Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2013] Trong quá trình cứu chúng sinh, gần đây chúng tôi đã có nhận thức tức thời và trải nghiệm trực tiếp những bài giảng của Sư phụ:

“Nói cách khác, trong khi giảng chân tượng thì các nhân tố can nhiễu càng ngày càng ít, [còn] nhân tố có thể khiến con người thế gian hiểu rõ ra đã càng ngày càng nhiều.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

“Dẫu là hoàn cảnh tu luyện hay là nhận thức của con người thế gian, đều đang có biến đổi về căn bản.” (Càng về cuối càng tinh tấn)

Trong quá khứ, những người chúng tôi tiếp cận chủ yếu thuộc các tầng lớp trung lưu hoặc thấp hơn. Họ thường sẵn sàng lắng nghe chúng tôi giảng chân tướng, sau đó hầu hết họ đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới, chấp nhận rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.”

Chúng tôi không tiếp cận được với nhiều người thuộc lớp thượng lưu như cán bộ thuộc chính phủ hoặc cán bộ công chức. Thỉnh thoảng chúng tôi giảng chân tướng cho họ, chúng tôi đã bị từ chối hoặc coi thường, và không thể giúp họ hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và tầm quan trọng của việc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi đã nhận thấy một sự thay đổi đáng kể. Một số quan chức, giám đốc điều hành, giáo sư các trường đại học, giảng viên, sinh viên tốt nghiệp, và cán bộ nghỉ hưu trong xã hội dòng chính bây giờ sẵn sàng lắng nghe chúng tôi giảng chân tướng, có thể phân biệt thiện và ác, nhận thức bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ sẵn sàng thoái đảng tà ác và các tổ chức của nó, đảm bảo một tương lai an toàn cho bản thân và gia đình của mình.

Tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ từ những nỗ lực giảng chân tướng gần đây của mình, để giúp những người khác có một nhận thức tốt hơn về chính niệm, sự lựa chọn sáng suốt, hành động ngay thẳng của một số người thuộc xã hội dòng chính và các quan chức cao cấp. Tôi cũng muốn nói với những người vẫn còn bị lừa dối theo đảng tà ác bức hại người tốt, hãy thức tỉnh một cách nhanh chóng, thoái Đảng, để có một tương lai tươi sáng cho bản thân, gia đình và bạn bè của bạn.

“Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi thoái Đảng bảo bình an”

Một học viên khác và tôi cùng nhau giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh tại một điểm du lịch vào đầu tháng 03 năm 2013. Chúng tôi đã gặp cặp vợ chồng lớn tuổi và bắt đầu nói chuyện với họ bằng cách hỏi về việc thu hút khách du lịch. Cặp vợ chồng này nói khá nhiều và thân thiện. Chúng tôi biết rằng họ đến từ Hồ Nam và khoảng tám mươi tuổi. Người đàn ông từng là một nhà báo và làm việc cho một cơ quan chính quyền tỉnh nhiều năm. Ông ấy đã nghỉ hưu gần hai mươi năm. Vợ ông là một giáo sư đại học. Cặp vợ chồng cho biết họ thường tập thể dục ngoài trời. Họ giữ được một dáng dấp và sức khỏe tốt.

Khi chúng tôi khen cặp vợ chồng nhân hậu và chính trực, họ mỉm cười. Chúng tôi tiếp tục nói về sự hủ bại và sự suy đồi đạo đức trong xã hội hiện nay, nơi các quan chức, dù cao hay thấp, không thực sự chăm lo cho người dân, mà lại chạy theo lợi ích cá nhân và hưởng thụ. “Các quan chức tham nhũng gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài, gửi con đi du học, và tìm kiếm cơ hội cho mình để ra nước ngoài và không quay trở lại. Ô nhiễm môi trường thật kinh khủng. Được biết, chỉ số PM2.5 ở Bắc Kinh là khoảng từ 900-1000. Các vấn đề môi trường cũng là rất nghiêm trọng ở các tỉnh khác. Khói xung quanh đây thật khủng khiếp, tầm nhìn rất hạn chế. Chúng ta hít phải khí độc, uống nước bị ô nhiễm, và ăn các loại thực phẩm độc hại mỗi ngày. Thật là một thời điểm khó khăn!”

