Bài viết của một học viên từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2013] Tôi và em gái út bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp vào năm 1999. Chúng tôi đều đã thu được lợi ích cả về tinh thần và thể chất từ môn tu luyện và muốn chia sẻ những điều kỳ diệu mà gia đình mình đã trải qua kể từ khi bố chúng tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Bố tôi đã 89 tuổi. Mùa thu năm ngoái khuôn mặt của ông đột nhiên trở nên biến dạng và bị mất cảm giác phần bên trái cơ thể. Các bác sĩ tại bệnh viện xác nhận rằng ông đã bị đột quỵ. Sau 15 ngày điều trị, ông được xuất viện nhưng chỉ ở nhà được đúng một ngày và phải trở lại ngay sau đó vì bệnh tình trở nên xấu hơn. Gia đình tôi rất lo lắng và băn khoăn vì sức khỏe của bố tôi không hề khả quan hơn sau khi điều trị. Bản thân bố tôi cũng đã rất lo lắng.

Tôi và em gái quyết định giới thiệu Pháp Luân Công cho bố, mặc dù ông là một đảng viên lâu năm của ĐCSTQ và thường tránh nghe bất cứ điều gì mà ĐCSTQ không chấp thuận. Nhưng thời gian này, do sức khỏe yếu, cuối cùng ông quyết định thay đổi suy nghĩ của mình và lắng nghe chúng tôi. Thậm chí sau đó, ông đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi sẽ thoái ĐCSTQ!”

Theo yêu cầu của bố tôi, chúng tôi cho ông xuất viện. Ông bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân sau ba ngày kể từ khi trở về nhà.Do cảm thấy không khỏe nên ông không luyện các bài công Pháp mà chỉ tập trung đọc sách. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng chỉ sau ba ngày kể từ khi học Pháp, sức khỏe của bố tôi được cải thiện một cách trông thấy.

Một ngày khi em gái út của tôi đang trên đường trở về nhà, từ xa cô ấy nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đi dạo. Người này trông có tầm thước vóc dáng rất giống bố chúng tôi, nhưng em gái tôi nghĩ rằng đó hẳn không phải bố mình được, bởi ông vừa trải qua một cơn đột quỵ nghiêm trọng, làm sao mà ông có thể ra khỏi giường mà ko cần có sự giúp đỡ nào. Và làm thế nào ông có thể có thể đi bộ xuống từ tầng năm của một tòa nhà chung cư? Nhưng khi đến gần hơn, em gái tôi nhận ra đó chính là bố mình. Cô hào hứng nhảy lên nhảy xuống nói: “Đúng là một phép màu!” Bố chúng tôi mới chỉ học Chuyển Pháp Luân trong mười ngày.

Bố tôi vẫn học Pháp và luyện công hàng ngày. Ông đã có những cải thiện rõ rệt về sức khỏe và tâm tính. Ông không còn dễ nổi nóng, và đã nghĩ nhiều hơn cho người khác. Mái tóc đen của ông thậm chí đã mọc trở lại thay thế cho tóc bạc..


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/2/学法十日,患脑血栓的老父独自下楼散步-271660.html
Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/20/138989.html
Đăng ngày 12-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share