Bài của Cần Phấn, học viên Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2006, qua tu luyện tôi đã trải nghiệm được nhiều chuyện thần kỳ.

Con trai tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 1998 nhưng thường xuyên buông lơi. Vào một dịp cuối tuần tháng Bảy năm 2006, con trai tôi đến một cửa hàng internet và mở những trang web không lành mạnh. Ngay khi rời khỏi đó, nó liền cảm thấy không ổn và bị sốt tới 40 độ C khi về nhà. Cả người mẩn đỏ, nó phải nằm liệt giường ba ngày mà không ăn uống gì, thậm chí không mở nổi mắt. Tôi bảo con trai nên đến bệnh viện để tiêm thuốc, nhưng con tôi biết đó không phải là “bệnh”. Con trai tôi hiểu được nguyên nhân là do nó đã phạm lỗi và quyết định không tới bệnh viện. Bỗng tôi chợt nhớ ra quyển sách Chuyển Pháp Luân và có một cảm giác rằng có thể tôi sẽ giúp được nếu đọc cho con tôi nghe quyển sách này. Tôi liền bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân từ trang đầu tiên.

Thậm chí ở cách xa cả chục cm, tôi cũng cảm thấy hơi nóng phát ra từ người con trai tôi. Ban đầu, nó hầu như không nghe được những gì tôi đọc, nhưng sau 10 phút, nó bắt đầu liên tục nhắc cho tôi những chỗ tôi đọc sai (đó là lần đầu tiên tôi đọc Chuyển Pháp Luân). Tôi nhớ rất rõ là sau khoảng 40 phút, khi tôi đang đọc đến trang 32 thì con trai tôi lập tức bật dậy và nói: “Mẹ, con khỏe rồi.” Mắt nó mở to, tôi chạm vào da nó và nhận thấy cơn sốt đã qua. Tôi chạy vào bếp và lấy ra một bát cơm đầy, con trai tôi ăn hết và còn muốn ăn thêm. Nó đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trong tối hôm đó, con trai tôi đã dạy tôi cách phát chính niệm. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự nhiệm màu của Đại Pháp. Ngay sau đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngay khi tôi bắt đầu tu luyện, Sư phụ thanh lý thân thể tôi và mọi bệnh tật của tôi biến mất. Tôi thường xuyên cảm thấy Pháp Luân xoay ở mặt, cánh tay và ở chân. Những triệu chứng như nhức đầu, đau chân, tai chảy mủ không nghe được đều biến mất. Thậm chí cả bệnh đau lưng vốn hành hạ tôi hơn 20 năm cũng biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện.

Nhiều người mới đến tu luyện

Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho nhiều người sống trong vùng và có hai người đã bắt đầu tu luyện. Thiên mục của họ được mở và một người trông thấy cảnh tượng thù thắng trong không gian khác ngay trong ngày thứ tư luyện công. Anh ấy nhìn thấy những vị Bồ Tát và Đạo bay lượn và những tinh hệ to lớn.

Người kia là một lão nhân đã luyện khí công nhiều năm. Trong vùng ông cũng có chút danh tiếng và đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Ông cũng là một thầy bói có tiếng, ông có nhiều công năng và biết xem quẻ. Năm ngoái, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã tìm ra nhiều câu trả lời cho các vấn đề mà ông không thể giải đáp trong nhiều năm.

