Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Tiểu Nghiên

[MINH HUỆ 26-4-2013]  Vào sáng ngày 26 tháng Tư năm 1999, một nhóm thanh niên tại Viện nghiên cứu công nghệ thông tin Singapore đang thảo luận sôi nổi về một sự việc xảy ra ở Bắc Kinh ngày hôm trước. Cả thế giới chú ý đến một nhóm người ôn hòa gồm hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đi đến Văn phòng thỉnh nguyện của Hội đồng Nhà nước để thỉnh nguyện cho công lý.

Vào sáng sớm ngày 25 tháng Tư năm 1999 một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra quanh Trung Nam Hải (khu phức hợp của chính quyền Trung ương ở Bắc Kinh): công an đã dẹp bỏ những vật chướng ngại được dựng lên từ trước và hướng dẫn một nhóm đông các học viên Pháp Luân Công đi từ giao lộ đông sang giao lộ phía tây.

Sau đó họ hướng dẫn cho đoàn người di chuyển chậm rãi từ hướng nam đi theo hướng bắc tiến về cổng trước của Trung Nam Hải. Đồng thời, một nhóm học viên khác được hướng dẫn đi từ hướng ngược lại, và cả hai nhóm đã hợp thành một trước cổng chính của khu Trung Nam Hải.

Theo các phương tiện truyền thông, ngày hôm đó có hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tập trung lại. Dưới sự hướng dẫn của công an, họ đứng yên lặng và trật tự quanh Trung Nam Hải. Đây là cảnh tượng của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng Tư đã gây chấn động khắp thế giới vào thời điểm ấy.

Đức Trung là du học sinh ở vương quốc Anh vào năm 1994 và quay về làm việc ở viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin Quốc gia Singapore vào năm 1998. Vào thời điểm đó anh không hề biết gì về Pháp Luân Công. Anh đã trở nên tò mò và muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra khi nghe thấy cái gọi là cáo buộc “vây hãm Trung Nam Hải”.

Khi các đồng nghiệp nói với anh những điều mà truyền thông đưa tin, Đức Trung nói, “Bởi vì tôi đã chứng kiến sự kiện ngày 04 tháng Sáu khi đang ở Bắc Kinh, làm sao mà tôi lại có thể tin vào những gì các phương tiện truyền thông đưa tin được?” Trong viện chúng ta có nhiều học viên Pháp Luân Công. Tôi sẽ đi và nghe xem họ nói gì về điều này.”

Vào giờ ăn trưa, Đức Trung ngồi xuống đối diện một học viên Pháp Luân Công ở nơi làm việc và hỏi anh ấy những điều này là gì: “Câu chuyện về bao vây Trung Nam Hải là gì và Pháp Luân Công là gì?” Đức Trung rất tò mò về Pháp Luân Công, vì vậy anh ấy không thực sự chú ý đến những gì đồng nghiệp của mình nói về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng Tư; thay vào đó, anh ấy trở nên thích thú với việc tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không bao giờ ngờ rằng âm mưu nhằm tạo ra sự xáo trộn để bức hại và tiêu diệt Pháp Luân Công thực ra lại giúp nhiều người biết đến Pháp Luân Công. Một số thậm chí còn bắt đầu tự mình tu luyện. Môn tu luyện này còn phát triển hơn ở hải ngoại.

“Ồ nó thật là tốt. Tôi cũng muốn thử!”

Sau khi được đồng nghiệp của mình giới thiệu Pháp Luân Công, Đức Trung rất hào hứng, “Ồ nó thật là tốt. Tôi cũng muốn thử xem!” Anh đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Công và mượn băng video hướng dẫn luyện công. Anh về nhà và bắt đầu đọc sách và học các bài công pháp từ video. Trong khoảng một tuần anh ấy đã cảm nhận được uy lực thần kỳ của Pháp Luân Công.

Đức Trung nói: “Ngày hôm sau tôi dậy lúc 04 giờ sáng để luyện công, và tiếp tục làm như vậy trong những ngày tiếp theo. Tôi cảm thấy đầu óc rất tỉnh táo dù chỉ ngủ có ba, bốn tiếng mỗi ngày. Tôi không thể miêu tả cảm xúc đó bằng lời. Cảm giác thật là thuần khiết.”

Trước đó, Đức Trung học tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh hơn mười năm, và do áp lực học hành, anh ấy bắt đầu bị mất ngủ. Sau đó, anh bắt đầu làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tiếp tục bị mất ngủ nghiêm trọng, anh cảm thấy mình như một người già dù đang trong độ tuổi 30.

“Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tôi cảm giác như mình đang thở oxy và cảm thấy đầu óc tỉnh táo chưa từng thấy. Vì lý do nào đó, trong những ngày đó, tôi cảm thấy rất tĩnh tâm; khi đi bộ trên đường, tôi cảm thấy mọi thứ quanh tôi đều ngập tràn màu sắc tươi sáng,” Đức Trung nói.

