New York vào tháng 05 năm 2012, tôi lại chuẩn bị những tấm bảng trưng bày với các kích cỡ khác nhau. Chúng tôi đã làm chúng với kích cỡ trung bình để tiện cho việc vận chuyển và chúng có cả tranh ảnh cũng như biểu ngữ cho việc giảng chân tướng trực diện.

Tôi nghĩ rằng như vậy có thể vẫn chưa đủ, vì vậy tôi đã đề nghị một điều phối viên in thêm các bức tranh. Một trong số đó là bức tranh màu hồng “Người Trung Quốc đáng quý”, và chúng tôi in 50 bản. Khi máy in in được khoảng một nửa tổng số, nó đột nhiên tự động in một bức tranh với màu sắc khác. Người điều phối viên cầm bức tranh lên và hết sức kinh ngạc. Anh ấy nói: “Nó đã tự động in bức tranh với màu sắc này.” Tôi nhìn và nói: “Thật đẹp!” Có một vài đồng tu đã ở đó, và tất cả đều được chứng kiến sự kỳ diệu này. Tôi đã đề nghị người điều phối viên in thêm 50 bức tranh màu hồng nữa, và lần này máy in không in thêm bức tranh nào có màu sắc khác nữa. Đó là bức tranh duy nhất có màu sắc khác.

Trong máy tính không có file ảnh với màu sắc đó. Vì vậy, tôi đột nhiên nhận ra rằng nó là bức tranh mà Sư phụ đã ban tặng cho chúng ta để chúng ta trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh cùng với các bạn đồng tu trên khắp thế giới. Sư phụ đang khích lệ chúng ta. Vì vậy, chúng tôi đã lưu lại bức tranh đó làm file mẫu.

Con xin cảm ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu! Với sự giúp đỡ của Sư phụ, chúng ta hãy cùng nhau trợ Sư Chính Pháp và nhanh chóng cứu thêm nhiều người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/26/香港学员-“三退”真相展板的故事-274501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/21/140596.html

Đăng ngày 17-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share