Họ nói: “Điều đó hoàn toàn là sự thật! Chính phủ khá là yếu kém. Ngày nay, có rất nhiều vụ bê bối xảy ra đối với” giáo dục tuyến trên”. Nhiều nhà giáo không đặt nỗ lực vào giảng dạy mà vào việc kiếm tiền, việc đó làm cản trở sự tiến bộ của học sinh. Các bản tin hoặc là sai sự thật hoặc bị kiểm duyệt. Nhiều báo cáo trung thực và khách quan đều bị kiểm duyệt. Đạo đức xã hội đã bị tha hóa. Mọi người không tử tế với nhau. Họ dễ dàng buộc tội lẫn nhau. Cuộc sống trong một xã hội như vậy thật khó khăn và mệt mỏi!”

Chúng tôi nói với cặp vợ chồng rằng nguyên nhân gốc rễ của sự tha hóa như vậy là do ĐCSTQ, nó đã phá hoại văn hóa truyền thống và thúc đẩy chủ nghĩa vô thần và đấu tranh giai cấp. “ĐCSTQ đàn áp những người tốt và trục xuất những người bất đồng chính kiến. Nó sẽ bị sụp đổ! Tại thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, là nơi thu hút du khách, có một tảng tự thạch xuất hiện với sáu chữ  tiếng Trung lớn “Trung Quốc Đảng Cộng sản vong.” Các chuyên gia và các nhà địa chất của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã xem xét hòn đá và xác nhận nó được hình thành dưới dạng tự nhiên, điều đó không có nghĩa gì khác ngoài một thông điệp không thể cưỡng lại của thần, là trời sẽ diệt ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ tiếp tục thực hiện những việc tà ác, kết cục của nó thật gần. Đây là lý do tại sao nhiều người tốt đang thuyết phục người ta thoái các tổ chức liên đới của Đảng, đảm bảo một tương lai an bình.”

“Có phải hai bác đã gia nhập Đảng hoặc Đoàn Thanh niên không?” Cả hai người đều cho biết họ đã gia nhập. Vì vậy, chúng tôi đã giúp cặp vợ chồng đó sử dụng bí danh để thoái bằng cách kết hợp mỗi một tên cuối cùng với kí tự Trung Quốc “sức khỏe”, ngụ ý rằng cặp vợ chồng đó sẽ được khỏe mạnh sau khi thoái. Cặp vợ chồng đó đã rất hạnh phúc. Họ tiếp tục thể hiện lòng biết ơn của họ đối với chúng tôi đã giúp họ thoái Đảng và đảm bảo bình an. Vào cuối buổi gặp mặt của chúng tôi, chúng tôi đưa phần mềm cho người giáo sư đại học để vượt qua sự kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ. Bà ấy vui vẻ nhận và nói rằng bà sẽ xem chuyện gì đang thực sự xảy ra ở thế giới bên ngoài.

“Chúng ta đều biết sự hủ bại và sự suy đồi của ĐCSTQ”

Tôi đã đi đến một địa điểm du lịch địa phương tìm kiếm những người có duyên để nói cho họ biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và thuyết phục họ thoái đảng. Trên một con đường lớn, tôi gặp ba người cao niên, một trong số đó đã hỏi đường và lịch trình xe buýt địa phương. Tôi nói rằng tôi sẵn lòng dẫn đường cho họ. Ba cụ rất vui.

Tôi đã biết được rằng ba cụ đều đến từ tỉnh Liêu Ninh. Hai trong số họ đã ở tuổi bảy mươi và người thứ ba 78 tuổi. Họ đi tham quan. Người lớn tuổi nhất trong số họ nói rất nhiều và có vóc dáng khỏe mạnh. Khi tôi nói về sự suy đồi trong xã hội hiện nay, tham ô của quan chức, cùng với tham nhũng và những khó khăn và mệt mỏi của người dân thường, một trong những người cao niên chỉ vào người 78 tuổi và nói: “Ông này là một quan chức tham nhũng. Ông ta đã từng tích lũy rất nhiều tiền. Mặc dù bây giờ ông đã về hưu, ông vẫn nhận được 100.000 nhân dân tệ mỗi năm mà ông sử dụng cho việc đi lại và tham quan trên toàn quốc. Lần này, ông ấy đưa chúng tôi đi cùng với ông ấy.”