Anh cũng trải nghiệm một số điều kỳ diệu khi luyện công: lúc ngồi đả tọa, anh nhìn thấy luồng năng lượng màu vàng đi xuyên qua cơ thể mình. Anh đã trải nghiệm nhiều cảm giác tuyệt vời khác mà không thể diễn tả được bằng lời.

Kiến thức hiện nay không thể lý giải được khoa học siêu thường

Tu luyện Pháp Luân Công không chỉ dừng lại ở việc luyện các bài công pháp. Điều quan trọng nhất là học các Pháp lý thông qua đọc sách Chuyển Pháp Luân và thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và liên tục cố gắng đề cao tầng thứ của người đó.

Sau khi Đức Trung đọc Chuyển Pháp Luân vài lần trong hai tuần, anh ấy bắt đầu chú trọng luyện công và lơ là học Pháp. Dần dần, trong đầu anh ấy có nhiều thắc mắc khó hiểu. Ví dụ, anh ấy thường tự hỏi, “Sư phụ bảo chúng ta loại bỏ chấp trước. Thế thì liên tục luyện công chẳng phải là chấp trước sao?” Anh ấy không thể tìm ra đáp án cho nhiều câu hỏi như vậy. Ngoài ra, anh ấy cũng bị tác động bởi lợi ích vật chất và tình cảm. Dần dần anh ấy cảm thấy mình không thể đòi hỏi bản thân luôn luôn là một người tốt theo tiểu chuẩn dành cho người tu luyện Đại Pháp nữa.

Mặc dù anh ấy đã trải nghiệm những sự thay đổi kỳ diệu từ việc luyện các bài Công Pháp, anh ấy không thể giải thích được những hiện tượng siêu thường bằng kiến thức khoa học mà anh ấy đã học trong vài chục năm qua và thấy rất rối rắm. Có câu nói rằng: Thấy mới tin. Nhưng Đức Trung thậm chí không dám tin những gì mình nhìn thấy, và kết quả là anh ấy từ bỏ tu luyện chỉ trong chưa đầy ba tháng.

Anh ấy ngừng dậy sớm để luyện công và quay lại với cuộc sống trước đây. Vì làm việc nhiều, anh ấy đã có dấu hiệu của bệnh tim. Nhịp tim của anh ấy trở nên nhanh hơn, tới 150 lần trên một phút. Khi tới bệnh viện kiểm tra, các bác sỹ không thể tìm ra nguyên nhân, nhưng anh ấy có triệu chứng như vậy ba bốn lần một năm, và mỗi lần anh ấy mất khoảng hai tuần để hồi phục. Bởi vì cảm thấy yếu và không thể làm việc với cường độ cao, anh ấy xin ông chủ không yêu cầu anh ấy làm việc ngoài giờ và không giao cho anh ấy nhiều việc. Ông chủ của anh nói ông ấy có thể hiểu được cảm giác của anh ấy.

Quay lại tu luyện

Lần cuối cùng anh ấy gặp vấn đề về tim là cuối tháng 04 năm 2004. Anh ấy bị ốm và đã ở nhà nghỉ ngơi. Anh ấy nghĩ: “Mình sẽ chết nếu sức khỏe của mình tiếp tục suy yếu như thế này. Mình phải làm gì đây? Bệnh viện không giúp được gì cả. Có vẻ như chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu sống mình thôi.”

Vì vậy, Đức Trung quyết định quay lại tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy tự nhủ với lòng mình vào ngày 02 tháng 05 năm 2004, “Mình sẽ tu luyện Pháp Luân Công.” Sau đó anh ấy nói với vợ mình, “Anh sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.” Đã bốn năm trôi qua kể từ khi anh ấy ngừng luyện công và anh ấy gần như đã quên hết. Anh ấy chỉ nhớ cách ngồi đả tọa. Vì vậy anh ấy ngồi dậy và bắt đầu đả tọa trên giường. Anh ấy cũng lấy sách Chuyển Pháp Luân từ trên giá sách và bắt đầu đọc sách lại.

Điều kỳ diệu là trước khi anh ấy bắt đầu học các bài công pháp mà mình đã quên, tất cả các triệu chứng bệnh tim của anh ấy biến mất trong vòng hai ngày, và tất cả những gì anh ấy đã làm là đọc sách và ngồi đả tọa. Trước đây phải mất hai tuần để anh ấy hồi phục. Anh ấy vô cùng hạnh phúc vì lại được  trải nghiệm sự thần kỳ của Pháp Luân Công!.

Sau khi luyện công ở nhà trong khoảng hai đến ba tháng, anh ấy đưa cả vợ con đến điểm luyện công để tham gia học Pháp nhóm và luyện công tập thể, điều đó rất tốt cho anh ấy. Anh ấy nhanh chóng lấy lại sức khỏe và hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp. Anh ấy vào trang web Minh Huệ và chăm chú đọc tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Anh ấy đã tháo gỡ những nút thắt trong tâm và cảm thấy tiến bộ rất nhanh trong tu luyện, và anh ấy hiểu được sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp.

