Bài viết của Linh Lung, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2013] Năm 2006, tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói với tôi về sự tốt đẹp của Đại Pháp và khuyên tôi rằng, nếu tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, con trai của tôi sẽ được khỏe mạnh. Tôi đã không thực sự tin điều đó.

Trước đây con trai tôi bị bệnh rất nặng, chạy chữa thuốc thang khắp nơi mà không khỏi. Năm 2005, chúng tôi chuyển từ Thẩm Quyến đến định cư tại tỉnh Hải Nam. Một ngày kia, một nữ tu sĩ trong tay cầm bức tượng Quan Âm Bồ Tát đến nhà đề nghị gia đình đóng góp. Tôi quyên góp 20 Nhân dân tệ. Đêm hôm đó cả chồng, con gái, con trai tôi đều bị ốm. Chồng và con gái tôi đã hồi phục sau khi uống thuốc, nhưng con trai tôi thì không. Nó vẫn ốm, sốt, ho và khóc suốt đêm. Hàng xóm không chịu được tiếng ồn nên đã bắt chúng tôi phải chuyển khỏi căn hộ của mình. Chúng tôi đã thử tất cả mọi cách nhưng đều vô hiệu. Tôi đã không thể có được được một giấc ngủ ngon, cảm thấy tuyệt vọng, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện cho đứa trẻ đi, vì cảm thấy thực sự bế tắc và không thể làm gì hơn được.

Năm 2006, tôi cùng với con trai đến một cửa hàng. Người chủ cửa hàng hỏi tôi rằng có phải con trai tôi bị bệnh không, vì vậy tôi đã nói vắn tắt với cô ấy về tình trạng bệnh tật của con trai mình. Sau đó, tôi thường xuyên trò chuyện với cô ấy mỗi khi đến cửa hàng. Một hôm cô ấy hỏi tôi: “Chị đã bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công chưa?” Tôi đã bị sốc và đáp lại: “Người ta nói rằng ai tập Pháp Luân Công thì sẽ bị tâm thần.” Cô ấy mỉm cười và trả lời: “Điều đó không đúng đâu. Nếu chị chân thành niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Sư Phụ Lý Hồng Chí hảo’ con trai của chị sẽ trở nên khỏe mạnh.” Tôi vẫn ngờ vực về lời khuyên của cô ấy.

Đêm hôm đó con trai  tôi lại khóc. Chợt nhớ đến lời khuyên của người bán hàng và cũng muốn thử một lần xem thực hư ra sao, tôi bắt đầu niệm. Thật kỳ diệu, khi tôi bắt đầu niệm cụm từ trên, con tôi đã dần dần ngừng khóc và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Từ đó, hàng đêm tôi đều niệm những câu trên. Dần dần, con trai tôi đã thôi khóc, và sức khỏe của cháu cũng được cải thiện rõ rệt.

Con gái tôi thường đái dầm hàng đêm, nhưng vấn đề này của cháu cũng đã biến mất sau khi tôi niệm cho con trai tôi. Tôi nói với chị chủ cửa hàng: “Con trai tôi đã thôi không còn khóc vào ban đêm nữa, và sức khỏe của cháu cũng đã tốt lên nhiều. Nếu không có chị, có lẽ cháu sẽ chết. Thật là cảm ơn chị!” Sau đó cô ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi đọc nó. Ngay lập tức tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ đọc. Khi chồng tôi nhìn thấy cuốn sách, ông ấy nói: “Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai nếu em bị tâm thần sau khi đọc cuốn sách này.” Điều đó khiến tôi sợ hãi không dám đọc. Khi biết được điều này, chị chủ cửa hàng nói với tôi: “Đừng sợ. Một khi đọc nó, chị sẽ biết rằng đó là cuốn sách dạy người ta làm người tốt.”

Tôi liếc nhìn cuốn Chuyển Pháp Luân một lần nữa trong khi chuẩn bị tắm rửa cho các con tôi. Khi các con đã ngủ, sau một hồi do dự cuối cùng tôi cũng quyết định đọc sách. Khi mới đọc xong được một trang, tôi cảm thấy rất mệt, như là có cái gì đó đang chạy ra khỏi dạ dày của tôi. Tôi có cảm giác buồn nôn, như thể sắp sửa nôn ra đến nơi, nhưng lại không nôn ra được chút gì cả. Khi chồng tôi hỏi tôi đang bị làm sao vậy, tôi nói với ông ấy rằng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong trạng thái cúi gập người, tôi từ từ lê bước về giường đi ngủ. Không có gì xảy ra vào ngày hôm sau. Tôi đã không biết rằng Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi.

Trước đây, dạ dày của tôi thường phát tác và bị đau nếu tôi ăn nhiều quá. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng hiện tượng này đã hoàn toàn biến mất và tôi có thể ăn uống thoải mái mà không còn sợ cơn đau hành hạ nữa. Bệnh viêm tử cung và đau đầu mãn tính của tôi cũng đã biến mất một cách kỳ diệu. Càng ngày, tôi càng tin tưởng vào sự tốt lành của Đại Pháp, và tôi quyết định tu luyện tinh tấn để xứng đáng với ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Tôi là người luôn luôn biết lắng nghe và vâng lời cha mẹ, nhưng khi họ yêu cầu tôi ngừng tu luyện Đại Pháp,thì tôi không vâng lời. Cha tôi cho rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là điều gì tốt, và ông đã rất tức giận khi tôi không nghe lời. Tôi cho rằng hoàn cảnh gia đình cũng là một khảo nghiệm và tôi đã đúng khi tiếp tục tu luyện. Một ngày nọ, tôi nói với cha tôi về sự tốt đẹp của Đại Pháp và hỏi xem ông có muốn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ không. Sau khi nghe xong, ông nói: “Pháp Luân Công thực sự dạy người ta trở thành người tốt. Pháp Luân Công quả là tốt.” Tôi nói: “Điều đó là đúng. Pháp Luân Công dạy người ta sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Ông không còn phản đối Pháp Luân Công nữa, và chồng tôi cũng rất ủng hộ tôi tiếp tục tu luyện. Không có lời nào có thể diễn tả hết được sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Đại Pháp đã cho tôi một cơ thể khỏe mạnh, và giờ đây mỗi khi con tôi bị sốt hoặc ho, chồng tôi thậm chí còn đề nghị tôi cho chúng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Bây giờ, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Gia đình tôi bán hàng ăn sáng, vì vậy điều này đã tạo cho tôi một cơ hội thuận tiện để cứu người, chúng tôi sử dụng những đồng tiền giấy có ghi thông điệp giảng chân tường về Đại Pháp. Cửa hàng tôi lưu thông vài trăm Nhân dân tệ mỗi ngày. Càng chi tiêu nhiều, cửa hàng tôi càng làm ăn phát đạt. Các con tôi là những học sinh giỏi ở trường. Chúng tự hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện khi gặp xung đột với các học sinh khác, và chúng cũng bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm và Chuyển Pháp Luân.

Tôi thực sự không thể diễn tả được lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với ơn từ bi cứu độ và bảo hộ của Sư phụ. Tôi không thể diễn tả được hết tất cả lợi ích mà Sư phụ đã ban cho tôi. Con xin đa tạ Sư phụ.

Trên đây là thể ngộ cá nhân và quá trình đắc Pháp của tôi. Tôi thực sự rất vui mừng. Đắc Đại Pháp là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/24/法轮大法赐福我家-272361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/15/139833.html

Đăng ngày 10-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share