Tôi đã nói chuyện trực tiếp với vị cựu quan chức và nói: “Nếu ông đã là một quan chức, ông nên biết bản chất tà ác của ĐCSTQ, đó là, giả – ác – đấu, mà nó lấy đó để đàn áp những người tốt. Bạc Hy Lai từng là Thị trưởng tỉnh Liêu Ninh, và Vương Lập Quân là Giám đốc Sở Công an. Bây giờ cả hai người ở sau song sắt. Ở tỉnh Liêu Ninh, có trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng là tàn nhẫn bức hại Pháp Luân Công và tham gia vào việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bán cho người nước ngoài vì lợi nhuận kếch xù. Việc này đã được cộng đồng quốc tế xem là việc làm tà ác nhất hành tinh. Tất cả đều do những người vô nhân đạo như Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân chỉ đạo. Bọn họ là những con quỷ đội lốt người. Họ hoàn toàn vô lương tâm và những gì họ đã làm là không thể dung thứ.” Người đàn ông gật đầu khi lắng nghe. Ông ấy nói: “Vâng, tất cả chúng ta đều biết rằng ĐCSTQ là thối nát và tha hóa.”

Chúng tôi cũng nói về vợ của Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai, người bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi và cuối cùng đã giết họ để xóa các chứng cứ. Bà ta cũng giết chết một công dân Anh đã giúp bà xử lý việc bán hàng, và tạo ra một trang web giả để mưu hại người khác. Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, và Cốc Khai Lai đã làm tất cả những việc đó dưới sự bảo hộ của ĐCSTQ. Liệu một ĐCS như vậy được phép tồn tại nữa chăng? Khi người ta ở trong u mê và không hành động gì trước việc đó thì trời sẽ làm. Ở tỉnh Quý Châu, nơi thu hút du lịch, là nơi có tảng tự thạch hiển thị sáu chữ lớn tiếng Trung “Trung Quốc Đảng Cộng sản vong”, báo trước sự sụp đổ của ĐCSTQ. Vì vậy, tất cả những người đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ phải thoái khỏi chúng. Nếu không, họ sẽ bị trừng phạt khi trời sẵn sàng hủy diệt ĐCSTQ.

Người đàn ông lớn tuổi đồng ý thoái Đảng. Vì vậy, tôi đã giúp ông ấy chọn một bí danh và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Ông ấy cảm ơn và nắm tay tôi thật chặt. Tôi nói với ông rằng thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ mang lại cho ông phước lành. Tất cả ba người cao niên đều trả lời “Đồng ý.”

“Hôm nay tôi có một nhận thức mới về Pháp Luân Công”

Tôi đã đi đến một địa điểm du lịch địa phương vào một buổi sáng để giảng chân tướng và gặp một thanh niên ăn mặc lịch sự khoảng ba mươi tuổi. Người thanh niên liếc nhìn xung quanh khi chụp ảnh. Tôi nghĩ rằng anh ấy có thể đang tìm kiếm một người để chụp ảnh cho mình, vì vậy tôi đề nghị liệu tôi có thể giúp được anh ấy không. Người thanh niên cho biết anh đang cần tìm ai đó để giúp mình.

Tôi có thể tiếp cận người thanh niên và biết được rằng anh là một cán bộ của một văn phòng thành phố thuộc tỉnh Giang Tô, anh ấy làm một thư ký hành chính được 06 năm. Anh ấy thường xuyên phải làm thêm giờ, thậm chí cả một số ngày lễ, vì vậy anh cảm thấy rằng công việc này thật khó khăn và mệt mỏi. Một số nhà lãnh đạo không sử dụng đầu óc của họ mà dựa vào thư ký của mình để viết báo cáo cho họ, nhưng họ thường không cung cấp bất kỳ một chỉ dẫn nào. Sau đó, khi một báo cáo hoặc bài viết được hoàn thành, họ sẽ gạt bỏ nếu nó không đáp ứng được yêu cầu của họ và yêu cầu thư ký viết lại. Thật là mệt mỏi khi làm việc cho vị lãnh đạo không có đầu óc. Anh ấy cũng cho biết: “Trung Quốc cần cải cách chính trị, nếu không sẽ không có sự tiến bộ. Ngày nay, hầu hết các quan chức đều tham nhũng. Họ vắt óc của mình đề ra kế hoạch và đấu tranh với nhau. Họ không thực sự quan tâm đến cấp dưới, chỉ làm thế nào để thăng tiến và thu được nhiều lợi hơn. Họ sống một cuộc sống vô cùng mệt mỏi.”