Ban đầu Đức Trung quay lại tu luyện Đại Pháp để chữa bệnh tim. Căn bệnh đó gần như đã biến mất lập tức. Điều kỳ diệu hơn là trong một khoảng thời gian ngắn chỉ vài tháng, chứng mất ngủ, viêm khớp và viêm họng khó chữa của anh ấy đều khỏi hết.

Giúp nhiều người hơn nữa hưởng lợi từ Pháp Luân Công

Đức Trung lại có được sức khỏe và không còn tốn thời gian chữa bệnh. Chịu đựng bệnh tật quá nhiều trong quá khứ, anh ấy thực sự trân quý sức khỏe của mình và tiếp tục nói với những người khác về sự thần kỳ của Pháp Luân Công. Ông chủ và đồng nghiệp của anh ấy biết rõ về Pháp Luân Công và những lời dối trá của ĐCSTQ.

Đức Trung cũng muốn giảng chân tướng cho những người mà anh gặp. Trong khoảng mười năm nay, dù ở đâu, anh cũng gắng hết sức giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người.

Ngoài thời gian làm việc, ăn, ngủ, Đức Trung dành tất cả thời gian rỗi để nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp là tốt và bảo họ không tin những lời dối trá của ĐCSTQ. Có thể nhìn thấy anh nói chuyện với mọi người với một nụ cười vô tư trên khuôn mặt trên đường đi làm và về nhà, tại các điểm du lịch và các tòa cao ốc.

Ở Singapore có nhiều cao ốc, nơi mà người Trung Quốc (hơn 100.000) đến làm việc. Người Trung Quốc thay phiên nhau làm việc ở Singapore và họ thường xuyên đến và đi. Đức Trung tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho họ hết nhóm này đến nhóm khác.

Đức Trung cũng giảng chân tướng cho du khách đến từ Trung Quốc Đại lục tại các điểm du lịch như công viên Merlion vào cuối tuần.

Cuối năm 2006 anh ấy chuyển đến Canada theo yêu cầu công việc, và kể từ đó anh ấy thường đi đến khu người Hoa, nơi mà anh ấy có thể nói chuyện với nhiều người Trung Quốc Đại lục. Anh thấy rất mừng cho họ khi họ hiểu chân tướng và thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Đức Trung khá khiêm tốn khi nói về mình: “Có nhiều thứ mà tôi cảm nhận được rất rõ khi đó, nhưng giờ đây tôi không thể nhớ chúng. Tôi chỉ nhớ là mình nên thực hành theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và hướng nội tìm xem tôi đã làm tốt chưa và làm thế nào để có thể làm tốt hơn.”

Bối cảnh “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng Tư”

Vào ngày 23 và 24 tháng Tư năm 1999, công an ở Thiên Tân đã bắt giữ bất hợp pháp và đánh đập hàng chục học viên Pháp Luân Công. Khi các học viên Pháp Luân Công trình bày với công an và yêu cầu họ thả các học viên Pháp Luân Công vô tội, công an đã nói, “Chúng tôi chỉ thực thi mệnh lệnh từ Bắc Kinh. Nếu các anh chị muốn bày tỏ quan điểm thì hãy đến Bắc Kinh.” Theo lời khuyên của công an Thiên Tân, ngày hôm sau nhiều học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho công lý. Rõ ràng là khi ấy công an Thiên Tân đã khuyến khích các học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện.

Điều châm ngòi cho sự bắt giữ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân là, trước đó, trường Cao đẳng Giáo dục Thiên Tân đã công bố một bài báo vu khống Pháp Luân Công trên tạp chí “Bạn đọc Trẻ” trong đó nói rằng mọi người sẽ bị rối loạn thần kinh nếu tu luyện Pháp Luân Công và chỉ ra rằng những người tu luyện Pháp Luân Công sẽ đi đến phá hoại đất nước. Tác giả bài báo là Hà Tộ Hưu, anh rể của La Cán, sau này là Bí thư Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công đã đến giảng chân tướng cho ban biên tập của tạp chí và kể với họ kinh nghiệm tu luyện của mình và những câu chuyện cảm động về việc họ đã đạt được sức khỏe và nâng cao đạo đức như thế nào. Sau khi ban biên tập hiểu chân tướng, họ lập tức viết đính chính. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Thiên Tân đã điều động hơn ba trăm cảnh sát chống bạo động để giải tán các học viên Pháp Luân Công đến giảng chân tướng cho ban biên tập. Họ đánh đập và bắt giữ bất hợp pháp khoảng bốn đến năm học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/26/他因“四二五”得法-272536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/3/139163.html

Đăng ngày 27-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share