Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16 – 04 – 2013] Tôi muốn chia sẻ một số điều quan sát được ở vài học viên trong khi giảng chân tướng

Học viên mới không phải là “mới”

Học viên A đắc Pháp khoảng hai năm trước đây. Dưới sự hướng dẫn của các học viên lâu năm, cô ấy hăng hái học Pháp và luyện công. Sau khoảng sáu tháng tu luyện, cô ấy bắt đầu phân phát tài liệu giảng chân tướng, giảng chân tướng trực diện, và cứu người cùng với các học viên lâu năm. Không quản trời mưa, cô ấy đi đến các khu vực xây dựng, siêu thị, khu phố cộng đồng, và các vùng nông thôn xa xôi để giảng chân tướng trực diện cùng với các đồng tu. Cô thu được kết quả rất tốt, và mỗi lần đều có hơn mười người làm tam thoái.

Năm ngoái học viên A chuyển đi. Cô ấy chọn cách giảng chân tướng trực diện cho lữ khách thập phương ở phòng chờ trạm xe lửa.

Mỗi lần trước khi giảng chân tướng, cô ấy toàn tâm học một bài giảng từ Chuyển Pháp Luân và phát chính niệm trong 15 phút để tiêu diệt những tà linh, tất cả can nhiễu từ những nhân tố tà ác, và tất cả hắc thủ lạn quỷ ngăn chúng sinh lắng nghe sự thật và được cứu, và để những người có tiền duyên hiểu sự thật. Rồi cô đi đến phòng chờ tìm những người có tiền duyên để cô có thể nói chuyện với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và phơi bày cuộc đàn áp.

Vì ở trạm xe lửa luôn có rất nhiều người qua lại, cô ấy có thể nói chuyện với những người ở các độ tuổi khác nhau, từ những địa phương khác nhau, có trình độ văn hóa và giai tầng khác nhau. Điều này đem lại cả cơ hội và thách thức cho việc giảng chân tướng. Vì rào cản ngôn ngữ, cộng với sự xuất hiện liên tục của cảnh sát, xe cảnh sát và nhân viên an ninh tuần tra nên có vài can nhiễu khi nói chuyện với người ta. Tình huống này yêu cầu các đệ tử phải thật nghiêm khắc với bản thân, chính niệm chính hành, lý trí, dùng trí huệ giảng chân tướng và thuyết phục người ta làm tam thoái.

Để có thể làm được tất cả những điều này, học viên A đã tăng cường thời gian học Pháp và phát chính niệm. Cô ấy dùng tiêu chuẩn tâm tính của một người tu luyện để từ bỏ những chấp trước người thường và chính niệm chính hành để giảng chân tướng và cứu người ở những hoàn cảnh khác nhau.

Cô ấy đã sử dụng các cách tiếp cận và phương pháp khác nhau để bắt chuyện với mọi người, chẳng hạn như chỉ đường, dẫn đường cho hành khách, giúp hành khách đang gặp khó khăn, và chào họ. Cô ấy luôn đặt mình trong hoàn cảnh của người khác và nghĩ về vấn đề của họ từ quan điểm giúp đỡ họ.

Ban đầu, cô ấy dùng thổ ngữ địa phương để nói chuyện với mọi người nhưng cảm thấy rằng hiệu quả không được tốt. Nhằm giảng chân tướng tốt hơn, cô ấy quyết tâm học tiếng phổ thông. Cô ấy dùng từ điển để học những từ mà cô khó phát âm và luyện cho đến khi cô thuộc chúng trước khi giảng chân tướng, và hiệu quả thu được rất tốt.

Giờ thì cô ấy dùng tiếng phổ thông để giảng chân tướng, và hành khách từ các vùng khác nhau đã có thể hiểu được cô ấy. Điều này giúp cho việc giảng chân tướng trở nên trôi chảy hơn.

Học viên A cũng chú ý đến hình ảnh của mình. Cô ấy ăn mặc phù hợp và sạch sẽ gọn gàng. Vì cô ấy ăn mặc phù hợp, cô ấy không nổi bật trong đám đông.

Cô ấy thường đem theo chai nước và đồ ăn của chính mình để tiết kiệm thời gian. Khi cô ấy đi ra ngoài để nói chuyện với người ta, cô ấy nói chuyện với bất kỳ người nào có thể.

Điều này cho thấy rằng một người dù đắc Pháp sớm hay muộn, miễn là người đó chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và tu luyện bản thân, người đó chắc chắn sẽ đề cao. Học viên mới không phải là “mới”.

Học viên già không phải là “già”

Học viên B 75 tuổi, nhưng bà vẫn đi ra ngoài cùng với các học viên trẻ để giảng chân tướng trực diện và cứu người. Bà luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ và phù hợp với độ tuổi của mình. Bước đi của bà nhanh nhẹn, dứt khoát và không giống như một người già ở tuổi thất thập. Bà giảng chân tướng rõ ràng, hợp lý và dễ hiểu nhờ những miêu tả sống động. Vì vậy, bà có thể tháo gỡ nút thắt trong tâm người ta để họ có thể hiểu được sự thật và có lựa chọn đúng đắn. Học viên B tu luyện chưa đến ba năm nhưng đã thuyết phục hơn 5.000 người thoái ĐCSTQ.

