[MINH HUỆ 31-03-2013] Chúng tôi là những học viên Pháp Luân Công, và chúng tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm cho thấy hồng ân và uy đức vĩ đại của Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công đã cứu tôi thoát khỏi căn bệnh nan y cách đây 15 năm.

Bài viết của một học viên từ Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tôi đến từ Thị trấn Cao Lâu, Thành Phố Cam Hà, Tỉnh Hà Bắc. Tôi 62 tuổi. Trước khi  tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã mắc phải nhiều loại bệnh mà các chuyên khoa y tế cho là không thể chữa khỏi, như bệnh tim nặng, bệnh cường giáp và đau dây thần kinh tọa.Thông thường, tôi không thể ngồi mà phải đứng hoặc nằm xuống một cách khó nhọc. Tình trạng tồi tệ nhất khiến tôi khổ sở là bệnh tim vốn nặng đến mức mà tim của tôi có thể đột ngột ngừng hoạt động, gây nguy hiểm cho tính mạng của tôi. Hàng ngày tôi phải uống nhiều thứ thuốc khác nhau.

Khi tôi cảm thấy dường như mọi hy vọng đều  tan biến, tôi đã gặp được Pháp Luân Công. Đó là ngày thứ sáu sau Tết Nguyên Đán năm 1998. Một trong số những người hàng xóm của tôi vốn tu luyện Pháp Luân Công đã đến thăm tôi và mời tôi tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. Tôi đã đồng ý.

Khi lắng nghe các học viên chia sẻ những trải nghiệm của họ, bản thân tôi cảm thấy không còn chút đau đớn nào, tôi không phải uống bất cứ loại thuốc gì trong gần 05 tiếng! Trước đây, đi ra ngoài trong hàng giờ mà không uống bất cứ thứ thuốc nào là hoàn toàn không thể. Thiếu chúng, tôi có thể chết vì bệnh tim bất cứ lúc nào.

Thật ngạc nhiên, tôi vẫn có thể giữ được nguyên tư thế ngồi suốt buổi Pháp hội. Vì bệnh đau dây thần kinh tọa, tôi đã không thể ngồi được lâu trong nhiều năm. Tôi đã rất kinh ngạc bởi huyền năng của môn Pháp này, vì vậy tôi đã quyết định học nó ngay tức khắc.

Chỉ sau một vài ngày thực hành Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ phải uống bất kể thứ thuốc nào, và tôi đã trở nên càng ngày càng khỏe mạnh hơn, mặc dù trên thực tế tôi được các chuyên khoa y tế chẩn đoán mắc những chứng bệnh nan y.

Đó là một hiện tượng siêu thường mà vượt trên cả khoa học. Cả gia đình của tôi đã bị thuyết phục bởi huyền năng của Đại Pháp qua trải nghiệm này.

Viêm màng phổi kéo dài trong 8 năm đã biến mất trong vài ngày sau khi tập Pháp Luân Công

Bài viết của một học viên từ Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tôi đến từ Cao Lâu, Thành phố Cam Hà, Tỉnh Hà Bắc. Tôi 58 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị bệnh viêm màng phổi nặng và bị tràn dịch trong lồng ngực trong khoảng 08 năm. Thỉnh thoảng tôi phải đến bệnh viện để hút dịch trong lồng ngực. Tôi không thể làm bất cứ việc gì. Nó thật sự rất thống khổ.

Lần đầu tiên, khi tôi nghe nói về Pháp Luân Công, tôi đang phải nhập viện ở Bắc Kinh. Sau khi khám cho tôi, bác sĩ đã đi đến kết luận rằng tôi bị bệnh nan y và phải uống thuốc trong suốt phần đời còn lại của mình. Khi tôi nghe nói về Pháp Luân Công, tôi đã quyết định sẽ tập thử.

Khi tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng với các học viên khác, tôi cảm thấy có cái gì đó đang xoay chuyển ở sau lưng tôi. Sau đó tôi cảm thấy nhẹ nhàng ngay lập tức. Vài ngày sau đó, đột nhiên tôi bị sốt cao. Tuy nhiên, sau 30 phút luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, cơn sốt đã biết mất. Ngày kế tiếp, cơn sốt đã quay lại. Trong 24 tiếng, tôi đã toát rất nhiều mồ hôi đến mức mà ga trải giường của tôi đã bị ướt đẫm. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy rất khỏe.

Ngạc nhiên là, tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc trong mồ hôi của mình. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang loại bỏ hết thảy thuốc men mà tôi đã uống trước đây ra khỏi thân thể tôi. Ngày hôm sau, cơn sốt đã dứt hẳn và thậm chí tôi còn cảm thấy khỏe hơn. Một hôm, khi tôi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, bỗng nhiên tôi bắt đầu nôn ra máu, đầy cả một chậu. Vậy mà, tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, bệnh viêm màng phổi của tôi đã khỏi hẳn.

Đại Pháp thực sự là huyền diệu!

Gia đình của một học viên Pháp Luân Công chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp

Chia sẻ của một thành viên trong gia đình học viên ở Trung Quốc

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà của tôi đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công vì nỗi lo sợ rằng bà có thể bị bức hại. Không lâu sau đó, bà bị mắc bệnh bệnh zô-na. Nó khiến bà rất đau đớn và đe dọa đến tính mạng bà. Để tìm cách chữa trị, bà đã phải tìm đến nhiều bệnh viện và mất nhiều rất tiền, nhưng đều vô ích.

Trong lúc vô phương, bà đã nghĩ tới Pháp Luân Công, tin tưởng rằng chỉ Pháp Luân Công mới có thể cứu bà. Sau đó bà đã trở lại tu luyện. Bà đã khỏi bệnh chỉ sau  vài ngày tu luyện lại Pháp Luân Công. Thấy được điều kỳ diệu này, cả gia đình tôi rất ủng hộ việc tu luyện của bà .

Pháp Luân Công cũng giúp bà xả bỏ tính xấu. Bà hay xung đột với mẹ tôi. Họ tranh cãi với nhau mỗi ngày, tạo ra bầu không khí bất hòa trong gia đình. Giờ đây bà hòa thuận với mẹ của mình, giống như giữa mẹ và con ruột. Tất cả chúng tôi đều rất biết ơn Đại Pháp và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Bà rất tinh tấn nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Ngay cả khi thời tiết rất xấu cũng không thể cản trở bà làm việc đó. Thậm chí bà đã giảng chân tướng cho viên cảnh sát ở ngay đồn cảnh sát. Tất cả chúng tôi đều vô cùng khâm phục lòng dũng cảm của bà!


Bản tiếng Hán:https://https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/26/十五年前-绝望的我遇到了救命的大法-272519.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139948.html

Đăng ngày: 28-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share