Bài viết của một học viên tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Mặc dù mới đắc Pháp gần đây, nhưng tôi cảm nhận Sư tôn luôn ở bên cạnh bảo hộ và khích lệ tôi trên con đường tu luyện, giúp tôi dũng mãnh tinh tấn. Chỉ sau một năm tu luyện, thân thể tôi đã phát sinh những biến đổi to lớn, và tâm tính cũng đề cao lên. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi muốn báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu một vài trải nghiệm của tôi trong tu luyện.

1. May mắn đắc Đại Pháp, ước gì tôi đắc Pháp sớm hơn

Tôi là Chủ tịch Công đoàn của cán bộ công nhân trong nhà máy. Trong con mắt của người thường, tôi khá là có tiếng tăm nhờ các mối quan hệ với chính quyền của tà đảng Trung Cộng. Tôi nhận được rất nhiều khen thưởng ở cả cấp thành phố và cấp tỉnh. Tôi đóng vai trò quan trọng trong nhà máy, và cũng được bầu chọn làm đại biểu tham dự Đại hội Đảng. Tôi coi những điều đó như là niềm vinh hạnh và cảm thấy rất tự hào. Người thân trong gia đình tôi cũng thấy tự hào và họ rất khen ngợi tôi.

Mẹ chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Sau đó, bà trở nên khoẻ mạnh hơn và tốt bụng hơn với những người khác. Bà chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân, và đã thay đổi từ một người ích kỉ trở thành vô ngã. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cũng như những người thường, tôi cũng tin vào những lời bịa đặt trên TV và nói bà không được tập nữa, hoặc là hãy tập riêng ở nhà nếu bà muốn. Tôi rất lo sợ rằng mình sẽ bị ảnh hưởng bởi việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã giảng rõ sự thật cho tôi, tôi vẫn không muốn nghe lời bà. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó chỉ là danh tiếng của bản thân, tiền đồ, công việc, v.v.

Dần dần sức khoẻ của tôi giảm sút. Do tôi chỉ biết đấu tranh vì danh lợi trong công việc và đấu đá với những người khác, cả tinh thần lẫn thể chất của tôi đều bị tổn thương. Tôi bắt đầu bị suy nhược thần kinh, đau đầu thần kinh, tăng sản xương cột sống, viêm dạ dày và viêm ruột mãn tính. Mặc dù tôi đã đi tiêm, uống thuốc, nhập viện, và thử cả những liệu pháp xoa bóp, nhưng đều không hiệu quả. Thậm chí tình trạng của tôi còn tệ hơn. Mỗi ngày tôi đều bị nhức đầu, đau nhức vai, đau dạ dày, mất ngủ; chỗ nào cũng cảm thấy không khoẻ. Tôi lâm vào trạng thái chán nản, da trở nên xấu và tính khí thất thường. Khi mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi, bà nói rằng: “Con đã uống thuốc và tiêm đều không có tác dụng, sao con không thử luyện tập Pháp Luân Công?”

Tôi thấy dù sao bệnh viện cũng không cách nào chữa khỏi bệnh cho tôi, nên tôi đã quyết định thử xem thế nào. Tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân của bà. Bà rất vui và bởi vì từ rất lâu bà đã giảng chân tướng cho tôi, nhưng tôi đều từ chối lắng nghe. Chỉ khi tôi nghĩ không còn hy vọng nào nữa, tôi mới đồng ý đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi đọc một mạch hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã bắt đầu đọc ngay buổi chiều tôi có được cuốn sách. Và tôi càng đọc thì lại càng muốn đọc tiếp. Tôi đọc xong vào lúc nửa đêm hôm đó. Nhưng tôi lại không ngủ được. Tôi chợt nghĩ mặc dù tôi đã đọc rất nhiều sách trong đời rồi, nhưng không có cuốn nào có thể so sánh với cuốn sách này. Tôi hoàn toàn bị chấn động và rất hào hứng. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“…con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người.”

