Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2013] Vào tháng 12-2010, một học viên mang một số lịch có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp đến nhóm học Pháp của chúng tôi. Học viên A và tôi nghĩ rằng nếu đem những cuốn lịch này đến nhà máy của em gái tôi thì thật tốt. Nhà máy ấy đang gặp vấn đề về tài chính. Chúng tôi muốn giảng chân tướng của Đại Pháp với các nhân viên và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ.

Vài ngày sau, học viên A và tôi tới nhà máy mang theo một thùng đựng lịch Đại Pháp. Tôi nói với em gái và em dâu, hai người cùng điều hành nhà máy, rằng hãy phát từng quyển lịch tới mỗi nhân viên. Chỉ trong vòng vài phút, tất cả lịch đã được phân phát xong.

Vài công nhân còn hỏi xin chúng tôi thêm lịch để đem về nhà cho người thân. Vài ngày sau, chúng tôi lại qua nhà máy mang thêm lịch và tiếp tục kể thêm cho họ về Đại Pháp và tại sao họ nên thoái ĐCSTQ. Với sự giúp đỡ của em gái và em dâu của tôi, toàn bộ công nhân nhà máy đã thoái ĐCSTQ. Một số người còn nhờ chúng tôi giúp họ hàng thân thích của họ thoái ĐCSTQ.

Vài hôm sau, em gái tôi vui mừng thông báo rằng nhà máy đã nhận được một hợp đồng rất lớn. Một năm sau, nhà máy hồi phục đáng kể, và không hề có một tai nạn nghề nghiệp nào xảy ra. Quả đúng là con người thực sự được cứu độ khi họ biết được chân tướng của Đại Pháp và thoái ĐCSTQ.

Vào tháng 12 năm 2011, học viên A lại đến nhà máy để phát lịch Đại Pháp. Tuy nhiên số lịch này lại được làm thủ công khiến cho số người muốn chúng vô cùng ít ỏi. Chúng tôi đã nhận được bài học quan trọng vào ngày hôm đó: Chất lượng của tài liệu giảng chân tướng liên quan trực tiếp rằng chúng ta có thể cứu chúng sinh hay không. Nhìn lại, tôi ước rằng giá như mình có những quyển lịch tốt hơn để phát vào ngày hôm ấy, nếu thế sẽ có nhiều người được cứu độ hơn. Về sau chúng tôi nhận ra rằng việc làm ăn của nhà máy năm 2012 kém hơn hẳn so với năm trước.

Một ngày vào tháng 10 năm 2012, em dâu tôi tới nhà và hỏi: “Sao năm nay nhà máy em không được phát lịch vậy?” Tôi trả lời cô ấy chúng tôi đã chuẩn bị lịch rồi và đang sắp sửa đem chúng tới nhà máy. Cô ấy đáp: “Thôi cứ đưa cho em để em tự phát cũng được.” Khi tôi hỏi thăm tình hình nhà máy thế nào, cô ấy đáp các hợp đồng cô ấy mong chờ từ phía Nhật Bản gần đây giảm hẳn do việc tranh chấp ở đảo Điếu Ngư.

Vài ngày sau hôm cô ấy lấy lịch, em dâu tôi gọi điện thông báo rằng nhà máy đã nhận được những đơn hàng lớn từ Nhật Bản. Mặc dù công nhân phải làm thêm giờ mà họ vẫn không để đáp ứng kịp các đơn hàng đến tới tấp. Quyển lịch Đại Pháp quả thật có một tác động kinh ngạc ở thế gian con người!

Một lần khác, học viên A phân phát một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Đại Pháp ở nhà máy, vài người công nhân đã vứt nó đi sau khi họ đọc xong. Em gái tôi nhặt lại các cuốn sách đã bị vứt vào thùng rác rồi đem về nhà. Hôm ấy sau khi ăn tối xong, cô ấy phát các cuốn sách đó cho các người hàng xóm quanh nhà. Tôi hỏi cô ấy: “Em không thấy sợ sao?” Em tôi trả lời: “Cũng sợ một chút. Nhưng sau khi phát được vài cuốn, em không còn cảm thấy ngại nữa.” Cô ấy còn kể rằng cô ấy làm việc này liên tục hai tối liền và cảm thấy rất thoải mái. Rồi cô ấy còn đưa cho tôi danh sách những người đồng ý thoái ĐCSTQ.

Hàng ngày em gái tôi đều nhẩm thuộc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi vô cùng vui mừng khi cô ấy hiểu được chân tướng của Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/8/138821.html

Đăng ngày 10-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share