Bài viết của một học viên ở Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2013] Tôi tên là Ngọc Liên, tôi là một học viên mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong một lần khám thai vào năm 2004, tôi bị chẩn đoán có u nang buồng trứng to cỡ quả trứng gà. Tôi lập tức đến một bệnh viện để điều trị. Bác sĩ đã kê rất nhiều thuốc và bảo tôi khám lại sau hai tháng. Nếu thuốc không có tác dụng thì phải phẫu thuật.

Tôi muốn nhanh chóng hồi phục nên đã uống thuốc theo lời khuyên của bác sĩ, mỗi lần uống cả một nắm thuốc. Sau hai tháng tôi quay lại, và kết quả chẩn đoán đã khiến tôi bị sốc. U nang lúc đầu ở bên phải nay đã chuyển sang bên trái. Để chắc chắn, chúng tôi đã hỏi lại bác sĩ chụp CT và nhận được câu trả lời: “Không sai được đâu. Nó ở bên trái.” Bác sĩ phụ trách nói với tôi: “Có vẻ như cái u nang ở bên phải đã được chữa khỏi nhưng một cái khác lại mọc lên ở bên trái.” Tôi như chết lặng đi. Tình hình tài chính của gia đình chúng tôi vốn dĩ đã khó khăn, hai tháng điều trị vừa rồi đã làm cạn kiệt tiền tiết kiệm của chúng tôi.

Không có tiền để tiếp tục điều trị, lại lo lắng bệnh tình sẽ phát triển, nên trong lòng tôi rất phiền muộn, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, nghĩ đến việc gì cũng thấy đau lòng. Một hôm tôi về nhà mẹ đẻ. Có một người họ hàng là một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy thấy vẻ mặt ảm đạm của tôi và hỏi tôi điều gì đã khiến tôi lo lắng và đau buồn như vậy. Tôi khóc òa lên và nói với cô ấy mọi chuyện. Cô ấy nhẹ nhàng an ủi tôi: “Đừng lo. Pháp Luân Đại Pháp rất kỳ diệu. Chỉ cần chị thực sự tin, nhất định nó sẽ có thể giải trừ mọi phiền não của chị.” Cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ nói về Pháp Luân Công.

Cuốn sách nhỏ được làm rất tinh mĩ. Tôi thực sự thích nó và đọc nó bất cứ khi nào tôi có thời gian. Sau vài ngày, tôi cảm thấy rất vui, thư giãn và thoải mái. Và tôi đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Kết quả là: “Không có khối u.” Bác sĩ kinh ngạc hỏi tôi: “Thật là kì diệu! Cô đã uống thuốc gì vậy?” Tôi quay lại nhà mẹ đẻ và kể lại cho người họ hàng tập Pháp Luân Công. Cô ấy rất vui khi nghe tin và khuyến khích tôi tu luyện Đại Pháp, đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn, để trở về ngôi nhà thực sự của mình. Cô ấy đã tặng cho tôi cuốn sách quý giá Chuyển Pháp Luân.

Ngày hôm đó tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo tiêu chuẩn để trở thành một người tốt trên mọi phương diện, xem nhẹ danh lợi và đối xử tốt với mọi người. Từ đó, tôi chưa bao giờ bị ốm, cho dù là cảm cúm thông thường cũng không bị.

Làm việc ở miền Nam Trung Quốc, tất cả những người khác đều bị ảnh hưởng bởi cái nóng gay gắt, nhưng tôi không hề cảm thấy như vậy. Hơn nữa mọi thứ tôi làm đều thành công, và nó thực sự như là một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi biết đây là phúc lành mà Đại Pháp ban cho tôi. Từ tận đáy lòng tôi thực sự cảm kích Sư phụ từ bi của chúng ta.

Một điều thần kì khác

Còn có một thần kì khác nữa. Tôi có một đứa con trai, nhưng chồng tôi, gia đình và tôi thực sự muốn có một đứa con gái. Tuy nhiên, tôi đã không thể có thai trong nhiều năm. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi trở nên ít chấp trước vào việc có con gái hơn. Tôi tự nhủ rằng tôi không nên có chấp trước này, nên có như thế nào thì sẽ có như vậy. Nếu không được như vậy, thì tôi cũng không truy cầu. Tôi quyết định phó mặc cho số phận. Năm ngoái, tôi đã có thai ở tuổi 38 và sinh ra một bé gái. Chồng tôi và gia đình đã hết sức vui mừng. Tôi càng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã dành thời gian để ghi lại những việc thần kì mà tôi đã trải qua để nói với thế giới về sự kì diệu và thần kì của Đại Pháp, để thức tỉnh những ai có duyên phận hãy bước đi trên con đường phản bổn quy chân và đừng đánh mất cơ duyên từ vạn cổ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/14/卵巢囊肿治了又发-修炼大法彻底痊愈-269961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/25/140124.html

Đăng ngày 02-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share