“Bạn trẻ như vậy mà cũng tu luyện Pháp Luân Công

Có hai học viên nam và một học viên nữ khoảng 35 tuổi. Họ làm kinh doanh hoặc làm trong bộ phận quản lý. Mặc dù rất bận rộn với công việc, họ không quên rằng họ là những người tu luyện và không quên rằng họ có trách nhiệm và sứ mệnh. Họ tận dụng mọi cơ hội, thế mạnh và chuyên môn của mình để làm tốt ba việc. Chẳng hạn, họ thông thạo việc sử dụng Internet để tìm kiếm tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. Và cung cấp chúng cho các học viên khác để họ gọi điện thoại hay gửi tin nhắn giảng chân tướng và nói cho người ta những điều tốt nhất. Họ in những bài viết mới nhất trên Minh Huệ Net cho các học viên và đánh máy bài viết của các học viên và gửi chúng cho Minh Huệ. Vì vậy, họ đóng vai trò tích cực trong chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Họ chú ý đến cử chỉ của họ và giảng chân tướng mỗi khi có cơ hội trong cuộc sống cá nhân và công việc của họ.

Sau khi học viên nữ giảng chân tướng cho một người, anh ấy đã sốc và nói: “Cô thật trẻ và đẹp mà cũng tập Pháp Luân Công?” Cô ấy không giấu giếm mà tự hào trả lời: “Vâng, tôi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là Phật Pháp và hướng người ta theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Hơn một trăm quốc gia và khu vực trên khắp thế giới, người ta tập Pháp Luân Công, ngoại trừ ở Trung Quốc Đại lục thì ĐCSTQ không cho phép. Chế độ sợ nhiều người muốn trở nên tốt, sợ rằng sẽ có nhiều người tốt hơn. Làm sao mà đảng này không bị quả báo cho được? Vì vậy, việc “Trời diệt Trung Cộng” là không thể tránh khỏi và chỉ bằng cách thoái xuất khỏi tất cả những tổ chức của nó và cắt đứt quan hệ với nó thì người ta mới không gặp nguy hiểm.” Người đó ngay lập tức hiểu ra và nói: “Tôi thoái! Tôi thoái!” và cảm ơn sự tốt bụng của người học viên.

Mặc com-lê, đeo cà-vạt điềm tĩnh phát tài liệu

Một học viên nam ở tuổi trung niên thường mặc com-lê đeo cà-vạt, mang theo một chiếc cặp đẹp và đứng ở lối đi cho người đi bộ để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Mỗi lần, ông có thể phát được từ hàng chục đến hàng trăm bản, và nói chung mọi người đều nhận và cũng nhận xét: “Nhìn xem, những người tập Pháp Luân Công rất đẹp và thanh lịch. Họ mặc com-lê để phát tài liệu. Mới nhìn đã biết đây không phải là một người bình thường. Ông ấy có chức vị cao và có thể ảnh hưởng đến người ta.” Cử chỉ của học viên này đã để lại một ấn tượng tốt đẹp và có hiệu quả tích cực trong việc cứu người. Vì vậy, chúng ta là đệ từ Đại Pháp không được phớt lờ mọi phương diện trong tu luyện, và cần phải tự tin và đường hoàng làm những việc mà chúng ta cần làm tốt.

“Người trong sở cảnh sát cũng tập Pháp Luân Công”

Có một học viên cao tuổi trước đây từng làm việc trong sở cảnh sát trong nhiều năm. Ông đã tu luyện hơn mười năm. Dù gặp phải bất kể ngược đãi, đàn áp hay can nhiễu gì, ông vẫn kiên định tín Sư tín Pháp và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Điều này đóng một vai trò tiên quyết trong việc cứu độ chúng sinh. Học viên này cao to, vạm vỡ, và rất hiểu biết. Ông chú trọng việc học Pháp, tu tâm tính và thường ra ngoài giảng chân tướng và cứu người cùng với các đồng tu.

Khi ông nhìn thấy một vài học sinh đang đi bộ gần một trường học, ông đã tiến lại gần họ và hỏi đường để bắt chuyện, giảng chân tướng cho họ. Ông chỉ vào khăn quàng đỏ trên cổ họ và nói với họ rằng khăn quàng đỏ của ĐCSTQ nhuốm máu từ những người chết và mang theo máu của người chết quanh cổ là không tốt lành và người ta chỉ có thể tránh khỏi tai nạn bằng cách thoái xuất khỏi chế độ đó. Những học sinh này hiểu ra ngay lập tức và đồng ý thoái ĐCSTQ tà ác và những tổ chức liên đới của nó.

