Bài viết của Tiểu Mai, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2013] Tôi là một cán bộ y tế 55 tuổi sắp nghỉ hưu. Vài ngày trước đây, đơn vị công tác của tôi đã tổ chức một đợt khám sức khỏe cho tất cả các cán bộ nhân viên. Kết quả khám của tôi cho thấy sức khỏe của tôi không có vấn đề gì cả, thậm chí còn tốt hơn cả những người trẻ tuổi. Nhiều đồng nghiệp của tôi kinh ngạc thốt lên: “Làm sao mà chúng tôi lại có thể không ngưỡng mộ điều này chứ?”

Sau khi bắt tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không còn tham gia vào những đợt khám sức khỏe được tổ chức tại nơi làm việc của mình nữa. Tuy nhiên, năm nay có một chút khác biệt: Bởi vì tất cả mọi người đều sử dụng các bộ đồ ăn giống như ở các quán cà phê, nên tất cả mọi người đều được yêu cầu phải tiến hành một đợt kiểm tra sức khỏe.

Tôi tự nhủ với mình rằng: “Bây giờ tất cả mọi người đều có thể thấy được tôi khỏe mạnh như thế nào, vì thế họ sẽ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp ra sao.” Tất cả các đồng nghiệp của tôi đều biết rằng, trước đây thể trạng tôi rất yếu ớt, mắc nhiều các loại bệnh tật khác nhau. Hồi còn trẻ, tôi đã có biệt danh là “Lâm Đại Ngọc” (Một cô gái xinh đẹp nhưng rất ốm yếu ở trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” nổi tiếng của Trung Quốc).

Lần đầu tiên khi tôi đi khám sức khỏe là hồi tôi mới 38 tuổi, khi đó tôi vẫn chưa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Đó là thời điểm ngay sau khi tôi bắt đầu công việc của mình. Các bác sĩ nói với tôi rằng họ không thể tin nổi khi nhìn vào kết quả khám bệnh của tôi. Họ nghĩ rằng họ đã sai sót và kết quả của tôi bị nhầm lẫn với kết quả của một người cao tuổi nào đó. Họ tiến hành phân tích lại các dữ liệu và kết quả vẫn gây sốc cho họ: sức khỏe của tôi ở dưới mức tiêu chuẩn về mọi mặt.

Năm 2003, tôi cùng con gái của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, những thay đổi lớn đã diễn ra trong cuộc sống của tôi.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, công việc của tôi đã tiến triển rất tốt, tôi đã trở nên rất mạnh mẽ và [đầy năng lượng], như thể tôi là một người hoàn toàn khác. Trước kia, những người khác phải chăm sóc tôi. Bây giờ, bất cứ khi nào có một việc đặc biệt nào đó khó khăn hoặc bẩn thỉu, tôi sẽ là người đầu tiên đảm nhận nó.

Khi những người khác ngưỡng mộ sức khỏe tuyệt vời của tôi, tôi đã tự hào nói với họ rằng: “Đây là điều mà một đệ tử Đại Pháp đã đạt được. Đó là Sư phụ Lý đã giúp tôi có được một sức khỏe tốt.”

Một số người đã bị đánh lừa bởi những tuyên truyền dối trá của chế độ Cộng sản Trung Quốc và đã không hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, một số hỏi: “Chị đang rất đẹp và thanh lịch. Tại sao người ta muốn chị tu luyện môn đó [Pháp Luân Công]?”

Tôi sẽ nói với họ: “Những gì các anh/chị đang thấy lúc này là một con người hoàn toàn mới của tôi có được nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không được tu luyện trong Đại Pháp, thì có khi bây giờ tôi đã chết rồi. Không có gì là sai cả khi một ai đó sống làm người tốt và chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn. Đã có rất nhiều những nhân tài đặc biệt khắp nơi trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu chế độ Cộng sản tà ác không đàn áp [Pháp Luân Công], tôi đặt cược rằng chính các anh/chị cũng sẽ muốn trở thành học viên Đại Pháp!”

Cũng có những người hỏi tôi rằng: “Tại sao nhìn chị lại tràn đầy năng lượng thế? Tại sao chị luôn hạnh phúc thế? Thật là tuyệt vời”. Đáp lại, tôi nói: “Đó là bởi vì tôi là một học viên Đại Pháp, và tôi tự hào về điều đó!”

Trong suốt những năm tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở Trung Quốc, Sư phụ từ bi đã liên tục an bài những người có duyên đến với tôi. Vài chục người thậm chí còn bắt đầu tu luyện [Đại Pháp].

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, công việc của con gái tôi cũng tiến triển rất tốt, và sức khỏe của nó cũng rất tốt. Cháu hiện nay đang làm việc cho một Công ty Quốc tế và đã cho mọi người biết được sự thật về Đại Pháp theo cách riêng của mình.

Bốn chị em tôi cũng đã trở thành các học viên Đại Pháp và đang trợ Sư Chính Pháp. Tất cả họ đều kiên định vững chắc vào Đại Pháp, đều đang ở trong những môi trường tương ứng của họ để cứu độ chúng sinh.

Con xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/17/我是大法弟子,我自豪–267736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/17/140547.html

Đăng ngày: 28-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share