Tôi đồng tình nói rằng ngày nay, cho dù một quan chức cao hay thấp, hầu hết luôn tham nhũng và ít quan tâm đến phúc lợi của người dân thường. Người thanh niên nói: “Vâng, điều đó thực sự là như vậy và tôi nhận thức đầy đủ về việc này.” Trong khi đang nói chuyện về tảng tự thạch với các ký tự tiếng Trung “Trung Quốc Đảng Cộng sản vong”, người thanh niên hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Công không. Tôi nói rằng tôi có tu luyện. Người thanh niên nói: “Vậy thì, chúng ta hãy nói về Pháp Luân Công!”

Người thanh niên hỏi tôi một số câu hỏi, chẳng hạn như liệu Pháp Luân Công có bất kỳ tổ chức, kế hoạch hành động nào không, và những lợi ích của việc tu luyện. Tôi nói: “Pháp Luân Công không có tổ chức nào cả, không có kế hoạch hành động. Đó là một môn tu luyện. Bất cứ ai muốn tu luyện có thể làm như vậy bằng cách chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nó cải thiện sức khỏe, chữa lành bệnh tật, và nâng cao đạo đức. Lần đầu tiên Pháp Luân Công được phổ truyền vào tháng 07 năm 1992, và đến tháng 07 năm 1999, đã có gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Các học viên đến từ tất cả các giai tầng trong xã hội bao gồm các quan chức cấp cao ở chính quyền trung ương cũng như người dân thường. Nếu Pháp Luân Công không tốt, tại sao rất nhiều người lại tu luyện nó? Một số cựu lãnh đạo chính quyền trung ương đã thành lập một đội chuyên trách để điều tra Pháp Luân Công. Đội chuyên trách đó kết luận rằng có rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công và rằng nó không có hại cho quốc gia hay người dân. Sau đó, vì tật đố, Giang Trạch Dân đã bịa đặt những báo buộc sai lầm để vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công. Thuộc hạ của ông ta đã tạo ra nhiều cáo buộc sai sự thật để lừa dối dân chúng và kích động lòng thù hận của công chúng chống lại Pháp Luân Công. Anh đã thấy khá rõ những gì mà ĐCSTQ đã làm, do vậy không nên bị lừa gạt. Chỉ bằng cách phân biệt thiện ác anh mới có thể thực sự đưa ra được một kết luận đúng đắn.”

Người thanh niên đồng ý, nhưng cùng lúc ấy, anh ấy nói: “Một số học viên Pháp Luân đã gặp phải một số vấn đề khi họ tu luyện.” Tôi nói: “Tất cả những gì mà ĐCSTQ nói trong chiến dịch tuyên truyền của nó đều sai. Cái gọi là vụ tự thiêu ở Thiên An Môn đã được dàn dựng, và cho thấy rất nhiều sai sót, bất cập. Nó đã được dàn dựng và thực hiện bởi ĐCSTQ. Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế gọi đó là “lửa giả” và điều này đã được toàn thế giới biết đến.” Người thanh niên nói: “Hôm nay, tôi đã có một  nhận thức mới về Pháp Luân Công. Tôi ủng hộ dân chủ, tự do tín ngưỡng, và sự đa dạng. Lấy ví dụ về tự do tín ngưỡng. Chỉ bằng cách cho phép những tín ngưỡng khác nhau tồn tại dưới sự bảo trợ lớn hơn của chế độ dân chủ và tự do, mới có thể làm cho xã hội tiến bộ.”

