[MINH HUỆ 21-3-2008] Cô Giả Diễm (Jia Yan) sống tại huyện Mộc Lan, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 6 tháng mười hai 2007, cô bị bắt bởi các cảnh sát Khương Thụ Thần (Jiang Shuchen) và các người khác từ Cục Công an Lâm Nghiệp, cùng với Đệ tử Đại Pháp Mạnh Hiến Vũ (Meng Xianyu), Tùy Hỷ Dân (Sui Ximin), và cô La Diễm Hà (Luo Yanxia). Bốn học viên đang phát các bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản tại làng Xitun, trấn Đông Hưng, huyện Mộc Lan thì bị cảnh sát bắt. Họ bị giam tại nhà tù thành phố Tieli (dưới Sở Cảnh sát Lâm Nghiệp). Gia đình cô Jia nhận được một cú điện thoại ba tháng sau nói rằng cô đã chết.

Vào khoảng 9:30 sáng ngày 17 tháng ba 2008, các bạn bè và gia đình cô Jia đi đến Sở cảnh sát Lâm, Nghiệp. Khi họ đến đó, hơn 30 viên chức đang chờ họ. Giám đốc Yu (nam, tên gọi không biết) gặp họ và nói, “Xin hỏi tôi tất cả điều gì chư vi muốn biết. Tôi sẽ trả lời.”

Câu hỏi: “Bà ta chết cách nào?”
Trả lời: “Tự tử. Bà tự treo cổ.”
Câu hỏi: “Có máy thâu hình theo dõi các phòng giam 24/24. Tại sao không ai biết, và tại sao không cứu bà ta?”
Trả lời: “Chúng tôi không biết được kịp.”
Câu hỏi: “Các lính canh tuần tiểu các phòng giam và máy thâu hình theo dõi sát các tù nhân. Cách nào bà ta tự treo cổ được? Bà ta dùng gì để treo cổ?”
Trả lời: “Bà dùng giấy nhựa mà dùng để bịt các cửa sổ.”

Gia đình bà Jia đòi đi xem nơi mà bà ta gọi là tự treo cổ nhưng điều này không được phép. Họ cũng đòi xem các hình thâu của máy thâu hình, nhưng yêu cầu này cũng bị từ chối. Bác sĩ Thạch Tiểu Khiêm (Shi Xiaoqian) đến từ sở cảnh sát thành phố Y Xuân thực hành mổ xác. Gia đình bà Jia đòi họ được phép xem ca mổ. Họ chỉ được phép xem từ xa. Xác của bà Jia được cất nơi một chỗ không ai biết cách đó một dặm. Cơ thể của bà rất ốm và bị méo mó. Có một dấu cắt nơi cổ của bà, và thịt lòi ra nơi vết thương. Cả hai lỗ tai bà đều tím bầm, răng của bà cắn chặt, và một mắt mở và một mắt nhắm. Ba người học viên khác vẫn còn bị giam và đang tuyệt thực. Gia đình của họ đã yêu cầu được gặp họ, nhưng yêu cầu của họ bị từ chối. Thể theo các nguồn tin từ bên trong, các học viên đã tuyệt thực từ nhiều ngày và mạng sống của họ đang nguy hiểm.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/22/95581.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/21/174834.html
Đăng ngày 8-8-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share