Tôi suy nghĩ về câu này và cuối cùng minh bạch ra được mục đích và ý nghĩa của cuộc đời một con người. Đây chính là điều tôi đã tìm kiếm.

Tôi hối hận vì đã không nghe lời mẹ chồng nói trước đây. Tôi có một ý niệm: “Tôi sẽ theo Sư phụ tu luyện Đại Pháp!” Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và trở thành một đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”:

“Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn!”

Đây chính là những gì tôi thực sự cảm nhận được.

Tôi cảm thấy rất may mắn vì đắc Đại Pháp của vũ trụ vào lúc cuối cùng của tiến trình chính Pháp và trở thành đệ tử Đại Pháp. Tôi phải trân quý cơ hội này. Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Từ lúc nghỉ hưu, ngoài những lúc ăn và ngủ, tôi đọc Chuyển Pháp Luân và các bài giảng mới của Sư phụ. Tôi cũng ngừng việc mua sắm ở các siêu thị và cả việc đi du lịch. Khi đọc Pháp của Sư phụ, tôi cảm nhận rằng càng đọc, tôi càng muốn đọc thêm và tôi ngày càng trở nên minh bạch hơn.

2. Trân quý cơ duyên, Đại Pháp triển hiện sự thần kỳ

Thông qua học Pháp, tôi minh bạch ra một số nguyên lý của Pháp. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“[Khi] chư vị ôm giữ các loại mục đích hữu cầu mà đến học công, học Đại Pháp, [thì] chư vị sẽ không học được gì hết.”

“Các Đại Giác Giả nhìn [nhận] rằng, làm người không phải là mục đích, sinh mệnh người ta không phải vì để làm người, mà chính là để quay trở về.”

Tôi biết rằng Sư phụ đến đây để cứu độ chúng ta. Suy nghĩ ban đầu tới để trị bệnh của tôi là sai. Tôi nên loại bỏ điều đó, cũng như các chấp trước khác, và thuận theo tự nhiên và an bài của Sư phụ.

Thông qua tu luyện, tôi cũng ngộ ra rằng nền tảng của việc tu luyện của chúng ta chính là tín Sư, tín Pháp. Tôi phải nghiêm khắc với bản thân trong từng ý niệm và hành động, cố gắng để mỗi ý niệm và hành động đều dựa trên Pháp, và dùng Đại pháp để chính niệm chính hành. Tôi cũng từ bỏ những môn tập thiền mà tôi đã tập trong nhiều năm và dọn dẹp hết các bức tượng Phật mà tôi đã thỉnh về từ chùa. Tôi cũng xử lý hết những cuốn sách và băng thu âm có mang nhân tố của tà đảng. Tôi thật sự tín tâm vào Sư phụ. Khi tôi đang luyện năm bài công pháp và chịu đau ở chân, tôi tự nghĩ trong tâm rằng tu luyện là phải chịu đựng thống khổ, và chịu đựng trong lúc đả toạ chính là tiêu trừ nghiệp lực. Cho nên, tôi phải cố không tháo chân ra khi đả toạ. Tôi luyện các bài công pháp mỗi buổi sáng và luyện hai lần mỗi ngày. Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác, chỉ lo học Pháp và luyện công. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ thống khổ; làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ! Nếu không thì tâm chấp trước của chư vị làm sao bỏ được đây?”

Sau khi tôi tu luyện được một tháng, Sư phụ đã thanh lọc thân thể cho tôi. Tôi bắt đầu xuất hiện các dị ứng trên da. Chân tôi cũng đỏ lên và sưng tấy, đau và ngứa. Khi tôi gãi, da bị rách và rỉ nước. Nhưng là một người tu luyện, tôi biết đó không phải là bệnh. Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp. Tôi không nên sợ hãi, hay coi nó là bệnh. Khi chịu đựng khổ nạn, tôi bắt đầu nhẩm lại những gì Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.”