Trước khi chúng tôi chia tay, anh ấy nói với tôi bằng một giọng rất  quan tâm: “Tôi hiểu những gì anh nói. Tôi không phản đối. Tuy nhiên, điều đó có thể nguy hiểm nếu nói điều tương tự với những người không hiểu. Vì vậy, hãy bảo trọng.” Tôi nói: “Tôi không sợ làm việc này. Hầu hết mọi người đều như anh, họ tử tế và thẳng thắn. Sau khi họ hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ và chân tướng về Pháp Luân Công, họ sẽ không còn ủng hộ tà ác nữa. Tôi cảm ơn anh đã quan tâm và chúc anh bình an.”

Người thanh niên nói: “Anh thực sự là một người đàn ông tốt.” Tôi nói:, “Các học viên Pháp Luân Công hành động theo Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đều là những người tốt. Vì một tương lai tươi sáng, liệu anh có thoái Đảng và các tổ chức liên đới không?” Người thanh niên đã xúc động và hoàn toàn nhận thức được. Anh ấy nhiều lần nói rằng anh sẽ thoái, vì vậy tôi chọn một bí danh cho anh ấy, anh ấy đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Thêm một sinh mệnh được cứu!

“Mọi người đều biết ĐCSTQ là không tốt”

Vào tháng 03 năm 2013, một học viên khác và tôi đã đi đến một địa điểm du lịch địa phương để giảng chân tướng, nơi đó chúng tôi đã gặp một người đàn ông trẻ mặc một chiếc áo phông với một chiếc ba lô rất nặng. Người đàn ông trẻ tuổi dường như đang tìm kiếm một nơi để thuê một chiếc xe đạp. Chúng tôi nói với anh về việc thuê một chiếc xe đạp ở đâu và như thế nào. Người thanh niên đã rất cảm kích. Chúng tôi trò chuyện khi chúng tôi đi cùng nhau.

Người đàn ông đến từ Bắc Kinh, 28 tuổi. Toàn bộ gia đình anh ấy làm kinh doanh. Khi chúng ta nói về sự suy thoái trong xã hội, người thanh niên đã cắt ngang và phàn nàn về sự hủ bại của ĐCSTQ. Anh ấy nói: “Chúng tôi là người miền Bắc, đặc biệt là những người sinh ra vào những năm 1980 và 1990, gần như tất cả chúng tôi đều nhìn thấu sự đồi bại của ĐCSTQ và không muốn tham gia bất cứ tổ chức nào của nó. ĐCSTQ thối nát không làm gì ngoài việc tham ô, chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu. Chị gái tôi thường liên lạc với một quan chức cấp cao, người này luôn đòi hỏi tiền và thật là xấu xa. Các quan chức ĐCSTQ không tốt.”

Anh ấy nói rằng các nhà quản lý kinh doanh, nhân viên thuế, thanh tra thành phố, và viên công an tất cả giống như những con chó giữ nhà. Anh ấy nói: “Họ thường đi đến các cửa hàng để sách nhiễu đòi người bán đưa cho họ tiền. Để được yên ở chợ, các nhà cung cấp buộc phải đưa tiền cho họ. Những người trẻ tuổi ở miền Bắc đều biết sự độc ác của ĐCSTQ và không tham gia các tổ chức của nó.”

