[MINH HUỆ 11-05-2013]

Sư phụ đã giảng:

“Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh.” “Phật là không giảng ‘nghèo’, mà là ‘phú’, sinh mệnh chính là ‘tài phú’, như thế mới có thể khiến thế giới chư vị phồn vinh. Đó đều là tài phú, mỗi sinh mệnh đều là tài phú ” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Tôi muốn đàm luận một chút về thể ngộ cá nhân và lý giải của tôi đối với đoạn giảng Pháp trên.

Mỗi lần tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một nhóm người, thông qua thiên mục của mình, tôi thấy những cánh đồng rộng lớn phong phú với đủ các loại cây trái và rau quả ở quê hương của tôi.

Cả tôi cùng các học viên Pháp Luân Công khác đã và đang giảng rõ chân tướng để cứu độ chúng sinh và đưa họ trở về với thiên đường nơi mà họ đã đến. Hôm nay, Sư phụ đã ban cho tôi được nhìn thấy cảnh tượng như sau:

Có một hồ nước lớn ở quê hương tôi. Nó nằm trong một thung lũng và cung cấp nước tưới cho các cánh đồng.

Sư phụ đã dẫn tôi đến một con đường lớn dọc theo một dòng suối gần hồ chứa nước đó. Tôi đã nhìn thấy những động vật hoang dã trong thế giới của riêng tôi. Tôi thấy những con ngỗng trắng đang tự do bơi lướt trong dòng suối. Tôi nhìn thấy một đàn cừu với những bộ lông vàng dài chạm tới cả mặt đất. Tôi nhìn thấy một đàn ngựa đẹp đang dạo chơi trên đồi. Tôi cũng nhìn thấy một đàn nai đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ dọc theo con đường.

Khi tôi tiến về phía trước, tôi thấy một dãy nhà sạch sẽ và ngăn nắp với rất nhiều phòng ngủ trong từng ngôi nhà. Bên trong mỗi phòng ngủ là những bà mẹ cùng các bà giúp việc trông trẻ cho họ. Một số bà mẹ nhìn giống người Trung Quốc trong khi một số khác thì trông giống người Ấn Độ.

Tôi bước đi sâu hơn vào những ngôi nhà và thấy được những chuồng ngựa. Tôi nhìn thấy một con ngựa mẹ đã sinh ra được hai chú ngựa con. Chúng đang bú mẹ. Có những con động vật khác thì đang chờ sinh đẻ hoặc đang [giúp người] làm việc.

Toàn bộ khu vực này mang đến cho người ta cảm giác như là một sản phòng khổng lồ với hàng loạt những sinh mệnh mới được sinh ra nối tiếp nhau với tốc độ mau chóng, làm cho nó ngày càng phong phú hơn.

Theo thiển ngộ của tôi, những người đó đều là những người đã hiểu được sự thật về Pháp Luân Công, họ đã được chuyển sinh và trở thành các sinh mệnh khác nhau trong thế giới của chúng ta, tùy thuộc vào sinh mệnh nguyên lai khác nhau, vào căn cơ khác nhau, vào mức độ tín Pháp sau khi nghe chân tướng về Pháp Luân Công. Họ đã trở thành những cây trái, hoa, động vật hoặc các chúng sinh trong thế giới của chúng ta. Dù là sinh mệnh ở hình tượng nào, thì họ cũng đều là những vị Thần thánh khiết mỹ hảo ở các tầng thứ tương đối thấp hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/11/救度众生才能繁荣我们的天国世界-273182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/11/140431.html

Đăng ngày 05-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share