Bài viết của một học viên mới ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2013] Tôi sống ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Mặc dù không tu luyện, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những gì Pháp Luân Công dạy là đúng đắn.

Năm 2011, tôi bị đau dạ dày trong khi đang làm việc xa nhà. Tôi đã đi khám bác sĩ và uống rất nhiều thuốc giảm đau. Tuy nhiên, chứng bệnh đau dạ dày của tôi đã không hề thuyên giảm, thậm chí nó dường như còn xấu đi. Tôi không thể chịu đựng được và phải về nhà. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ và tiếp tục uống nhiều thuốc hơn, nhưng tất cả đều vô ích, chẳng có tác dụng gì cả.

Gia đình đã đưa tôi đến bệnh viện ung thư tại thành phố Duy Phường. Các bác sĩ đã không phát hiện ra bệnh của tôi là gì, nhưng chứng đau dạ dày của tôi vẫn còn đó. Sau đó họ chuyển tôi đến một bệnh viện ở thành phố Thanh Đảo vào 07 tháng 11 (Âm lịch). Tại đây họ cũng vẫn không tìm ra được bệnh của tôi.

Vào lúc đó, tôi đã rất giận dữ vì họ không thể tìm ra bệnh của tôi mặc dù họ vẫn luôn tự hào về công nghệ khám chữa bệnh tiên tiến của họ. Tôi nghĩ rằng tôi muốn học Pháp Luân Công với vợ tôi! Bác sĩ nói: “Anh nên về nhà nghỉ ngơi trước đã.” Tôi đã ngủ ở nhà một đêm, nhưng cơn đau quả thật là không thể chịu đựng nổi. Đến ngày 08 tháng 11 (Âm lịch), tôi quay trở lại bệnh viện để phẫu thuật. Trong khi tiến hành phẫu thuật, họ đã tìm thấy một khối u ác tính to bằng quả nho trên ruột non. Họ không thể làm gì với khối u đó, vì vậy họ đã khâu trở lại. Người thân của tôi chỉ có thể an ủi tôi bằng cách nói rằng phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và tôi có thể về nhà để nghỉ ngơi.

Khi trở về nhà, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc sách rất nhiều và đọc hàng ngày. Tôi quyết định tu luyện cùng với vợ tôi. Một điều kỳ diệu đã xảy ra! Sức khỏe của tôi đã tốt lên từng ngày. Lúc đó vợ tôi mới nói thật với tôi về những gì đã xảy ra rằng tôi đã sắp chết vì căn bệnh ung thư. Đây chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới! Tôi không thể diễn tả được lòng biết ơn vô hạn của tôi với Đại Pháp.

Thông qua mạng lưới Minh Huệ Net, tôi muốn nói với toàn thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Xin đa tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Con bây giờ đã chính thức trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/6/新学员篇-跟定大法修炼下去-270683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/20/140580.html

Đăng ngày 29-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share