“ĐCSTQ đã hủy hoại môi trường ở Trung Quốc. Ví dụ, khói ở khắp mọi nơi và chất lượng không khí thật tệ hại. Văn hoá truyền thống của dân tộc Trung Hoa đã bị tàn phá. Để hiểu được văn hóa truyền thống chân chính của Trung Quốc, người dân phải đi du lịch đến Đài Loan để tìm hiểu. Đó là dân tộc Trung Hoa đúng nghĩa. Tôi yêu đất nước Trung Quốc, nhưng Trung Cộng thật xấu xa. Tôi có một người bạn biết cách sử dụng cuốn Chu dịch để dự đoán tương lai, và anh ấy không thể nhìn thấy sự tồn tại của ĐCSTQ. Dường như không có tương lai cho ĐCSTQ. Tôi muốn ra nước ngoài để thoát khỏi ĐCSTQ, bởi vì nó thật tàn bạo. Con tôi sẽ ra nước ngoài. Yêu nước không có nghĩa là yêu ĐCSTQ. Thời đại học, tôi kiên quyết từ chối gia nhập Đảng. Khi tôi còn học trung học, tôi quá nghịch ngợm nên không được phép gia nhập Đoàn Thanh niên. Ở trường tiểu học, tôi đã không muốn trở thành một đội viên. Dưới áp lực, tôi đã phải mua một chiếc khăn màu đỏ để đeo vào cổ của mình, nhưng tôi luôn luôn ghét phải đeo nó. Ngày nay, các thế hệ trẻ sinh ra vào những năm 1980 và 1990 táo bạo biểu lộ những hành động của họ. Họ biết làm thế nào đột phá sự phong tỏa Internet mà truy cập thông tin bên ngoài Trung Quốc. Họ cũng có thể đi du lịch ở nước ngoài. Vì vậy, ĐCSTQ không thể che dấu sự thật. ĐCSTQ là một kẻ mafia, trắng trợn cướp đoạt, tước đoạt, và cướp bóc. ĐCSTQ đã phạm đủ mọi tội lỗi và xấu xa từ bản chất. Vì vậy không ai còn tin tưởng vào nó nữa.”

“Chúc anh sức khỏe và mọi điều tốt lành”

Vào đầu tháng 04 năm 2013, một học viên khác và tôi đã đi đến một  điểm du lịch địa phương để giảng chân tướng. Chúng tôi đi qua hai thanh niên ngồi trên một chiếc ghế dài đang trò chuyện. Chúng tôi chào họ và bắt chuyện với họ. Những người thanh niên trẻ lịch sự nhường chỗ cho chúng tôi ngồi. Bốn người chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Những người thanh niên trẻ là sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học. Họ đang đi tham quan. Khi chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, một trong những chàng trai trẻ hỏi một số câu hỏi trực tiếp về Pháp Luân Công: “Liệu Pháp Luân Công có cho phép người ta uống thuốc không? Tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công? Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là như thế nào? Tại sao Sư phụ của Pháp Luân Công sống ở Mỹ? Tại sao Pháp Luân Công khuyến khích mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới?”

Chúng tôi cẩn thận trả lời những câu hỏi dựa trên nền tảng kiến thức của những chàng trai. Chúng tôi giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công tu luyện bản thân theo Chân – Thiện – Nhẫn, có đạo đức nâng cao, cơ thể được tịnh hóa, sức khỏe được cải thiện. Họ khỏi hết mọi bệnh tật, vì vậy họ không cần phải uống thuốc. Tôi hỏi: “Khi sức khỏe của bạn tốt, liệu bạn có muốn uống thuốc không?” Họ nói: “Ai còn  muốn uống kia chứ?” Tôi lặp lại: “Bạn hoàn toàn đúng, không có bệnh, tại sao phải dùng thuốc? Tôi có thể cho bạn biết rằng Pháp Luân Công đã không bao giờ nói với mọi người không phải dùng thuốc hoặc không đi gặp bác sĩ. Đó là ĐCSTQ đã vu khống.”

“Từ tháng 05 năm 1992, khi Pháp Luân Công phổ truyền ra công chúng, đến tháng 07 năm 1999, gần 100 triệu người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Số lượng người tu luyện đã tăng theo cấp số nhân. Giang Trạch Dân đã ganh tị với một thực tế rằng Pháp Luân Công được phổ truyền rộng rãi, vì vậy ông ta đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Bạn có thể cho tôi biết tu luyện Pháp Luân Công theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có gì sai không? Không có gì sai cả.” Những chàng trai trẻ tuổi cho biết họ đều hiểu.

