Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2013] Vì quá trình Chính Pháp đang tiến đến rất nhanh, nên rất nhiều người đã hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và có lựa chọn đúng cho bản thân.

Có ví dụ về một cảnh sát trưởng, người này không chỉ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi ông hiểu được sự thật mà còn hỏi thêm thông tin để đọc ở nhà. Ngoài ra, còn có rất nhiều ví dụ may mắn khác.

Con người đang tự lựa chọn tương lai cho chính họ

Tôi đã giảng chân tướng cho nhiều người trong thành phố của mình. Tôi cũng đi đến những ngôi làng xa xôi hẻo lánh bằng xe buýt hoặc xe máy, và tôi luôn mang theo mình đủ loại tài liệu thông tin bao gồm: tờ rơi, đĩa DVD, Cửu bình, và các tài liệu khác. Người dân trong những ngôi làng rất chất phác và tốt bụng, nhưng họ cũng bị lừa dối bởi những tuyên truyền xuyên tạc về Pháp Luân Công. Rất nhiều người trong số họ đã rất vui mừng sau khi hiểu rõ sự thật. Cha mẹ ruột và cha mẹ chồng của tôi cũng sống trong một ngôi làng như vậy.

Một trong những người họ hàng của tôi là một cựu đảng viên ĐCSTQ. Ông đã từng nói với tôi rằng: “Ni à, cửu bình được viết rất tốt. Bác đã đọc nó sáu lần rồi và vẫn không thể ngưng đọc nó. Để bác chép lại cuốn sách trước khi cháu lấy nó lại.” Tôi đã trả lời bác rằng: “Rất khó để viết tay lại toàn bộ cuốn sách. Cuốn sách này là của bác.” Ông nói: “Có phải cuốn sách này đã làm thay đổi cả thế giới?” Tôi đáp lại: “Bác đã nói đúng. Bác đã thật sự hiểu được nó.”

Ông từng là một người lính, và ông đã bị gửi trả về làng để làm ruộng sau khi bị cắt chức cán bộ quận uỷ. Ông vốn ghét ĐCSTQ, và cửu bình đã giúp ông hiểu rõ thêm về bản chất thật sự của đảng. Kể từ đó, ông không ngừng nói với mọi người về những điều tốt lành của Đại Pháp và sự xấu xa của ĐCSTQ. Dĩ nhiên, ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ cách đây rất lâu.

Vào một dịp nọ, tôi muốn giảng chân tướng tại một ngôi làng hẻo lánh cách làng của bác tôi hơn 20 dặm. Do không có xe buýt để đến đó nên tôi đã nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát trưởng trong làng. Ông ấy nhiệt tình chở tôi đến đó trên chiếc xe cảnh sát của ông, và tôi đã giúp 14 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong chuyến đi đó.

Trong một ngày mưa, tôi thấy một cảnh sát mặc thường phục đang đứng trước cổng của một công viên. Tôi đã nói chuyện với anh ấy về rất nhiều thứ như là sự tốt lành của Đại Pháp, sự thật về màn kịch tự thiêu, và tàng tự thạch 100 triệu năm ở tỉnh Quý Châu có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Anh ấy rất vui vẻ thảo luận về những vấn đề này, và anh ấy đã hỏi tôi liệu tôi có biết anh ấy làm nghề gì không. Tôi nói với anh ấy rằng tôi chỉ muốn cứu anh chứ không bận tâm đến công việc của anh ấy. Tôi muốn anh không để cho bản thân bị lừa gạt và bị hủy diệt. Tôi muốn anh có một tương lai tốt đẹp. Anh ấy liên tục cảm ơn tôi và bảo tôi phải cẩn thận hơn vì sự an toàn của tôi. Tôi thật sự hài lòng vì anh ấy đã có quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.

Tôi có một người họ hàng năm nay đã 96 tuổi và người này đã từng mắc rất nhiều bệnh. Sau khi biết về sự tốt lành của Đại Pháp, bà đã giúp tôi chứng thực Pháp. Bất cứ khi nào tôi để sót lại tài liệu, bà đều đem chúng đi phát cho người ta. Theo thời gian, sức khoẻ của bà được cải thiện đáng kể. Khi được hỏi làm sao bà trở nên khoẻ mạnh, bà luôn nói với mọi người rằng:  “Sư phụ Lý đã chữa lành tất cả mọi bệnh tật cho tôi.” Bệnh đục thuỷ tinh thể của bà đã biến mất trước ngày mổ, và hiện nay gò má của bà hồng hào trông giống như một người ở độ tuổi 70.

