Bài viết của Nguyên Thiện, một học viên ở Tỉnh Thiểm Tây,Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2013]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 09 năm 2010, và bây giờ tôi 67 tuổi. Mặc dù tôi đã tu luyện chỉ hơn 02 năm một chút, tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu, khiến tôi vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Năm 1997, một học viên Pháp Luân Công đã mang cuốn Chuyển Pháp Luân tới nhà tôi và khuyên tôi đọc nó. Vào lúc đó, tôi đã đồng ý vì không muốn làm cô ấy thất vọng, nhưng thực sự tôi đã không hề đọc nó. Sau vài ngày, tôi trả lại sách. Bất cứ khi nào tôi nhớ lại chuyện này, tôi đã rất hối tiếc. Bây giờ tôi nhận ra rằng đó là do ngộ tính của tôi kém hoặc có thể tiền duyên của tôi chưa đến. Vào tháng 09 năm 2010, người học viên Pháp Luân Công đó đã tới nhà tôi và đề cập đến Pháp Luân Công một lần nữa. Tại thời điểm đó, lưng dưới của tôi thực sự bị đau, do đó tôi nghĩ tôi nên thử xem sao. Tôi hỏi cô ấy liệu tôi có thể đọc sách không và cô ấy ngay lập tức mang đến cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân.

Trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp

Tôi thường đọc rất chậm. Tối đó tôi chỉ đọc 10 trang và ngày hôm sau bệnh đau lưng dưới của tôi cải thiện đáng kể. Tôi tiếp tục đọc trong 04 hoặc 05 ngày. Trong suốt thời gian đó, tôi nhớ rằng bất cứ khi nào tôi đi lại, tôi không phải cố sức và cảm thấy rất nhẹ nhàng – cứ như thể gió đang đẩy tôi vậy. Đó là cảm giác tuyệt vời.

Kể từ ngày tôi bắt đầu học Pháp, tôi chỉ ngủ 03 đến 04 tiếng mỗi ngày nhưng tôi không cảm thấy mệt. Vì Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân:

“Nam giới cũng vậy, là người cao tuổi, hoặc thanh niên đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Là người tu luyện chân chính, chư vị sẽ cảm giác thấy được sự thay đổi này.”

Không lời nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi sau đó. Tôi tin tưởng chắc chắn vào sự tồn tại của Pháp thân của Sư phụ trong một không gian khác. Tôi cũng nhận ra rằng tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về chủ nghĩa vô thần là xấu xa và là một sự dối trá khủng khiếp đã dẫn đến cái chết của nhiều người. Sự hiện diện của Trung Cộng là một bất hạnh lớn cho Trung Quốc.

Sau một vài ngày, người học viên lại đến thăm tôi. Tôi rất vui mừng khi được gặp cô ấy đến mức tôi gần như hét lên. Tôi kể cho cô ấy về việc tôi đã có những cảm nhận như thế nào và rằng tôi sẽ tiếp tục tu luyện. Cô ấy nói với tôi rằng Sư phụ sẽ giúp tôi vì Sư phụ giảng:

“Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây tôi thường hút thuốc. Khi tôi sắp đọc xong Bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân, khi tôi hút thuốc, tôi đột nhiên đau đầu và cảm thấy buồn nôn đến mức tôi muốn nôn ra. Thuốc lá đã không còn đúng mùi nữa. Tôi bắt đầu hút thuốc khi ở độ tuổi 20 và nghiện nặng. Mỗi tháng tôi hút hết gần 01 kg lá thuốc lá. Lúc đó tôi chưa hiểu nhiều về Pháp lý. Tôi nghĩ rằng có lẽ cơ thể tôi có vấn đề nhưng tôi không cảm thấy ốm. Vài ngày sau đó tôi cố gắng hút lại nhưng nó vẫn có vị tồi tệ như vậy. Cho tới lúc đó tôi mới nhớ tới những lời của một học viên khác: “Đọc cuốn sách này sẽ đưa tới những điều kỳ diệu.” Có lẽ đây là một điều kỳ diệu. Tôi biết rất rõ rằng một người nghiện thuốc lá rất khó để cai thuốc. Tuy nhiên, tôi bỏ hút thuốc rất dễ dàng và tôi đã rất mừng.

