Bài viết của Trịnh Nghĩa, một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2013] Tôi 51 tuổi, sinh ra ở vùng nông thôn phía Nam tỉnh Liêu Ninh. Khi còn trẻ, tôi có tính khí thất thường và luôn thích đánh nhau. Tôi không chú ý đến bất cứ ai và hơn 20 thanh thiếu niên trong làng đi theo tôi, làm những gì tôi bảo. Tôi đánh bất cứ ai và có tiếng vì điều đó. Mọi người đều sợ tôi. Bất cứ khi nào có một cuộc ẩu đả trong đêm là tôi ở đó. Cha mẹ tôi luôn luôn lo lắng cho tôi. Tôi đã tạo rất nhiều nghiệp.

Khâm phục các học viên Đại Pháp

Vào đầu những năm 1990, vợ tôi và tôi đến thành phố để kinh doanh. Vào mùa thu năm 1997, Pháp Luân Công đã đến khu phố của tôi. Nhiều người hàng xóm của chúng tôi, một số lớn tuổi và một số còn trẻ, đã tu luyện. Tôi cười nhạo họ và nghĩ rằng họ rảnh quá không có việc gì để làm. Vợ tôi thường xuyên đến thăm các học viên Đại Pháp và vào năm 1998, cô ấy bắt đầu tu luyện.

Lúc đầu, tôi không thích cô ấy tu luyện. Tôi thường gây sự với cô ấy và không cho cô ấy đọc Pháp vào ban đêm. Lúc đó, tôi nhận thấy rằng cô trở nên khoan dung hơn và không tranh cãi với tôi nữa. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau trước khi cô ấy bắt đầu tu luyện và đôi khi chúng tôi đánh nhau một cách tuyệt vọng. Chứng kiến những thay đổi tích cực của cô ấy, tôi không còn can nhiễu đến việc tu luyện của cô ấy nữa.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, nhưng vợ tôi vẫn kiên quyết tu luyện. Thỉnh thoảng, các học viên khác đến thăm nhà của chúng tôi. Từ cách cư xử của họ, tôi thấy rằng họ khác với những người bình thường. Họ lịch sự, khiêm tốn, nghĩ đến người khác trước và không bận tâm đến danh tiếng hay lợi ích cá nhân. Họ thực sự lịch thiệp và hiền hòa.

Tôi thích nói chuyện với họ và luôn luôn chào đón họ đến nhà chúng tôi. Dần dần, tôi hiểu nhiều nguyên lý Đại Pháp và thường xuyên nhắc nhở vợ tôi làm những điều chiểu theo Pháp. Đôi khi, tôi cũng đọc sách Đại Pháp. Sau đó, tôi bắt đầu luyện các bài công pháp với cô ấy. Ngay khi học Pháp tôi đã hiểu Đại Pháp tuyệt vời đến thế nào.

Tôi vẫn cãi nhau và có lần ẩu đả, nhưng tôi luôn hối tiếc sau đó.

Thanh trừ tà ác với đầy đủ chính niệm

Năm 2011, tòa án địa phương đã xét xử một trong những học viên địa phương của chúng tôi. Gia đình ông đã thuê một luật sư ở Bắc Kinh để bảo vệ ông. Vợ tôi đến tòa án để xem xét xử và bị bắt. Sau đó, một số nhân viên cảnh sát đưa cô ấy về và cố gắng lục soát nhà chúng tôi. Tôi đã không để cho họ làm điều đó. Tôi tranh cãi với họ và nói với họ rằng việc tham dự một phiên tòa là quyền công dân và tu luyện Pháp Luân Công là không sai. Nhưng họ vẫn không chịu đi khỏi. Tôi đã tức giận và ném các tách trà vào chân của họ. Họ miễn cưỡng rời khỏi.

Một lần khác khi về đến nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy một số nhân viên cảnh sát chuẩn bị lục soát nhà của tôi. Họ nhìn thấy máy tính của tôi và chuẩn bị mang nó đi. Tôi hét lên: “Bỏ nó xuống!” Sau đó, họ rời đi. Sau đó, tôi biết rằng vợ tôi đã bị tố cáo với cảnh sát vì giảng chân tướng. Cô ấy bị bắt và đang bị giam giữ tại sở cảnh sát. Tôi ngay lập tức đến đó để yêu cầu thả cô ấy. Cảnh sát nói với tôi rằng cô ấy sẽ được trả tự do trong 10 ngày nhưng tôi không đồng ý. Họ muốn vợ tôi và tôi ký tên vào một tài liệu. Cả hai chúng tôi đã từ chối. Họ khăng khăng đòi đưa vợ tôi đến Phòng An ninh nội địa. Tôi nói với họ rằng nếu họ bắt giữ cô ấy, tôi sẽ đến Bắc Kinh để kháng cáo. Sau đó, tôi đi khỏi. 10 phút sau khi về nhà, tôi nhận được một cú điện thoại mời tôi đến và đưa vợ tôi về nhà. Tôi nói với họ tôi không đi, họ phải có trách nhiệm đưa cô ấy về nhà một cách an toàn. Không lâu sau đó, họ đã đưa vợ tôi về nhà.

Trong thời gian đó, tôi thấy rằng các cảnh sát cũng có mặt chân chính. Không ai trong số họ muốn xử lý trường hợp của vợ tôi. Họ phàn nàn với các cảnh sát đã bắt vợ tôi về việc bắt giữ cô ấy. Tôi nhận ra rằng khi các học viên có chính niệm đầy đủ, cảnh sát sẽ sợ chúng ta. Nhưng tôi biết rằng đó là Sư phụ bảo vệ chúng ta.

Tôi là một học viên mới và đã không học Pháp sâu. Nhưng tôi biết rằng Sư phụ rất vĩ đại và các học viên là những người tốt. Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối mọi người. Nếu vợ tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi cũng có thể đã từng là một nạn nhân.

Tôi sẽ học Pháp và tu luyện bản thân tốt.

Cảm ơn Sư phụ vì đã cứu tôi. Tôi muốn thay mặt gia đình nói lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/【庆祝513】新学员-正念足-灭邪恶-273119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/139993.html

Đăng ngày 20-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share