Chúng tôi cũng thảo luận về vụ tự thiêu bị dàn dựng ở Thiên An Môn. Tôi hỏi các bạn trẻ một số câu hỏi: “Bạn có thấy bất kỳ một viên công an nào mang theo một bình chữa cháy trong quá trình tuần tra thường xuyên của họ không? Bạn đã bao giờ nhìn thấy bất cứ ai bị bỏng hoàn toàn trong khi cầm một chai xăng vẫn còn nguyên vẹn chưa?” Những chàng trai trẻ tuổi cho biết họ đều hiểu. Tôi cũng nói rằng một trong những nhân vật “tự thiêu”, đó là cô bé [Lưu Tư Ảnh], có thể hát sau bốn ngày phẫu thuật mở khí quản, điều không thể xảy ra trong y học. Một phóng viên CCTV đã đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của những người “tự thiêu” để tiến hành một cuộc phỏng vấn mà không cần mặc áo choàng cách ly sinh học. Những bạn trẻ đã nhận ra rằng tự thiêu là giả mạo. Tôi cũng nói với họ rằng Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ (NGO) liên kết với Liên Hiệp Quốc, đã gọi vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một vụ “cháy giả” năm đó, rằng nó do ĐCSTQ dàn dựng.

Tôi cũng nói với họ về Pháp Luân Công, rằng đó là một công Pháp Phật gia dành cho nhân loại, chứ không phải là cho một quốc gia. Để phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, Sư phụ của chúng tôi đã đi đến Mỹ trước khi cuộc bức hại bắt đầu và được cấp thẻ xanh làm một công dân thường trú ở đó. Ngài được pháp luật Mỹ bảo vệ. Hiện tại có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có người tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ từ bi của chúng tôi tiếp tục phổ truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp ra toàn thế giới, mang phước lành đến cho nhân loại.

Sau khi lắng nghe, những thanh niên đã hiểu. Không giống như lúc đầu khi họ đã sử dụng tên của Sư phụ một cách tùy tiện, bây giờ họ nói, “Sư Phụ Lý.” Đây là một quá trình mà thế nhân đi đến chỗ hiểu được chân tướng. Khi họ thừa nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Sư phụ là tốt, họ đã chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Tôi nói với những chàng trai trẻ rằng từ khi ĐCSTQ nắm quyền lực trong vài thập kỷ qua, nó đã khởi xướng nhiều phong trào chính trị, bao gồm cả Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, sự kiện Thiên An Môn tàn sát hoạt động dân chủ, cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và nhiều cuộc đàn áp đẫm máu tương tự khác, và hơn 80 triệu người dân vô tội đã trực tiếp hoặc gián tiếp bị thiệt mạng do các cuộc bức hại của ĐCSTQ. Theo nguyên lý nghiệp lực luân báo, nếu ĐCSTQ đã phạm quá nhiều tội ác, nó không phải trả giá cho những gì nó đã nợ chăng? Nó không thể tránh khỏi bị trời  diệt. Tôi nói: “Nếu một ngày trời quyết định diệt ĐCSTQ trong khi bạn là thành viên của nó, liệu bạn sẽ không bị hủy chăng, chỉ bằng cách thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới và minh bạch thoát ra khỏi nó, bạn mới có thể không bị liên đới đến tội ác của nó nữa.”

Những thanh niên sử dụng tên thật của họ thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong. Tôi đã tặng họ một đĩa DVD chương trình nghệ thuật Thần Vận. Họ vui vẻ chấp nhận và cho biết họ sẽ xem một cách cẩn thận. Khi chúng tôi nói lời tạm biệt, họ chia tay với nỗi buồn thoảng qua và nói: “Chúc các anh sức khỏe và mọi điều tốt lành nhất!”

Độc giả thân mến, liệu bây giờ bạn đã hiểu, nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ, và nhận thức rõ Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và các học viên Pháp Luân Công là những người tốt chưa? Tại thời điểm hiện tại ở Trung Quốc sương dầy đặc ở phía bắc. Ở miền đông Trung Quốc, dịch cúm gia cầm đang lan tràn và có rất nhiều lợn chết trôi trên sông Hoàng Phố. Tất cả chúng ta đang gặp khó khăn với các loại thực phẩm bị nhiễm độc, ô nhiễm không khí và nước uống cũng bị ô nhiễm. Nguyên nhân gốc rễ không gì ngoài ĐCSTQ. Vì vậy, trời muốn tiêu diệt ĐCSTQ là lẽ tất nhiên. Tại sao bạn vẫn do dự thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó? Hãy khẩn trương làm điều đó và chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/22/世人在觉醒-邪党在解体-272915.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/26/140671.html

Đăng ngày 23-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share