[MINH HUỆ 27-04-2013]

(Từ Thiên Tân) Tôi phải làm việc trong môi trường độc hại từ khi tôi bắt đầu đi làm ở tuổi 20. Tôi bị bệnh phình mạch và xuất huyết lúc tôi 30 tuổi. Các bác sĩ đã mổ và giải phẫu họp sọ của tôi hai lần, và việc này đã khiến tôi bị tàn phế. Gia đình tôi phải gánh một khoản nợ lớn để chi trả các hóa đơn y tế của tôi. Không thể chịu đựng gánh nặng tài chính như vậy, bố mẹ tôi đã lần lượt qua đời.

Cách đây 04 năm tôi bị tăng U-rê huyết và đã trải qua cuộc thẩm tách máu. Vào năm 2011, tôi trải qua đợt thẩm tách máu cứ hai lần một tuần. Chi phí cho việc này khoảng 30.000 đến 40.000 Nhân dân tệ mỗi năm. Tôi phải dựa vào sự hỗ trợ của những người thân để chi trả các hóa đơn y tế của mình. Tôi cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi mới gần 50 tuổi mà đã đau ốm suốt 20 năm.

Vào năm 2012, tôi đi thăm người chú của tôi trong dịp Tết Nguyên Đán Trung Quốc và đã kể cho chú về việc thẩm tách máu hàng tuần của mình. Chú ấy đã đưa cho tôi bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi đọc khi tôi trở về nhà. Chú ấy nói với tôi hãy thật kính trọng Sư phụ và Đại Pháp đồng thời giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Về đến nhà, tôi đọc cuốn sách và đã nhận ra rằng nỗi khổ của con người là do đã làm nhiều điều xấu trong kiếp này và các kiếp trước. Tôi đã ngộ ra rằng mục đích làm người là để quay trở về với bản nguyên của chính mình. Tôi đọc sách hàng ngày. Càng đọc, tôi càng thích đọc cuốn sách đó.

Các triệu chứng tăng U-rê máu của tôi đã biến mất trong 08 tháng, và tôi không còn phải thẩm tách máu và uống thuốc nữa. Giờ đây tôi tràn đầy sinh lực. Tôi chưa từng biết trạng thái vô bệnh là như thế nào. Từ đáy lòng mình, tôi biết ơn Sư phụ, vì Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi muốn kể câu chuyện của tôi với mọi người tôi gặp và nói với họ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Con trai phục hồi hoàn toàn sau khi cả gia đình bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp

(Từ Trung Quốc) Chị dâu tôi thường khuyên tôi cùng học Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi chỉ học nhiệt tình được khoảng 03 phút, và lơ là sau khi tích cực học trong khoảng một vài ngày.

Con trai út của tôi 07 tuổi. Từ khi sinh ra, cứ hai tuần một lần cháu lại bị ốm. Vào tháng 09 năm 2011, cháu liên tục bị sốt và sắc mặt của cháu  vàng nhợt nhạt. Chúng tôi đã đưa cháu đến bệnh viện để khám và kết quả kiểm tra cho biết cháu bị bệnh thiếu máu. Bác sĩ  khuyên chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện cấp tỉnh để kiểm tra thêm, bởi vì cháu bị mắc bệnh thiếu máu hiếm gặp như vậy ở tuổi còn nhỏ. Chị dâu tôi đã khuyên tôi đừng quên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và cầu xin sự trợ giúp của Sư phụ.

Con trai tôi rất yếu vào thời điểm đó. Cơn sốt của cháu đã hạ bớt và cháu ngủ thiếp đi. Tôi đã nói thầm vào tai cháu: “Thưa Sư phụ, con cầu xin Ngài hãy giúp con trai của con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi liên tục lầm rầm như vậy. Cơn sốt của con trai tôi biến mất lúc 04 giờ chiều và cháu đã có sức sau khi truyền máu. Kết quả kiểm tra cho thấy cháu bị bệnh thiếu máu sắt. Chúng tôi đã mua thuốc bổ sung sắt cho cháu khi chúng tôi trở về nhà.

Tôi nghĩ cơn bệnh đã qua đi, nhưng sắc mặt của con trai tôi lại chuyển sang màu vàng vào tháng 09 năm 2012. Cháu đã trải qua một cuộc kiểm tra tổng thể. Kết luận cuối cùng là bệnh hạn chế tuần hoàn máu phổi. Bác sĩ chuyên khoa đã nói đây chỉ là trường hợp thứ 03 mà bà gặp phải và thường hay tái phát. Con trai tôi sẽ phải uống thuốc suốt đời. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và dặn chúng tôi phải thường xuyên theo dõi kiểm tra.

Cả gia đình tôi chán nản. Cuối cùng tôi đã  tỉnh ra. Tôi đã nói với gia đình tôi: “Chỉ Sư phụ mới có thể cứu được nó. Chẳng có cách nào khác ngoại trừ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Với sự trợ giúp của chị dâu, chúng tôi đã bắt đầu học Pháp nhóm ngay sau đó. Cả gia đình tôi đã chăm chỉ học Pháp và nghiêm túc tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều học viên đã học Pháp và chia sẻ với chúng tôi. Họ khuyên chúng tôi: “Học Pháp thật tốt và điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.”

Khuôn mặt của cậu con trai tôi đã chuyển sắc hồng hào vào ngày thứ 03. Chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Điều kỳ diệu thực sự đã xảy đến. Bác sĩ chuyên khoa bị sốc khi bà ấy nhìn vào kết quả kiểm tra. Bà ấy đã nói: “Cậu bé hồi phục quá nhanh!” Trên đường trở về, tôi không ngớt cảm tạ Sư phụ vì đã đem lại cho con trai tôi cuộc đời thứ hai. Chúng tôi không thể diễn tả thành lời rằng chúng tôi biết ơn ân sủng của Sư phụ đến nhường nào. Tôi viết ra những điều đã xảy ra và muốn nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là kỳ diệu.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/27/读《转法轮》-八个月尿毒症状消失-272518.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/21/140038.html

Đăng ngày 30-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share