[MINH HUỆ 10-05-2013] Tôi là một sỹ quan quân đội chuyên nghiệp làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Một ngày vào giữa tháng 06 năm 2011, vợ tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và lịm đi. Cơ thể cô ấy xuất hiện nhiều đốm đen và cô ấy cảm thấy có hai khối u trong ngực. Chúng tôi đã nghe theo lời khuyên của người thân và đưa cô ấy đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra. Vợ tôi đã bị chẩn đoán bệnh ung thư vú. Chúng tôi đã sốc đến nỗi hoàn toàn không tin vào các kết quả. Chúng tôi đã đưa cô ấy đi kiểm tra tại một vài bệnh viện khác, nhưng kết quả chẩn đoán đều giống nhau. Chúng tôi sau đó quyết định phải phẫu thuật. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật không thể thực hiện ngay lúc đó vì chứng viêm không thể làm nhỏ đi. Ngày qua ngày, tình trạng của vợ tôi vẫn xấu và các khối u đã trở nên lớn hơn. Các chuyên gia y tế tại bệnh viện đề nghị rằng cô ấy phải phẫu thuật càng sớm càng tốt vì nếu các khối u ác tính tiếp tục phát triển thì rất nghiêm trọng.

Khi vợ tôi đã mặc xong chiếc áo phẫu thuật và các bác sĩ xung quanh chuẩn bị thực hiện phẫu thuật thì điện thoại vang lên. Các bác sĩ được thông báo phải dừng phẫu thuật ngay lập tức vì có một vấn đề nghiêm trọng mới phát sinh trong máu của vợ tôi. Sau khi kiểm tra lại, một bệnh án cho biết vợ tôi bị cả bệnh bạch cầu lẫn ung thư vú.

Gia đình tôi rất kinh ngạc. Với hy vọng rằng đó chỉ là một sai sót, chúng tôi đã đến một bệnh viện lớn ở thủ phủ của tỉnh. Một người bạn làm việc tại bệnh viện đó đã cùng chúng tôi theo dõi nhiều cuộc xét nghiệm và kiểm tra. Các kết quả cho thấy đều giống nhau, đó là bệnh bạch cầu ác tính cùng các biến chứng của bệnh ung thư vú.

Người bạn đã đề nghị đến một bệnh viện ung thư nổi tiếng và trùng hợp thay, một trong những giám đốc tại bệnh viện là một người bà con xa. Ông ấy ngay lập tức tổ chức một cuộc tham khảo các chuyên gia và một kế hoạch điều trị đã được lập ra cho vợ tôi. Cô ấy đã được hóa trị vào đầu tháng 07. Lúc đó cơ thể vợ tôi đầy những đốm đen và phải nằm trên giường cả ngày. Hầu hết cả ngày cô ấy đều ngủ và không ăn được nhiều.

Sau ba đợt điều trị, gần như cả mái tóc và thậm chí lông mày của vợ tôi đã rụng đi. Cô ấy cần giúp đỡ khi đi vào nhà tắm, và cô ấy có một làn da tái xám và gầy đến nỗi trông thực sự đáng sợ. Cả gia đình tôi đã khóc cùng nhau, con gái và con trai sáu tuổi của chúng tôi khăng khăng muốn đến bệnh viện để gặp mẹ.

Lúc đó, chúng tôi đã tốn hơn 100.000 nhân dân tệ để chữa trị. Chúng tôi cũng tiêu hàng nghìn hàng nghìn nhân dân tệ vào tiền quà cáp để thiết đãi người ta ăn tối, v.v, đó là những chi phí cần thiết trong xã hội tham nhũng này để làm được việc. Tôi không còn một xu dính túi và chìm sâu trong nợ nần.

Người thân của chúng tôi đã đến các đền thờ để cầu xin Thần Phật, đi gặp nhiều thầy bói, và thậm chí tìm một pháp sư nổi tiếng trong vùng. Kết quả cũng như vậy – dường như chúng tôi đã được an bài là mất cả tiền lẫn vợ. Cuối cùng, người họ hàng là giám đốc bệnh viện đã nói với chúng tôi sự thật và đề nghị chúng tôi nên từ bỏ. Chưa từng có ai trên thế giới bị căn bệnh này mà được chữa trị thành công. Điều trị về cơ bản là vô nghĩa. Nghe điều này, cả gia đình tôi đã tuyệt vọng. Trời ơi! Chúng tôi nên làm gì?

