Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2013] Các học viên Pháp Luân Công, ông Trần Tân Dã và ông Hàn Xuân Long bị bắt phi pháp và chịu thẩm vấn bằng tra tấn. Ngày 12 tháng 04, tòa án huyện Chấn Hưng đưa họ ra xét xử, và thẩm phán Đào Chiêm Hoa lệnh cho hai nhân viên cảnh sát tòa án buộc các luật sư bào chữa ra khỏi phòng xử án, nói rằng: “Vậy đó. Bởi vì các ông không thể hiện tôn trọng đối với tôi, tôi cũng sẽ không tôn trọng các ông chút nào.” “Điều gì là vi phạm pháp luật? Chỉ cần Đảng Cộng sản còn nắm quyền, tôi sẽ không bao giờ phải chịu bất kể trách nhiệm gì.”

Buổi xét xử thứ nhất

Vào lúc 09 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 04, phiên xét xử bắt đầu. Ông Hàn Xuân Long nói với quan tòa rằng sau khi ông bị bắt cóc, ông đã bị thẩm vấn bằng tra tấn. Các nhân viên cảnh sát Lý Tỷ Hoa, Tiếu Cường và những người khác đã đánh ông; Tiếu Cường đổ nước có hạt tiêu vào mặt ông; và họ ép ông điểm chỉ vào một mẩu giấy trắng. Thẩm phán Đào Chiêm Hoa đột ngột ngăn không cho ông nói, và người khởi tố cũng phản đối lời khai của ông Hàn, họ nói rằng những gì ông nói là không thích hợp. Khi luật sư bào chữa bác bỏ bên nguyên, nói: “Điều này đề cập đến một hiện trạng là sở cảnh sát đã tìm các bằng chứng bằng phương pháp trái pháp luật. Tại sao các ông lại phản đối?” Phản ứng của thẩm phán Đào Chiêm Hoa là lệnh cho hai viên cảnh sát tòa án buộc các luật sư bào chữa ra khỏi phòng xét xử.

Buổi xét xử thứ hai

Ngày 26 tháng 04, các thành viên gia đình ông Hàn Xuân Long và các luật sư một lần nữa có mặt tại tòa. Với sự bất ngờ lớn của họ, thấm phán Đào Chiêm Hoa công khai chế nhạo luật pháp và cực kỳ kiêu ngạo. Dưới đây là đoạn đối thoại được ghi lại:

Người nhà ông Hàn: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thuê hai luật sư bào chữa cho ông Trần Tân Dã và ông Hàn Xuân Long.”

Đào Chiêm Hoa: “Không, các người không thể [thuê].”

Người nhà ông Hàn: “Chúng tôi trả tiền thuê các luật sư cho ông Hàn Xuân Long. Tại sao ông không cho phép?”

Đào Chiêm Hoa: “Họ [nói đến các luật sư] phá vỡ sắp xếp của tòa án.”

Luân sư bào chữa của Trần Tân Dã: “Theo Tòa án tối cao, các luật sư, sau khi sửa chữa những sai sót của mình, vẫn có thể bào chữa cho các thân chủ tại tòa án, không nói lên rằng luật sư bào chữa của Hàn Xuân Long làm gián đoạn bất kể điều gì.

Đào Chiêm Hoa: “Không, ông ta không thể [bào chữa], kể cả ông. Nếu tôi không muốn ông nói và ông không nghe lệnh của tôi, tất cả các ông sẽ bị đưa ra khỏi đây (tòa án).”

Luật sư bào chữa của Hàn Xuân Long: “Những gì ông nói có nghĩa là ‘nghe theo lệnh của ông và không nghe lệnh của ông’ có phải không?”

Đào Chiêm Hoa: “Khi tôi bảo ông không nói, ông phải dừng lại. Ông không nên tranh luận với bên nguyên. Đó là cách chúng tôi làm mọi việc ở đây. Nếu ông muốn thực hiện lời bào chữa ở tòa án, thì ông phải nghe tôi. Nếu không, ông sẽ bị tống cổ khỏi tòa.”

Luật sư bào chữa của Hàn Xuân Long: “Không có quy định như vậy trong Hiến pháp.”

Đào Chiêm Hoa: “Ai quan tâm [liệu Hiến pháp] không có những quy định như vậy. Là như vậy. Bởi vì ông không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi, tôi cũng sẽ không tôn trọng ông chút nào hết.” “Ngày hôm đó ông không cư xử đúng mực. Tại sao ông phản đối những người khởi tố?”

Luật sư bào chữa của Hàn Xuân Long: “Tôi phản đối những người khởi tố là điều bình thường. Điều bất thường là ông ngăn cản tôi trình bày lời bào chữa tại tòa vì điều này. Nó đi ngược lại luật pháp.”

Đào Chiêm Hoa: “Tôi không quan tâm là bất thường hay trái pháp luật. Chỉ cần Đảng cộng sản còn nắm quyền, tôi sẽ không phải chịu bất kể trách nhiệm nào.”

Ngay khi nghe những gì Đào Chiêm Hoa nói, hầu hết mọi người sẽ hỏi: “Những lời này có thể do một thẩm phán nói ra sao? Điều này có thể xảy ra sao?” Đúng vậy, những điều này sẽ không thể xảy ra trong một xã hội bình thường. Nhưng ở Trung Quốc, dưới sự thống trị của tà đảng Trung Cộng, những trò hề như vậy diễn ra hàng ngày.

Bối cảnh

Chế độ Cộng sản bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Giang Trạch Dân đã ban hành chính sách diệt chủng Pháp Luân Công: “Phá hoại thanh danh; vắt kiệt tài lực; hủy hoại thân thể.” Các viên chức tòa án ở các cấp khác nhau đã tuân theo chính sách của Giang và tùy ý kết tội các học viên Pháp Luân Công. Khi các học viên và luật sư bào chữa của họ chỉ ra hành vi vi phạm của họ, thì họ [các viên chức] tiếp tục lộng hành, hăm dọa, đánh đập các luật sư và tước đoạt quyền kháng án của các học viên tại tòa. Nó là do sự giúp đỡ và xúi bẩy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đằng sau hậu trường mà những viên chức chính phủ này dám phớt lờ hoàn toàn luật pháp.

Trong 14 năm qua, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị kết án tù phi pháp trong những trường hợp tương tự. Chỉ cần Đảng Cộng sản còn tồn tại, sẽ không bao giờ có bất kỳ “điều luật” nào đúng nghĩa ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/7/是法官还是践踏法律的流氓–273056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140033.html

Đăng ngày 20-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share