Bài viết của Đức Nguyên

[MINH HUỆ 16-02-2013] Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, hàng chục nghìn lời chúc mừng đã được gửi đến trang web Minh Huệ từ khắp nơi trên thế giới. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp khắp cả nước, các thành phố, các nhóm giảng chân tướng, nhóm học Pháp, gia đình và cá nhân đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí. Để bày tỏ những lời chúc mừng chân thành, khen ngợi và lòng biết ơn của họ, các thiệp chúc mừng, thơ ca, và âm nhạc đẹp đẽ đã được gửi tới.

Tết Nguyên Đán là dịp lễ truyền thống long trọng nhất của người Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ các hoạt động kính ngưỡng thần linh và tổ tiên vào dịp cuối năm. Theo cuốn “Lã Thị Xuân Thu”, phong tục năm mới có từ thời vua Nghiêu vua Thuấn. Ngày đầu tiên của năm là độc nhất vì nó bắt đầu một ngày mới, một tháng mới và một năm mới. Sau một năm bội thu, trước tiên mọi người cảm tạ Thần Phật đã ban ơn và sau đó họ chuẩn bị đón Tết. Các hoạt động đón năm mới thường bắt đầu từ ngày lễ cúng ông Táo vào ngày 08 tháng Chạp đến ngày 23 hoặc 24 tháng Chạp và kết thúc đến tận Tết Nguyên Tiêu vào ngày rằm tháng Giêng. Cao trào của dịp lễ này là đêm giao thừa và ngày đầu năm mới. Hoàng đế sẽ thực hiện lễ tế để tỏ lòng kính trọng của mình đến thiên thượng và tổ tiên vào ngày đầu năm mới.

Phong tục người Trung Quốc chú trọng thờ phụng và lễ tế. Những lễ tế ban đầu có nguồn gốc từ việc mọi người thể hiện sự thành kính và cảm ân trời đất của họ. Theo Sách Lễ Ký – Tế Thống: “Lễ hữu ngũ kinh, mạc trọng vu tế. Thị dĩ sự thần trí phúc.” (Lễ có năm phần. Lễ tế là quan trọng nhất. Phụng sự cho Thần và cầu Thần ban phúc.)

Văn hóa truyền thống chú trọng đến khả năng giáo hóa của lễ tế. Lễ tế được coi là nền tảng giáo dục con người. Theo một số cách, giáo dục của xã hội phát triển cùng với các lễ tế. Lễ tế đã trở thành cách mà văn hóa Trung Hoa chủ yếu truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác bên ngoài hoàng cung. Lễ tế không chỉ truyền thừa nền văn hóa truyền thống mà còn tràn ngập tất cả các khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của người dân và hướng dẫn mọi người tu thân chính tâm.

Lời chúc mừng năm mới và lòng biết ơn của các đệ tử Đại Pháp đối với người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, chính là truyền thừa từ nội hàm của văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng quyền lực và lợi ích cá nhân để được sự biết ơn

Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền ở Trung Quốc, nó thường tuyên truyền rằng giới lãnh đạo ĐCSTQ sẽ tới thăm người dân và giúp đỡ người nghèo. Câu trả lời được sắp xếp của những người này sẽ là: “Chúng tôi rất biết ơn chính sách của đảng. Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi tốt hơn so với năm ngoái. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của đảng và chính phủ vì chúng tôi đã có một bữa ăn ngon vào đêm giao thừa.”

Những lời này là sản phẩm của nỗ lực của người dân Trung Quốc để tồn tại trong thời đại của ĐCSTQ. Những ý kiến này không phải là những gì người dân thực sự cảm thấy. Ở các nước phi cộng sản, người dân không chúc mừng và cảm ơn đảng chính trị cầm quyền.

Nếu tình huống được đảo ngược và người dân được bảo rằng họ sẽ bị bức hại nếu họ thể hiện lòng biết ơn của mình đối với ĐCSTQ thì sẽ không một ai, gồm cả các lãnh đạo của ĐCSTQ nói “cảm ơn” đối với ĐCSTQ.

