Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2013] Xin gửi lời chào tới những các đồng tu trong hạng mục gọi điện thoại từ hải ngoại về Trung Quốc.

Một học viên đã bị cảnh sát bắt giữ và bị đưa đến trung tâm giam giữ vào ngày 15 tháng 05 năm 2013 trong khi cô đang đi phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên địa phương đã nhanh chóng triển khai việc giải cứu đồng tu bằng cách công bố tên tuổi, số điện thoại của những kẻ thủ ác trên trang web Minh Huệ.

Các nhân viên cảnh sát đã tham gia vào việc bắt giữ các học viên rất sợ hãi khi nhận được các cuộc điện thoại của các học viên từ bên ngoài Trung Quốc. Họ cố gắng tìm ra người đã tiết lộ số điện thoại của họ bằng cách đến tìm các học viên địa phương và bày tỏ sự hối hận vì đã tham gia vào các vụ bắt giữ.

Người học viên bị bắt giữ nêu trên đã được thả vào ngày 22 tháng 05 năm 2013, đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Thông thường, cảnh sát không bao giờ thả các học viên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Trong những năm gần đây ở Trung Quốc, những người tham gia bức hại các học viên đều là người của Sở cảnh sát, Đội An ninh nội địa, và các đồn cảnh sát địa phương cùng một và một số cá nhân tham gia một cách thụ động. Những người của Phòng 610 không còn tham gia vào các vụ bắt giữ. Trước đây có một vị Trưởng phòng Phòng 610 đã chủ động tham gia vào việc bức hại các học viên. Ông ta đã nhiều lần bắt giữ các học viên và gửi họ đến các các trung tâm tẩy não.

Một lần vị Trưởng Phòng 610 này nhận được một cuộc điện thoại từ Mỹ, người gọi điện đã nói chính xác tên tuổi, chức vụ của ông ta và kêu gọi ông ta đừng bức hại các học viên nữa và và nói với ông ta sự thật về Pháp Luân Công. Đầu tiên ông ta không tin rằng cuộc điện thoại đó được gọi từ Mỹ. Ngày hôm sau ông ta tới đồn cảnh sát để để kiểm tra. Ông ta đã bị sốc và sợ hãi khi nhận ra rằng các cuộc gọi đó thực sự được gọi từ Mỹ.

Trong vòng 04 – 05 năm sau đó, vị trưởng phòng này đã không bức hại các học viên và ông ta cũng không còn chú ý đến vấn đề Pháp Luân Công nữa. Ông ta rời khỏi vị trí công tác của mình năm 2012. Giám đốc Phòng 610 mới cũng không tham gia vào việc bức hại các học viên .

Tám học viên trong huyện chúng tôi đã đến các vùng nông thôn để phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Họ đã bị những người dân không biết chân tướng thông báo và bị cảnh sát bắt giữ.

Ngay lập tức cả học viên trong nước và học viên ở nước ngoài đã gọi tới đồn cảnh sát và gây rất nhiều áp lực lên họ. Sau đó cảnh sát đã nói với gia đình của các học viên yêu cầu mọi người không được gọi điện thoại nữa. Các cảnh sát nói rằng sau khi bắt giữ các học viên xong, điện thoại của họ không ngừng đổ chuông. Điều này đã gây cho họ rất nhiều phiền toái, khiến họ không thể làm được bất cứ việc gì. Tất cả các học viên đã được thả sau đó 15 ngày.

Các cuộc điện thoại do các học viên hải ngoại gọi về Trung Quốc để giải cứu các học viên trong nước bị bắt giữ đã khởi tác dụng trọng yếu, và những người thực hiện cuộc gọi đã làm được một việc thật tuyệt vời. Các đệ tử quốc nội thật sự cảm tạ các bạn nhiều lắm! Hãy cùng phối hợp thật tốt để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/28/海外同修打来的电话震慑力非常大-274568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/15/140508.html

Đăng ngày 08-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share