Một bí thư đảng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của người học viên với các học sinh nên đã bám theo ông, và dọa sẽ trình báo ông. Ông ta nói: “Ông tập Pháp Luân Công hả? Ông đến từ đơn vị công tác nào?” Người học viên nói rằng ông tu luyện Pháp Luân Công và làm việc trong sở cảnh sát. Vị bí thư đó nói: “Người trong sở cảnh sát mà cũng tập Pháp Luân Công?” Người học viên đáp: “Nhiều người trong sở cảnh sát cũng tu luyện Pháp Luân Công. Có gì sai khi Pháp Luân Công dạy người ta tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Giang Trạch Dân và đồng bọn đã bị mất trí và đàn áp những người tốt.” Ông chỉ ra rằng vị bí thư đã không phân biệt được tốt xấu và đe dọa một người vô tội. Ông cũng nói rằng ông sẽ trình báo và phơi bày việc làm của ông ta. Điều này khiến vị bí thư đó kinh hãi, ông ta vội nói: “Ông có thể làm việc của ông. Tôi sẽ đi ngay”, và bỏ chạy.

Người học viên này đã dùng sự trang nghiêm và phẩm giá mà ông tu luyện được để ngăn chặn tà ác bằng chính niệm và diệt trừ can nhiễu. Kể cả khi người bị đầu độc bởi ĐCSTQ muốn làm việc xấu, họ cũng không thể. Đây là sức mạnh của Phật Pháp và sự từ bi, trang nghiêm, và phẩm giá của một người tu luyện.

“Lưng của bạn phải thẳng”

Một lần nọ, hai học viên đang giảng chân tướng cho một phụ nữ trung niên. Họ nói từ sự thất bại của xã hội dưới chế độ này đến những hiện tượng thời tiết bất thường, về việc Đảng đàn áp tàn bạo những người tốt và cái chết của 80 triệu người vô tội và việc Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ như thế nào và sự cần thiết của việc thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó. Người phụ nữ lắng nghe rất tập trung và gật đầu đồng ý. Cuối cùng, bà đã hiểu ra và thoái khỏi Đoàn Thanh niên. Trước khi từ biệt, bà nói: “Các bạn nói chuyện rất hay và rất lịch sự. Tuy nhiên, tôi muốn đề nghị. Hiệu quả sẽ tốt hơn nếu lưng của bạn thẳng khi các bạn bước đi, để cho thấy rằng các bạn tràn đầy năng lượng.”

Thông qua việc này, các học viên hiểu rằng chúng ta cần chú ý đến mỗi lời nói và hành động của mình, và phong thái của chúng ta ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận sự thật của chúng sinh. Chúng ta không nên đánh giá thấp bất kỳ chi tiết nào và phải luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho mình và thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp và phong thái cao thượng của một học viên.

Một lần khác, một học viên đang nói với một người khách đến từ Bắc Kinh về “Tàng tự thạch” ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, và những sự thật khác. Đột nhiên, người khách này nhìn từ đầu đến chân người học viên và nói: “Tôi biết bạn là ai rồi. Bạn tập Pháp Luân Công.” Khi học viên hỏi tại sao anh lại biết, anh nói: “Tôi du lịch đến Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao và thấy các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng và phân phát tài liệu ở mọi nơi.” Người học viên nói với anh ấy rằng mình tập Pháp Luân Công và nói: “Đúng là duyên tiền định mà chúng ta gặp nhau. Bạn đã tham gia ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó chưa? Bạn đã thoái xuất chưa?” Người đó vui lòng nói: “Tôi là một Đảng viên và vẫn chưa thoái.” Cuối cùng, học viên cho anh ấy một biệt hiệu để thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Người đàn ông vui vẻ nhận lời.

Là những đệ tử Đại Pháp, mỗi lời nói, hành động, và suy nghĩ của chúng ta là rất quan trọng bởi nó liên quan đến vấn đề sống còn của chúng sinh. Không có việc gì là tầm thường trên con đường tu luyện của chúng ta, và chúng ta phải bước đi thật tốt trên con đường của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải thật sự xem xét bản thân và nghe theo lời Sư phụ: “ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết.” (Thánh giả, Tinh Tấn Yếu Chỉ) và tu luyện bản thân thật tốt và cứu độ thêm nhiều chúng sinh.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Là chư vị mà nói, các đệ tử Đại Pháp, càng đến cuối càng nên bước đi cho tốt con đường của mình, tận dụng thời gian tu bản thân cho tốt.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học PhápGiảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Chúng ta phải đạt được tầng thứ tâm tính của một người tu luyện với quyết tâm và dùng những tiêu chuẩn của Đại Pháp để xem xét mỗi lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta để đảm bảo rằng đó là của một người tu luyện. Chúng ta phải nghiêm túc, kiên định, và chắc chắn làm tốt ba việc mà những đệ tử Đại Pháp phải làm, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, và hoàn thành sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/16/修好自己-堂堂正正多救众生-272096.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/18/139982.html

Đăng ngày 31-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share