Một vài ngày sau, chỗ sưng tấy đã giảm, da tôi bắt đầu tróc, và mọi thứ trở lại bình thường. Sau một tháng, tất cả mọi bệnh tật đã biến mất. Tôi trở nên lạc quan và da tôi cũng trở nên hồng hào. Tôi thật sự đã trải qua cái cảm giác không bệnh. Một lần nữa tôi lại chấn động bởi sự phi thường và thần kỳ của Đại Pháp; nó giúp tôi vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Kể từ đó tôi không còn bất kỳ nghi hoặc nào. Tôi biết rằng điều này chính là do Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi. Xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp!

3. Chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp, cả gia đình tôi đã bắt đầu tu luyện

Sau khi tu luyện Đại Pháp được hơn một năm, thân thể tôi trải qua những biến đổi to lớn, và tâm tính cũng đề cao lên. Gia đình tôi có hơn 20 thành viên. Mỗi khi chúng tôi gặp mặt gia đình, tôi đều tận dụng cơ hội để nói rõ cho họ về sự thần kỳ của Đại Pháp mà tôi đã trải nghiệm. Sau khi họ nhìn thấy tôi thay đổi hoàn toàn và tốt hơn, họ đều rất ấn tượng, và đều đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và cũng tin vào sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Sau đó, tôi bắt đầu giới thiệu Chuyển Pháp Luân cho họ, và nói với họ việc tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Chồng tôi, con trai, và con dâu tôi đều có sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Các thành viên trong ba thế hệ gia đình tôi giờ đây đều trở thành học viên. Con trai tôi và vợ cháu đều khoảng hơn 30 tuổi. Tôi không nghĩ rằng chúng có thể chịu được gian khổ, bởi ở xã hội Trung Quốc hiện tại, thế hệ của chúng chỉ biết hưởng thụ cuộc sống, sợ chịu khổ và không muốn hy sinh điều gì. Tuy nhiên, qua tu luyện Đại Pháp, chúng đã thay đổi. Trước đó, nếu con trai tôi bị tai nạn xe hơi, nó sẽ cố gắng bằng mọi giá để người ta phải bồi thường cho nó. Hoặc khi lái xe, nó sẽ không bao giờ nhường người khác vì nó khá nóng tính. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, nếu gặp tai nạn, nó sẽ nhớ đến những gì Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân và ra khỏi xe ngay để xem xe của người ta có sao không mà không quan tâm gì đến xe của mình. Sau khi học nguyên lý về “mất và được”, nó không còn tranh đấu vì lợi ích nữa.

Giờ đây, cả con trai và con dâu tôi đều thức dậy lúc 05 giờ sáng mỗi ngày để luyện công, sau đó mới đi làm. Ngay sau khi đi làm về và ăn tối xong, chúng đều học Pháp. Chúng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Chúng cũng giảng chân tướng cho bạn bè và giúp họ thoái đảng. Một vài người bạn của chúng cũng muốn xin sách Chuyển Pháp Luân. Điều này làm tôi nhận ra rằng chỉ bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì một con người mới có thể thay đổi, và mới thực sự được chính lại về cơ bản. Chồng tôi cũng hút thuốc và uống rượu suốt hơn 20 năm mà không có cách nào để bỏ được. Nhưng sau khi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân ông ấy đã dần bỏ được cả hai thứ.

Trong gia đình chúng tôi, ai cũng chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để yêu cầu bản thân. Chúng tôi khuyến khích lẫn nhau cùng đề cao. Chúng tôi đều hiểu rằng mình đã đắc Pháp khá muộn nên chúng tôi cần phải tinh tấn hơn. Chúng tôi đều biết rằng đó là sự từ bi hồng đại của Sư phụ đã cho chúng tôi đắc Pháp.

Là một học viên mới, tôi biết Sư phụ đã tận dụng bất kỳ một cơ hội nào để tôi được đề cao và theo kịp các học viên khác. Là một học viên mới, chỉ bằng cách tín Sư tín Pháp và học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt, dĩ Pháp vi Sư, tiến tới không ngừng và làm ba việc thật tốt thì tôi mới theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/16/【庆祝513】去年一人得法-现全家七人修炼-274095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/7/140346.html

Đăng ngày 30-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share