Lòng biết ơn của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến từ tận đáy lòng

Các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ ở Nhà tù Thạch Lĩnh Tử ở thành phố Tứ Bình tỉnh Cát Lâm đã gửi một bài thơ chúc mừng Sư phụ năm mới:

“Thân hãm linh ngữ chí bất di,
Sư tôn giáo hối vĩnh ký tâm.
Chính niệm thức phá ma quật tượng,
Thản đãng chính hành bả ác trừ,
Đệ tử chính niệm tảo hoàn vũ,
Sư tôn từ bi bạn ngã hành,
Niệm sư tâm thiết nan ngôn biểu,
Dĩ thử giai nhật lai chúc nguyện,
Chúc nguyện sư tôn tân niên hảo,
Đệ tử hợp thập tạ sư ân.”

Diễn nghĩa:

Thân lâm vào cảnh ngục tù chí không thay đổi,
Những lời giảng của Sư phụ mãi ở trong tâm.
Chính niệm nhìn rõ điều huyễn hoặc,
Thản đãng chính hành thanh trừ ác.
Chính niệm đệ tử quét sạch vũ trụ,
Sư tôn từ bi dẫn lối chúng con.
Nhớ nhung Sư phụ khó lời nào diễn tả.
Lấy ngày lễ Tết để chúc nguyện,
Chúc nguyện Sư tôn năm mới hảo,
Đệ tử hợp thập tạ ân Sư.)

Ngày nay không phải đệ tử Đại Pháp nào cũng đang bị bức hại. Tuy nhiên, ở Trung Quốc đại lục, gửi thiệp chúc mừng đến trang web Minh Huệ đòi hỏi phải vượt qua phong tỏa Internet. Người gửi phải chịu một số rủi ro nhất định thậm chí có thể mất đi sinh mệnh. Lòng cảm ân này không thể là cái gì đó có thể mua được bằng tiền hay bị lấy đi bằng sự đe dọa hay cưỡng chế. Nó phản ánh tấm lòng chân thật của các đệ tử Đại Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp ở Định Châu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã viết trong thiệp chúc mừng năm mới của họ: “Chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúng con là một bông hoa nhỏ (ý nói một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng) trong vườn hoa lớn. Điểm sản xuất đã vận hành trôi chảy trong 10 năm qua. Chúng con biết rằng điều này không thể xảy ra nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ. Sư phụ, Ngài đã chịu đựng quá nhiều!”

Hôm qua tôi đã gặp một đồng tu và hỏi cô ấy: “Nếu cô được gặp Sư phụ bây giờ, cô sẽ nói điều gì với Sư phụ?” Cô ấy lập tức bật khóc. Cô quệt nước mắt và nói: “Điều tôi muốn nói nhất là: ‘Chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều!'”

Đây là tiếng lòng chung của hàng chục triệu đệ tử ở Trung Quốc đại lục. Sư phụ, các đệ tử nhớ Ngài! Không từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm tình của các đệ tử. Các học viên cần phải ngày càng tinh tấn để xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Chúng ta cần trân quý cơ duyên vạn cổ này!

Tâm của các Đệ tử Đại Pháp vĩnh viễn đi theo Sư phụ. Chúng ta làm theo các chỉ dẫn của Sư phụ để đột phá tầng tầng lớp lớp chướng ngại và mây mờ. Chúng ta hoàn toàn tận tâm với Sư phụ vì đây là lời thề của chúng ta trong thời hiện đại.

Lòng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ trở thành một truyền thống trong tương lai

Người Trung Quốc có câu: “Giang sơn dịch cải, bổn tính nan di.” (Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.) Ông Lý Hồng Chí đã phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp và thay đổi tâm của hơn 100 triệu người, cải thiện sức khỏe và trình độ đạo đức và ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Các nhân viên cảnh sát đã hiểu chân tướng thuộc Cảnh sát Biên phòng Vũ trang Trung Quốc cho biết: “Một số người chúng tôi đọc và nghe sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Một số đọc sách Đại Pháp lúc có lúc không, nhưng họ luôn nghĩ về Đại Pháp và sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi là những đóa hoa sen tinh khiết trong môi trường làm việc đen tối nhất ở Trung Quốc. Chúng tôi kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!”