Ông ấy nói với tôi rằng khi ông luyện những môn khí công khác, ông trông thấy có một người với diện mạo giống hệt ông đột nhiên rời khỏi cơ thể của ông. Người đó đi tới một nơi rất đẹp có núi có sông, ở đó có một lão nhân râu tóc bạc trắng, ông lão đó dạy người kia luyện công, mỗi ngày một vài giờ đồng hồ. Lúc đó ông ấy còn tưởng là chính ông đang luyện công. Sau khi học Đại Pháp, ông ấy biết được rằng đó là phó nguyên thần đang tu luyện. Khi ông chữa bệnh cho người khác cũng là phó nguyên thần giúp ông trị bệnh. Trường hợp của ông giống hệt như được miêu tả trong Chuyển Pháp Luân.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, ông nhìn thấy những vị Phật với thân vàng kim lấp lánh ở ngay trước mắt, thậm chí còn thấy cả Pháp thân của Sư phụ ở cạnh ông, mỉm cười và bảo hộ ông. Ông ấy bảo tôi dung mạo của Pháp thân trông giống hệt như bản thể Sư phụ, tịnh bạch thuần khiết, mặc áo cà sa vàng kim, và tóc xoăn màu xanh.

Ông ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính, cũng biết Trung Cộng bức hại Đại Pháp, đổi trắng thay đen, thiên lý bất dung, con người thế nhân bắt buộc phải rời bỏ các tổ chức đảng, đoàn, đội mới có thể thoát khỏi bị chôn vùi cùng tà đảng trong báo ứng sắp xảy ra. Do đó, ông ấy tích cực khuyên người ta thoái đảng và các tổ chức liên đới,đã giúp hơn 100 người thoái đảng trong một thời gian ngắn. Vì ông khá nổi tiếng trong vùng, nhiều người biết rằng ông đã tập khí công 30 năm rồi cuối cùng lại bỏ để tu luyện Pháp Luân Công, nên nhiều người đã biết được chân tướng của Đại Pháp và tin tưởng Đại Pháp.

Những chuyện thần kỳ

Một lần tôi nghe kể rằng con trai của cháu gái tôi đã bay lên trong màn lúc đang đọc Hồng Ngâm của Sư phụ. Nó sợ quá khi đầu chạm vào đỉnh màn, nên nó bay xuống. Chuyện này xảy ra ba lần.

Trong một dịp, tôi gặp một người phụ nữ, bà bảo có người nói với bà về sự thật của Pháp Luân Công và bà đã thoái đảng, nhưng bà chưa được xem DVD Thần Vận. Tôi hỏi địa chỉ của bà và hứa sẽ đem đến cho bà một đĩa DVD Thần Vận. Bà vui mừng đồng ý. Tôi nói rằng bà sẽ được ban phúc lành khi thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, bà nói rằng sẽ làm vậy. Sau đó tôi đã mang DVD Thần Vận cho bà. Một thời gian sau tôi gặp lại bà, vừa nhìn thấy tôi bà ôm chầm lấy tôi và nói: “Đại Pháp thật kỳ diệu!” Bà kể về những thay đổi xảy ra sau khi bà xem Thần Vận. Tai bà có vấn đề và bà rất khó nghe trong một thời gian dài, bà đã tới gặp thầy thuốc nhưng không thể tìm ra bệnh của bà là gì. Bà làm nghề xoa bóp bấm huyệt và bà đã cố tự dùng phương thức xoa bóp để chữa trị nhưng cũng không có tác dụng. Sau khi xem Thần Vận hai lần, một thứ cứng cứng rơi ra khỏi tai bà và tự nhiên bà có thể nghe rõ! Thật là thần kỳ! Bà cũng thuyết phục được các bạn của bà thoái đảng.

Tháng 06 năm 2011, tôi thấy 49 đóa Ưu Đàm Bà La nở ở cửa sổ trong căn phòng tôi đặt ảnh Sư phụ. Những bông ưu đàm tinh bạch vẫn ở đó. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ mình.

Thực ra còn nhiều câu chuyện thần kỳ xảy ra xung quanh tôi nhưng tôi không thể kể hết ra được. Tôi mới tu luyện và còn nhiều phương diện làm chưa tốt. Sau này tôi phải học Pháp nhiều hơn, đề cao tâm tính để bắt kịp các đồng tu khác, trân quý cơ duyên này và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ các đồng tu!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/1/30/我的得法经历就是一件神奇事-268386p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/2/139156.html

Đăng ngày 20-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share