Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-05-2013] Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 05 năm 2013, tôi cùng với một học viên khác đã đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công trên đường phố. Vào lúc ấy, có hai người đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Đột nhiên, một chiếc xe cảnh sát đã dừng lại ngay trước mặt chúng tôi và có hai người cảnh sát bước ra khỏi chiếc xe. Họ nói: “Này hai bà, trong túi của hai bà có những gì?” “Hai bà phải đến đồn cảnh sát với chúng tôi.” Họ đã lấy túi của chúng tôi đi.

Điều đó xảy ra là vì một người không biết chân tướng về Pháp Luân Công nào đó đã báo chúng tôi với cảnh sát. Phải đối mặt với tình huống bất ngờ này, tôi đã không hề lo sợ. Tôi chỉ tự nghĩ trong tâm mình rằng: “Cả hai người cảnh sát này đều ​​rất trẻ tuổi. Thực sự sẽ là một điều rất đáng tiếc nếu họ không thể hiểu được chân tướng [về Pháp Luân Công]. Họ không bao giờ nên phạm tội đối với Đại Pháp hết. Họ cần phải có một tương lai tốt đẹp.”

Một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm [của một đệ tử Đại Pháp] đột nhiên đến với tôi. Tôi chắp hai tay của mình lại với nhau trong hợp thập (cử chỉ tôn trọng) và đã cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Đồng thời, tôi đã nói với hai cảnh sát rằng: “Này hai chàng trai, ngay sau khi các cháu bảo chúng ta phải lên xe cảnh sát, ta đã cảm thấy rất buồn và muốn khóc. Tại làm sao? Chúng ta đều là những người tốt. Hiện nay xã hội chúng ta có đầy rẫy các loại hành vi như trộm cắp, lừa đảo và gian lận. Chỉ các học viên Pháp Luân Công là muốn trở thành người tốt và cứu người.”

“Pháp Luân Công mang lại rất nhiều lợi ích cho xã hội theo nhiều cách và hoàn toàn không gây hại gì cho xã hội cả. Pháp Luân Công đã được phổ truyền trên toàn thế giới và người dân ở hơn 100 quốc gia đang thực hành Pháp Luân Công. Chỉ ĐCSTQ mới cấm người ta học Pháp Luân Công. Hãy coi dì đây này. Mặc dù đã trên 70 tuổi, cơ thể của dì rất khỏe mạnh.” Hai cảnh sát và những người đứng xung quanh tất cả đều mỉm cười.

Với sự quyết tâm rằng chúng tôi vẫn có những điều quan trọng khác cần phải làm, chúng tôi đã bước đi khỏi nơi đó một cách ngay chính. Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn quên mất rằng họ vẫn đang giữ túi của chúng tôi. Sau khi đi được một lúc, tôi nhận thấy rằng có một chiếc xe cảnh sát đang đi theo chúng tôi. Tôi nghĩ rằng có lẽ hai người cảnh sát đó vẫn không hoàn toàn hiểu được chân tướng. Tôi đã tiến về phía chiếc xe và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảng rõ chân tướng cho họ để cứu họ. Tuy nhiên, hai cảnh sát đã bước ra khỏi xe và nói: “Chúng con đã cố bắt kịp hai dì để đưa lại cho hai dì chìa khóa.” Họ đã lo chúng tôi sẽ không thể mở cửa để vào nhà của chúng tôi. Vì vậy, họ đã cố gắng bắt kịp chúng tôi. Cả hai chúng sinh đó đã thực sự đã hiểu được chân tướng và được cứu. Tôi đã rất xúc động và ngay lập tức nói với Sư phụ rằng: “Con xin tạ ơn Sư phụ!”

Trong lúc nhìn họ lái xe đi, tôi đã nhớ tới bài thơ của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp chính càn khôn, Hồng Ngâm II)

(Tạm dịch:

Từ bi có thể làm tan trời đất thành mùa xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/30/警察送钥匙-274662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/19/140578.html

Đăng ngày 08-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share