Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 08-06-2013] Tôi bị đưa đến một trại giam cách đây không lâu. Mặc dù tôi phủ nhận sự bức hại tà ác, tôi vẫn bị bắt giữ. Tôi ghi nhớ sứ mệnh lịch sử của mình và xem cứu độ chúng sinh là việc làm ưu tiên của tôi, cho dù ở bất cứ đâu. Tôi nghĩ: “Mình nên phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực và biến việc xấu thành cơ hội tốt.”

Ngay sau khi tôi đến, có người hỏi: “Anh phạm tội gì?” Ngay lập tức tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và hỏi xem liệu họ có biết gì về Pháp Luân Công không. Một số đã đọc các tài liệu giảng chân tướng, một số đã xem các đĩa DVD, và những người khác đã từng ở chung phòng giam với các học viên trước đó và biết về Pháp Luân Công qua lời giảng chân tướng được viết trên tiền giấy.

Tù nhân có án dài hạn tuyên bố rằng một số học viên đã từ chối ghi nhớ các quy tắc và quy định của nhà tù, mặc quần áo tù nhân, hoặc tập các bài thể dục dành cho tù nhân. Sau đó họ bị các tù nhân đánh đập, còng tay, cùm và biệt giam, và bị các lính canh tra tấn. Mặc dù việc phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và từ chối hợp tác là đúng, tôi cũng nhớ những gì Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tại sao lại không quay lại vạch rõ tà ác, giảng rõ chân tướng cho họ? Tôi đề nghị tất cả học viên nào bị cưỡng bức chuyển hoá (ngoại trừ những ai không bị bắt đi chuyển hoá) quay lại vạch rõ tà ác, giảng rõ chân tướng cho những người làm ‘công tác chuyển hoá’; đồng thời nói rộng quan hệ nhân quả thiện ác tất báo cho họ.” (Kiến nghị, Tinh tấn yếu chỉ II)

Vì tôi đã ở trong trại giam, tôi cảm thấy mình nên giảng chân tướng cứu người tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp. Cứu người là ưu tiên hàng đầu, miễn là tôi không bỏ cuộc và viết cái được gọi là bản cam kết hoặc không phản bội bạn đồng tu, tôi không cần phải lo lắng về những vấn đề nhỏ.

Sau đó hàng ngày tôi được các tù nhân bao quanh đặt ra câu hỏi khác nhau. “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là như thế nào?” “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên nếu Pháp Luân Công tốt như vậy?” “Chúng tôi đã bị bắt giữ vì phạm tội, nhưng ở đây ĐCSTQ bắt người tốt, họ thực sự mù quáng! Giá như chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công sớm hơn một chút, chúng tôi sẽ không có kết cục phải vào đây! ĐCSTQ cũng đang đàn áp chúng tôi! ”

Tôi đã coi các tù nhân như những chúng sinh đang chờ được cứu và không đối xử với họ như tội phạm, vì vậy họ sẵn sàng nói chuyện với tôi. Phần lớn hối tiếc về những việc làm trong quá khứ của họ. Tôi nói với họ rằng cho dù họ đã làm những gì, họ được coi là tội phạm theo luật pháp của người thường. Tuy nhiên, cha ông ta nói: “Không có nỗi buồn nào lớn hơn một trái tim không ngủ yên.” Theo tiêu chuẩn của chúng tôi, ngay cả khi anh chị đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ, anh chị không nhất thiết là một người xấu, một số người có thể không làm điều gì xấu nhưng đầu óc nhưng chứa đầy những ý niệm xấu xa, vì vậy họ thực sự là những người xấu. Tôi giải thích rằng cho dù họ đã phạm phải lỗi lầm nào đi chăng nữa, miễn là họ không thực hiện bất cứ việc nào chống lại Pháp Luân Công, và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, thì khi trời diệt ĐCSTQ, họ vẫn còn có cơ hội được giải thoát. Thậm chí sau khi chết, thân thể trong không gian khác sẽ đắc được phúc báo.