Khi đã mất hết hy vọng, một người bà con xa đã bất ngờ gọi điện. Sau khi nghe tình trạng của chúng tôi, anh ấy nói chúng tôi lập tức bắt đầu niệm cho vợ tôi nghe: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí, xin cứu tôi.” Là một quân nhân, tôi đã bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần từ khi còn trẻ, và hoàn toàn không tin vào Thần Phật. Ngoài ra, tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não bằng những lời dối trá và các câu chuyện bịa đặt, đặc biệt là đối với Pháp Luân Công. Thậm chí tệ hơn là trong quân đội, những quân nhân như tôi đã bị ĐCSTQ đánh lừa và ngu ngốc xem Pháp Luân Công như kẻ thù. Nhưng khi đối mặt với một gia đình gần như tan vỡ, nghe tiếng khóc của hai đứa trẻ nhỏ, và thấy những giọt nước mắt của người thân, tôi đã nói: “Nếu Pháp Luân Công có thể chữa lành bệnh của vợ tôi và cứu gia đình chúng tôi, toàn bộ gia đình tôi sẽ khấu đầu trước Pháp Luân Công.”

Trong sự ngạc nhiên, vợ tôi đã nghe các bài giảng Pháp của thầy Lý Hồng Chí ở thành phố Tế Nam. Khoảng mười ngày sau, một đêm tôi đột nhiên nghe tiếng vợ gọi. Tôi giật mình. Cô ấy nói: “Em ổn rồi, em đã có một giấc mơ rất sống động và thực tế. Em mơ thấy nhiều thứ giống như những con thú ghê tởm đang rơi ra khỏi quần áo của mình. Một số dài, một số tròn, một số dẹp, một số nhỏ, và chúng đang bò loằng ngoằng. Em sợ đến nỗi tỉnh dậy. Giờ cơ thể em cảm thấy rất nhẹ và thậm chí cảm thấy hơi đói.” Tôi vui sướng nói: “Anh sẽ làm gì đó cho em ăn ngay.”

Một trong những giáo viên của tôi là nhà một lãnh đạo chính trị tại một cơ quan chính phủ cũng tu luyện Pháp Luân Công. Tôi hỏi ông ấy điều gì đã xảy ra và ông ấy vui vẻ nói: “Chúc mừng! Thầy Lý đã tịnh hóa cơ thể của vợ anh. Thật ra, Ngài đã tiêu trừ mọi bệnh tật của cô ấy, và vợ anh sẽ ổn thôi. Nó sẽ hiệu quả hơn nếu vợ anh luyện các bài công pháp. Sư phụ của chúng tôi đến để cứu độ chúng sinh và cứu con người và giải thoát họ khỏi mọi khó khăn và đau khổ. Ngay khi anh biết chân tướng về Pháp Luân Công và biết Nó là tốt, anh sẽ có một tương lai tươi sáng và một gia đình hạnh phúc, và các đại thảm họa sẽ lánh xa anh.” Ông ấy cũng nói với tôi nhiều điều mà tôi chưa từng nghe trước đó, về sự tà ác vốn có của ĐCSTQ và đảng cộng sản là tà giáo của Marx, và thoái đảng cộng sản và các tổ chức liên đới của nó là thoát khỏi dấu ấn của con thú. Ông ấy cũng nói Trời sẽ diệt ĐCSTQ và bất kỳ ai không thoái đảng sẽ chết chung với nó. Ông ấy nói rằng thoái đảng cộng sản và các tổ chức liên đới của nó là tự cứu bản thân mình. Dù tôi không hiểu hết điều ông ấy nói, tôi cũng tin rằng ông ấy đang nói sự thật.

Trong một tháng vợ tôi đã hồi phục hoàn toàn. Khi chúng tôi trở lại bệnh viện để kiểm tra lại, kết quả cho thấy bình thường. Người thân của tôi là vị giám đốc và bác sĩ điều trị cho vợ tôi kinh ngạc và không nói nên lời. Người giám đốc nói lầm bầm: “Điều gì đang diễn ra? Không thể nào mà chúng ta chẩn đoán sai trường hợp này.” Có người cũng nói: “Lạ thật, không thể nào hiểu được, không thể nào tưởng tượng được.”

Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý chỉ trong một tháng, vợ tôi, người từng sắp chết, đã được ban cho cuộc sống thứ hai. Gia đình gần như tan vỡ của chúng tôi đột nhiên lại trở nên vui vẻ và hạnh phúc như trước đây. Sau khi trải qua niềm vui và nỗi buồn cùng cực như vậy, thế giới quan về cuộc sống của tôi đã thay đổi. Thật là mở rộng tầm nhìn cho tôi – một sỹ quan quân đội làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Tôi đã trở nên tin tưởng vào Pháp Luân Công!

Ân huệ cứu mạng là không thể đền đáp. Vợ chồng tôi cùng hai người con xin kính cẩn khấu đầu trước Sư phụ Lý. Xin cảm ơn Sư phụ! Xin cho phép chúng con mượn một góc của Minh Huệ Net để nói to với thế giới rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Ngài Lý Hồng Chí hảo! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/10/【庆祝513】李老师,我们全家给您磕头了-272885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/18/139972.html

Đăng ngày 12-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share