Vượt quan

Tôi đã đọc được một phần ba cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong một giấc mơ, tôi thấy một người phụ nữ trạc 30 tuổi ngủ trong chăn trên giường của tôi. Tôi từ ngoài bước vào và đứng cách giường khoảng 04m. Người phụ nữ đó ra hiệu cho tôi với một cánh tay để trần. Cô ta cũng mỉm cười và ra hiệu cho tôi tiến lại gần hơn. Tôi đáp lại không chút do dự: “Tôi đang tu luyện Pháp Luân Công và tôi không thể cư xử như thế!” Tôi tỉnh dậy ngay sau khi tôi nói vậy. Tôi cảm thấy kỳ lạ và tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra.

Bây giờ tôi nhận ra rằng đó là quan đầu tiên Sư phụ đặt ra cho tôi, bởi vì vài ngày sau đó tôi đọc được đoạn sau trong Chuyển Pháp Luân:

“Hình thức này [cũng] có can nhiễu của ma, cũng có sư phụ diễn vật hoá vật để khảo nghiệm chư vị; hai hình thức ấy đều tồn tại, bởi vì ai ai cũng cần vượt qua quan này. Chúng ta bắt đầu tu luyện từ người thường, bước đi thứ nhất chính là cái quan này, ai ai cũng gặp.”

Một lần khác, một nhà sư tới nhà tôi để xin tiền. Niệm đầu tiên của tôi là tránh ông ta ngay lập tức, nhưng tôi không biết niệm này đến từ đâu. Nhưng nhà sư này tiếp tục làm phiền tôi và cũng lấy ra một bức tượng Phật và một cái bùa bảo vệ mà ông ta khăng khăng đưa cho tôi. Lúc đó, tôi không thể nhẩm Pháp của Sư phụ, nhưng nguyên lý “Bất nhị pháp môn” đã ăn sâu trong tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy có một năng lượng mạnh mẽ mà Sư phụ gửi đến để giúp tôi và tôi nhận ra rằng đây là một quan khác. Tôi đã có thể vượt qua.

Sự bảo vệ của Sư phụ

Mặc dù tôi mới chỉ tu luyện Pháp Luân Công được một thời gian ngắn, vì tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải làm ba việc theo yêu cầu của Sư phụ.

Một điều kỳ diệu khác mà tôi muốn đề cập đến đã xảy ra trong một đêm khi tôi lái xe máy tới chợ cách xa 04 km để dán một số tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp. Ngày hôm trước tôi đã thấy đồng hồ đo xăng của tôi báo gần hết xăng. Theo kinh nghiệm của mình, nếu tôi đi 05 km, nó sẽ hết sạch nhiên liệu. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài để làm công việc Đại Pháp. Tâm trí của tôi đầy ắp những dự liệu: “Mình làm thế nào dán các tài liệu đây? Mình có thể dán tài liệu ở đâu? Làm thế nào mình có thể an toàn trong khi làm việc đó?” Bận tâm với những mối lo lắng đó, tôi đã lái xe đi. Tôi hoàn toàn quên rằng tôi cần mua xăng. Sau khi tôi đi qua trạm xăng được khoảng 01 km, tôi đột nhiên nghĩ rằng phải đổ xăng. Tôi cũng nghĩ rằng khi tôi đến nơi, tôi sẽ hết xăng, tuy nhiên, tôi đã gần tới đó và quyết định không quay lại để đổ xăng. Nếu cần thiết, tôi có thể đẩy xe tới trạm xăng. Khi tôi đang nghĩ như vậy, tôi đã tới khu đất trống của làng. Một ánh sáng lóe lên, và tôi đột nhiên thấy đồng hồ đo nhiên liệu của tôi sáng lên và nó chuyển động. Tôi nhìn gần hơn và thấy đồng hồ chỉ bình xăng đã đầy! Tôi rất hứng khởi về điều đã xảy ra. Tôi biết rằng chính Sư phụ đã giúp tôi, khích lệ tôi và cổ vũ tôi. Tôi dán xong tài liệu và trở về nhà an toàn.

Tôi cần phải cảm tạ Sư phụ, và tôi muốn nói: “Con sẽ kiên định và tinh tấn tu luyện Đại Pháp, đạt viên mãn và trở về nhà cùng Sư phụ!”

Xin hãy chỉ ra điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/21/新学员-体验法轮大法的美好-268026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/11/139398.html

Đăng ngày 08-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share