Giảng rõ sự thật giữa lúc khó khăn

Trong hơn một thập kỷ giảng chân tướng, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Một số người đã từ chối lắng nghe, một số khác thì lại muốn tố cáo tôi với cảnh sát, và một số khác thậm chí đã la hét và chửi rủa tôi. Tuy nhiên, tôi luôn có thể gạt những khó khăn sang một bên và gia trì chính niệm. Chuyến đi đến những ngôi làng hẻo lánh là đặc biệt khó khăn, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy cay đắng khi tôi giữ vững suy nghĩ rằng tôi có thể cứu người.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 07 năm 1998. Vào thời điểm đó tôi đã phải chịu đựng hơn 15 căn bệnh khác nhau như tăng huyết áp, thoái hoá đốt sống cổ, thấp khớp, viêm mắt, viêm mũi, viêm họng, bệnh ngoài da, chứng loạn thần kinh, mất ngủ, và những bệnh khác nữa. Tôi cũng đã tốn rất nhiều tiền để mua thuốc. Tuy nhiên, những căn bệnh này đã biến mất hoàn toàn trong vòng sáu tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi trở nên khoẻ mạnh và da dẻ của tôi cũng trở nên hồng hào. Con trai của tôi thậm chí còn nói rằng tôi đẹp hơn. Kể từ đó, tôi đã tin chắc vào Sư phụ và kiên trì tu luyện Đại Pháp.

Tôi đã từng sống ở rìa của thị trấn. Vào năm 2006, rất nhiều người trong thị trấn xây nhà mới và họ thuê rất nhiều công nhân. Hầu hết những người công nhân này đều là nông dân, và tôi nghĩ rằng đây chắc hẳn là an bài của Sư phụ. Ngài đã gửi những người có tiền duyên đến cho tôi. Do đó tôi đã mời họ đến nhà tôi và cho họ xem đĩa DVD. Tôi nói cho họ biết sự thật về vụ tự thiêu, và tôi cũng khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Kết quả thu được rất tốt.

Tuy nhiên, tôi đã bị chấp vào một số quan niệm người thường. Một đêm nọ khi một nhóm công nhân đang xem đĩa DVD về vụ tự thiêu, tôi đã bị tố cáo và một số cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi như những kẻ cướp. Họ đã cố gắng cướp cháu trai tôi khỏi vòng tay của tôi, và thái độ thô bạo của họ đã khiến cho cháu bé khóc. Sau đó họ đưa tôi, cháu trai của tôi, và những người công nhân đến đồn cảnh sát. Tôi đã nói với cảnh sát rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm và họ nên để cho những người công nhân này đi.

Sau khi những người công nhân ra về tôi bắt đầu phát chính niệm để giải thể bất kỳ nhân tố tà ác và cựu thế lực nào đang cố gắng bức hại tôi. Vì Sư phụ đã dạy chúng ta không nên thoả hiệp với tà ác, tôi không trả lời những câu hỏi của họ. Thay vào đó, tôi chủ động giảng chân tướng cho họ. Tôi đã nói với họ về sự tốt lành của Đại Pháp và vẻ đẹp của một người khi tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Sau một ngày và một đêm ở đồn cảnh sát, cảnh sát đã đưa tôi đến một bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Họ nói rằng họ sẽ bỏ tù tôi nếu huyết áp của tôi bình thường. Trên đường đến đó, tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ cứu tôi. Tại bệnh viện tôi đã bảo đồng hồ đo huyết áp giúp tôi. Kết quả là, huyết áp của tôi cao hơn 200, và nó thậm chí còn cao hơn trong bản báo cáo khác. Khi y tá thực hiện việc tiêm tĩnh mạch để giảm huyết áp của tôi xuống thấp hơn, tôi đã phát chính niệm để cho thuốc mất tác dụng. Sau khi cảnh sát rời khỏi căn phòng, tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho các y tá. Hai giờ sau, một ý tá nói cho tôi biết rằng cô tin tôi, và ngày hôm sau cô sẽ nói cho các lãnh đạo của cô về tất cả những gì tôi đã nói với cô. Cô cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Làm việc để đáp ứng được những yêu cầu của Sư phụ

Nhờ tinh tấn tu luyện và học Pháp trong những năm qua, tôi biết mình phải gách vác một nhiệm vụ rất lớn và thiêng liêng, và rằng Sư phụ mong muốn chúng ta làm các việc tốt hơn để cứu được thêm nhiều chúng sinh. Tôi đã bắt đầu với gia đình, họ hàng, và bạn bè của mình. Chồng và các con của tôi đã hiểu được sự thật và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hiện nay chồng tôi đã trở thành người tích cực nhất trong việc giúp tôi phân phát các tài liệu Đại Pháp. Ông ấy chở tôi đến những con đường, trung tâm mua sắm, nhà hàng, rạp hát, chợ nông sản, ngân hàng, văn phòng luật sư, và các trụ sở cảnh sát. Chúng tôi đã giúp cho rất nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ; đôi khi con số này lên đến 18 người một ngày.

Khi tôi đưa mấy đứa nhỏ đến trường và đón chúng về, tôi nói chuyện với các thầy cô giáo và hiệu trưởng. Cháu trai của tôi cũng tham gia vào Chính Pháp để giúp Sư phụ cứu người. Cậu ấy không chỉ giúp cho tất cả các bạn học của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà cậu ấy còn giảng rõ sự thật ở bên ngoài trường học. Cậu ấy đã giúp được cho hơn 900 người trong những năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/29/派出所所长送我讲真相救人-274639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/30/140762.html

Đăng ngày 18-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share