Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2013] Hầu hết những người chứng kiến cảnh biệt giam, treo tay lên bằng còng, sốc điện, bức thực, đánh đập, ghế cọp, giường chết, lao động nặng nhọc kéo dài hay nhiều hình thức tra tấn ghê sợ khác vốn được sử dụng để chống lại những học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc sẽ hoàn toàn cảm thấy lo lắng. Thậm chí những cảnh tàn bạo nhất trong phim ảnh hay tiểu thuyết cũng không thể so được với sự chịu đựng này. Vậy mà tất cả những điều này là những gì xảy ra trong cuộc sống hiện thực, và nó tồn tại ở khắp nơi quanh chúng ta.

Ngày 07 tháng 04 năm 2013, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc công bố bài báo có tựa đề “Thoát khỏi Mã Tam Gia”. Nhà bình luận hàng đầu và Tổng Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Truyền thông của tờ Tin tức Bắc Kinh nói rằng ông đã ghi âm chương trình tên có tên “Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh trở thành địa ngục trần gian”, và cũng cảm thấy phẫn nộ và đau buồn đến cùng cực. Ông ấy đã nói ông muốn khóc to lên. Thậm chí chuyên gia truyền thông đầy kinh nghiệm này khó mà chịu đựng nổi sự chấn động và sự tác động mạnh tới cảm xúc; bởi người ta có thể tưởng tượng ra những cảnh tượng đó khủng khiếp thế nào.

Nhiều người quen thuộc với cái tên Mã Tam Gia. Vào đầu những năm 2000, tại Hồng Kông, khi người ta hỏi những người bảo vệ từ Mã Tam Gia rằng họ từ đâu đến, những người này thường không dám nói ra sự thật. Mã Tam Gia từng có tai tiếng là nơi mà các lính canh đã từng lột quần áo của 18 nữ học viên Pháp Luân Công và đẩy họ vào các phòng giam nam.

Tôi nhớ là khi các học viên nói với một viên chức về Mã Tam Gia khi họ đang ở trong xe cảnh sát tại quảng trường Thiên An Môn; người viên chức này không thể chấp nhận điều đó. Ông ta nói: “Tất cả các người đừng nhìn tôi. Tôi không làm gì ở đó cả.”

Vì sao có quá nhiều lính canh tà ác tại Mã Tam Gia? Điều gì đã xảy ra? Những hành động tà ác này xuất phát từ mệnh lệnh của Giang Trạch Dân: “Cái chết của học viên Pháp Luân Công do đánh đập không bị truy cứu và được tính là tự sát.” Nền tảng của những hành động này cũng đến từ sự suy bại bản chất con người bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vô số phương pháp tra tấn đã được tạo ra và thực hiện tại Mã Tam Gia trong suốt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hiện giờ, Mã Tam Gia trở thành từ đồng nghĩa đối với toàn bộ hệ thống lao động cưỡng bức. Những lính canh độc ác, đồi bại ở đó – tất cả là những tội phạm bị thất thế trong nghề.

Thông báo về những kế hoạch loại bỏ hệ thống lao động cưỡng bức không có nghĩa là ĐCSTQ đang thay đổi. Đây chỉ là cách để nó [ĐCSTQ] che đậy bản chất thật sự của chế độ nhằm đối phó với những chỉ trích đang gia tăng cả trong nước lẫn nước ngoài, và giải quyết những đấu tranh nội bộ của chính nó. Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp tục và việc chà đạp luật pháp của ĐCSTQ ngày càng tồi tệ. Nó kết án nặng các học viên vô tội và tống giam họ vào các nhà tù một cách phi pháp. Bất kể ĐCSTQ đã làm gì, sự hủy diệt của nó bởi thiên thượng sẽ sớm đến bởi vì nó đã bị kết tội chết tại thời điểm Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Hầu hết nhân viên của nó bị lừa dối bởi chế độ này, và họ không nhận ra rằng họ sẽ chết cùng với nó khi nó bị sụp đổ hoàn toàn.

Việc phơi bày Mã Tam Gia đã cho mọi người nhận biết rõ hơn sự tà ác của ĐCSTQ. Những người nghĩ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không phải là việc của họ thì hiện giờ có thể thấy rằng nó [ĐCSTQ] bức hại toàn thể nhân loại. Khi quá nhiều người nhắm mắt với cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng nghĩa với việc càng nhiều cơ quan của ĐCSTQ tăng thêm các kỹ năng giết người của chúng một cách thuận lợi. Nhiều thảm họa và kẻ sát nhân trong xã hội bị những cơ quan tà ác đó gây ra, và họ đánh mất nhân tính của mình trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Hiện nay ĐCSTQ đã đẩy nhanh cái chết của mình. Nhìn từ bề mặt, chế độ này đang cố gắng bãi bỏ hệ thống lao động cưỡng bức, song điều thật sự là thiên thượng muốn con người nhận rõ bản chất của ĐCSTQ.

Không kể các bạn là lính canh trong trại lao động cưỡng bức hay nhà tù, đây là lúc các bạn thức tỉnh khỏi giấc mộng được tạo ra cho các bạn. Khi tội ác đàn áp Pháp Luân Công hoàn toàn bị phơi bày cho toàn thế giới, thì đó là thời điểm Trời diệt Trung Cộng. Ngày đó đã rất gần rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/11/“马三家”惊梦-271938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/7/139254.html

Đăng ngày 04-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share