Mười thành viên gia đình của các đệ tử Đại Pháp đại lục viết: “Sư phụ, Chúc mừng năm mới! Cả gia đình chúng tôi được lợi ích từ Đại Pháp. Gia đình chúng tôi hòa thuận. Mặc dù chúng tôi không tu luyện nhưng chúng tôi biết sự cứu độ của Sư Phụ. Chúng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chúng tôi ủng hộ Đại Pháp. Chúng tôi sẽ vĩnh viễn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Một cán bộ công an đã nghỉ hưu ở Trung Quốc đã thể hiện sự tôn kính của mình: “Sư phụ Lý, Chúc mừng năm mới! Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền khắp Trung Quốc trong hơn 20 năm. Nhiều người đã hiểu các thủ đoạn của ĐCSTQ và đã quyết tâm không hùa theo nó. Vì điều này, họ đã chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân. Nhiều người mắc bệnh nan y đã có được sức khỏe dồi dào khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Nhiều gia đình sống trong hòa thuận nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã tránh được các thảm họa nhờ các lá bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công. Sư phụ Lý từ bi với chúng sinh. Pháp Luân Đại Pháp ban phúc lành cho Trung Quốc đại lục. Người Trung Quốc biết ơn Sư phụ Lý! Chúng tôi hy vọng có cơ hội trực tiếp cảm ơn Sư phụ Lý! Chúng tôi một lần nữa cảm ơn Sư phụ Lý.”

Các thành viên gia đình của một đệ tử Đại Pháp trong một ngôi làng ở thị trấn Tân, tỉnh Hắc Long Giang viết: “Chúc Sư phụ Lý và gia đình năm mới vui vẻ! Là thành viên gia đình của một đệ tử Đại Pháp, chúng tôi không biết làm thế nào để cảm ơn Sư phụ cho đủ. Chúng tôi có một đệ tử Đại Pháp trong gia đình là người tốt bụng, chân thành và luôn luôn nghĩ đến người khác. Chúng tôi có một gia đình hòa thuận, một gia đình mà rất nhiều người ghen tị. Chúng tôi có rất nhiều điều muốn nói với Ngài. Chúng tôi không có cách nào có thể đền ơn Ngài. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là hỗ trợ đệ tử của Ngài làm tốt ba việc và cứu nhiều chúng sinh hơn! Đó cũng là hoàn thành tâm nguyện của chúng tôi.”

Các thành viên gia đình của một đệ tử Đại Pháp ở Vinh Thành, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông viết: “Sư phụ Lý kính mến: Nhân dịp Tết Nguyên Đán, chúng tôi chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn ở Trung Quốc và sau 20 năm nó đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và khu vực, ban phúc lành cho toàn thế giới. Những người tốt niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ hàng ngày. Họ nhận được bảo hộ của Sư phụ mọi lúc. Cảm ơn Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp vĩ đại. Đệ tử Đại Pháp là những người tốt tuân thủ luật pháp. Chúng tôi hy vọng Sư phụ có thể sớm trở về Trung Quốc và đưa Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận đến trình diễn ở Trung Quốc! Điều đó thật tuyệt vời! Chúng tôi háo hức mong chờ ngày đó! Một lần nữa chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Trong tương lai không xa, bất cứ khi nào mọi người ăn mừng năm mới, họ sẽ bày tỏ lòng biết ơn đến ông Lý Hồng Chí vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Những người đã hiểu chân tướng sẽ trân quý những gì ông Lý đã làm cho nhân loại. Bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ trở thành một truyền thống chào đón năm mới trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/16/发自内心的感恩-270099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/23/138235.html

Đăng ngày 17-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share