Thật là ngạc nhiên, trong một môi trường bình thường, một số người không hiểu được chân tướng thậm chí sau nhiều năm giảng chân tướng. Tuy nhiên, trong một trại giam, chỉ cần giảng một vài chân tướng cơ bản, và gần như tất cả mọi người đều hiểu và chủ động đề nghị thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Một số người liên tục nhắc nhở tôi đừng quên giúp họ thoái, và vào ngày tôi ra tù, một vài người đã ra tận cửa và hét to lên: “Đừng quên nhé!”

Thậm chí còn bất ngờ hơn, nhiều tù nhân yêu cầu tôi dạy cho họ những bài công pháp. Tôi nhớ rằng khi tôi lần đầu bắt đầu tu luyện và ngồi thiền, tôi khó có thể vắt chéo một chân. Việc này đã khiến cho tôi mất một vài tháng sử dụng một bao gạo năm mươi kg đặt lên trên chân của mình để có thể ngồi được song bàn. Những tù nhân này đã có thể xếp được song bàn ngay lập tức và ngồi trong một thời gian dài sau hướng dẫn đơn giản của tôi. Ngay cả những cai ngục và bảo vệ cũng đề nghị tôi dạy cho họ cách thiền định. Điều này là không thể tưởng tượng trong quá khứ – thậm chí nói về Pháp Luân Công đã bị nghiêm cấm, vì người ta sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng. Những người này có quan hệ nhân duyên sâu nặng với tôi, và việc này cũng liên quan đến Chính Pháp.

Ngày càng có nhiều người thức tỉnh và trở nên thanh tỉnh.

Một số người nghe nói đến việc tôi sắp được ra tù, và không ngừng đề nghị tôi mang sách Pháp Luân Công đến trại giam. Một số nói rằng họ cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công ngay sau khi họ được thả. Một số người (có thể đó là phần biết của họ) cho biết: “Đó thực sự là một chuyến đi đáng giá!” “Có phải Sư phụ của anh đã an bài một cách tỉ mỉ để anh có thể đến đây cứu chúng tôi?” Tôi tin rằng miễn là họ hiểu được chân tướng, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ trở thành chúng sinh trong thế giới của tôi.

Tôi bị chuyển đến xà lim khác trước khi được thả, nơi một lính canh nói với tôi rằng anh ta đã đọc một cuốn sách Pháp Luân Công theo lời khuyên của người chỉ huy khi anh ta còn trong quân ngũ. Anh ta cũng đã đọc Cửu Bình. Anh ta nói: “Miễn là anh không vi phạm các quy tắc và quy định, chúng tôi không quan tâm nếu anh luyện công hoặc làm những việc khác.”

Hai ngày sau, người đứng đầu trại giam đột nhiên tuyên bố: “Tối nay, chúng tôi sẽ yêu cầu người này (tôi) để nói về Pháp Luân Công, dạy chúng tôi cách để bắt đầu một cuộc sống mới.”

Môi trường trại giam bây giờ tốt hơn nhiều. Hồng dương Pháp Luân Công và công khai luyện công là điều không tưởng trước đây. Tôi tin rằng đây là kết quả tất yếu của sự kiên trì phơi bày việc chà đạp nhân quyền của ĐCSTQ trong các nhà tù, trại lao động cướng bức và trung tâm tẩy não.

Tôi nghe một câu chuyện khác sau khi được thả, trong đó một tử tù hiểu được chân tướng và liên tục hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, học thuộc lòng Hồng Ngâm và các kinh văn khác của Sư phụ, và thậm chí luyện các bài công pháp trong khi bị xiềng xích. Trong lần kháng cáo cuối cùng của anh ta, bản án của anh ta đã được giảm xuống tù chung thân.

Tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu rằng bài chia sẻ của tôi là một lời nhắn nhủ về sứ mệnh và nhận thức của chúng ta về tiến trình Chính Pháp hiện nay. Tôi không yêu cầu học viên giảng chân tướng trong tù, các trại lao động cưỡng bức, hoặc các trung tâm tẩy não.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/20/看守所里的众生也在等着得救-274257.h

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/8/140363.html

Đăng ngày 02-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share