Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2013] Sáu tháng trước đây, thông tin về các loại hàng hóa được sản xuất từ các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc đã bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục bắt bớ, giam giữ và cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác tiếp tục phải làm các sản phẩm này hòng kiếm lợi nhuận. Quan trọng là phải giúp khách hàng mua sản những phẩm [biết thông tin] để họ có thể đưa ra sự lựa chọn minh bạch và thanh tỉnh.

Tất cả các học viên Trung Quốc và học viên ở nước ngoài nên nhận diện các sản phẩm được làm từ các trại lao động cưỡng bức và giúp các nhà cung cấp và người bán hàng nhận thức được bản chất sự việc. Các sản phẩm này là thành quả bất hợp pháp từ lao động cưỡng bức. Và người mua thực sự là đã đồng lõa với chính quyền Trung Cộng tiếp tay cho tội ác. Các thương hiệu thực phẩm và quần áo họ mua có thể được làm từ những tù nhân lao động cưỡng bức mang vi khuẩn E. Coli và các bệnh hoa liễu.

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn buộc phải lao động cường độ cao trong điều kiện khủng khiếp trong các nhà tù, trong các trại lao động cưỡng bức, trong các trung tâm giam giữ để làm các sản phẩm đó. Khi biết được sự thật này, liệu ai sẽ còn tiếp tục mua bán loại hàng hóa như vậy?

Nếu không có những người mua tự nguyện và các kênh phân phối sản phẩm, thì các trại lao động cưỡng bức sẽ phải ngừng tiến hành các hoạt động bất hợp pháp này. Và khi công xưởng sản xuất những sản phẩm độc hại này kết thúc, rất nhiều nhân viên, bảo vệ, cảnh sát và các quan chức trong các trại lao động cưỡng bức và hệ thống tư pháp sẽ gặp khó khăn đáng kể trong vấn đề thu nhập chứ chưa nói đến mức tiền thưởng họ hiện đang nhận được. Chẳng phải đến lúc đó hệ thống trại lao động cưỡng bức này sẽ bị sụp hay sao?

Sau khi công khai trên toàn thế giới về các sản phẩm lao động cưỡng bức, một số nhà cung cấp lớn ở một số quốc gia đã nói rằng họ sẽ “đợi kết quả điều tra thêm”, bởi vì đã có các điều luật cấm việc nhập khẩu các sản phẩm lao từ động cưỡng bức.

Một cuộc hội thảo lớn được tổ chức tại Sydney, Úc vào ngày 09 tháng 03 năm 2006, nơi các nhân chứng ​​công bố những tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Bệnh viện Huyết Xuyên Tô Gia Đồn. Hai tuần sau, ĐCSTQ ngạo nghễ mời các quan chức nước ngoài đến bệnh viện Tô Gia Đồn để làm cái gọi là “điều tra thực tế”. Tất nhiên, sau khi ĐCSTQ đã cẩn thận loại bỏ tất cả các bằng chứng, không ai có thể tìm ra sự thật. Trung Cộng không bao giờ cho phép thực hiện các cuộc điều tra độc lập một cách thực sự, vì vậy loại tội ác chưa từng có này vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

Sau khi có các cuộc điều tra chuyên sâu được thực hiện cẩn thận bởi các học viên trên khắp thế giới và cùng với sự giúp đỡ từ những người chân chính, nạn mổ cướp tạng sống được chứng minh là nó thực sự đã xảy ra ở Trung Quốc. Ngày nay các học viên không có lý do cũng như không có thời gian để chờ đợi những cuộc điều tra từ những nhà cung cấp, những người mà mối quan tâm duy nhất của họ là cùng ĐCSTQ kiếm lợi nhuận.

Các học viên Trung Quốc sẽ tiếp tục những nỗ lực để xác định nhiều hơn nữa những sản phẩm từ lao động cưỡng bức. Chúng tôi hy vọng rằng các học viên ở nước ngoài cũng sẽ cố gắng phơi bày hoàn toàn những tội ác này. Hệ thống trại lao động cưỡng bức tàn ác này phải giải thể!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/6/-曝光奴工产品要到位-269014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/19/140566.html

Đăng ngày: 11-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share