Bài viết của một học viên ở thành phố New York

[MINH HUỆ 30 – 09 – 2012] Cuộc thảo luận thường niên của phiên họp lần thứ 67 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York từ ngày 25 tháng 09 đến ngày 01 tháng 10 năm nay. Vào những ngày trước khi diễn ra cuộc thảo luận, hàng ngày các học viên Pháp Luân Công đều đến quảng trường đối diện Liên Hiệp Quốc. Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 09, các học viên đã mang theo biểu ngữ, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, phân phát tài liệu giảng rõ sự thật cho người qua lại và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến các tội ác của ĐCSTQ, giúp ngăn chặn những tội ác này và đưa tất cả các thủ phạm có liên quan ra trước công lý.

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác của ĐCSTQ bên ngoài tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở New York

Tội ác mổ cướp nội tạng sống và sau đó giết hại các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi của ĐCSTQ đang bị phơi bày và lên án bởi cộng đồng quốc tế và người dân Trung Quốc. Trong suốt thời gian diễn ra phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, các học viên địa phương ở New York đã phân phát hàng ngàn bản sao của các báo cáo chi tiết về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ cho những người tham dự phiên họp. Họ đã trưng các biểu ngữ lớn có dòng chữ “Chấm dứt mổ cướp nội tạng sống”, “Các trại lao động của ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Công vì tiền và hỏa thiêu thi thể của họ để phi tang”, và “Những tội ác như vậy phải bị trừng phạt” bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Các biểu ngữ này đã gây sự chú ý bên ngoài trụ sở của Liên Hợp Quốc và những người tham dự phiên họp có thể nhìn thấy từ xa.

Ngày 26 tháng 09, bác sĩ Vương Văn Di và bác sĩ Lưu Tân Địch, hai học viên Pháp Luân Công, đồng thời là thành viên của tổ chức “Các Bác sĩ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH)”, đã gửi một lá thư thỉnh nguyện đến bà Susan Rice, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Hơn 23.400 người từ thành phố New York, Philadelphia, Atlanta và các thành phố khác đã ký vào lá thư thỉnh nguyện này.

DAFOH đã khởi xướng lời kêu gọi khẩn cấp này (xem chi tiết tại https://www.dafoh.org/Urgent_Appeal.php) khoảng một tháng trước đây. Lá thư này kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực với chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Nó cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ công bố công khai tất cả thông tin được cung cấp bởi Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng của Trùng Khánh, người đã đào thoát đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô vào tháng 02 năm 2012.

DAFOH là một tổ chức tự nguyện bao gồm các bác sĩ y khoa đến từ các quốc gia khác nhau. Bác sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành của tổ chức này, cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ phá vỡ sự im lặng này và có thể thấy Hoa Kỳ ngừng đóng vai trò của một người quan sát. Chúng tôi muốn Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa đến vấn đề mổ cướp nội tạng. Chúng tôi mong được nhìn thấy cộng đồng quốc tế nhận ra bản chất của vấn đề này“.

Theo DAFOH, có ít nhất 60.000 học viên Pháp Luân Công là nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng sống kể từ năm 2000. Nội tạng của họ đã được bán với giá lên đến hàng trăm nghìn Đô la cho các quan chức giàu có ở Trung Quốc và những người nước ngoài có nhu cầu cấy ghép nội tạng. Bức thư khiếu nại này kêu gọi mọi người giúp đỡ ngăn chặn việc mổ cướp nội tạng sống và yêu cầu Liên Hợp Quốc lưu ý về những tội ác này.

Tiến sĩ Lưu Tân Định nói: “Chưa đến năm tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp vào ngày 21 tháng 08, chúng tôi đã thu thập được hơn 23.400 chữ ký. Rõ ràng là mọi người mong mỏi sự thật và họ muốn thấy ĐCSTQ lập tức dừng mổ cướp nội tạng cưỡng bức”.

Mặc dù hiệp định Tuyên ngôn về Nhân quyền đã được thông qua vào năm 1948, Trung Quốc chưa bao giờ tôn trọng nhân quyền của các công dân tại quốc gia này. Bác sĩ Vương Văn Di cho biết mục đích họ gửi thư thỉnh nguyện đến Đại sứ Rice là để nhắc nhở mọi người về tư cách thành viên của Trung Quốc và kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gây sức ép buộc Trung Quốc phải dừng ngay việc mổ cướp nội tạng sống. Bà nói: “Khi mọi người biết được sự thật, họ sẽ theo lương tâm của mình và làm đúng“.

Trong một báo cáo năm 2006, luật sư nhân quyền David Matas và ông David Kilgour, cựu bộ trưởng nội các và công tố viên Canada, đã chỉ ra rằng từ năm 1999 đến năm 2005, hơn 41.000 học viên Pháp Luân đã bị mổ cướp nội tạng.

Trong các báo cáo quốc gia thường niên về vấn đề nhân quyền công bố vào tháng 05 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần đầu tiên đề cập đến vấn nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ. Trong một phiên điều trần của Ủy Ban Ngoại giao được tổ chức vào ngày 12 tháng 09, thành viên cao cấp của viện là ông Dana Rohrabacher đã nêu rõ mổ cướp nội tạng là một tội ác chống lại nhân loại và chúng ta nên nỗ lực hết sức để truy bắt tất cả các tội phạm liên quan đến tội ác này và đưa họ ra trước công lý.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng chính thức bày tỏ quan ngại đối với nạn mổ cướp nội tạng. Khi người nước ngoài nộp đơn xin thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ, họ phải trả lời trên đơn đăng ký rằng họ đã từng tham gia vào bất kỳ việc mổ cướp nội tạng cưỡng bức nào chưa.

Lá thư (https://www.dafoh.org/Urgent_Appeal.php) của bác sĩ Vương và bác sĩ Lưu cũng được lưu hành trong Quốc hội, thỉnh cầu chữ ký của các nghị viên. Thư thỉnh nguyện viết: “Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, rất lo ngại về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và muốn thỉnh cầu điều sau đây với Chính phủ Hoa Kỳ: Công khai công bố tất cả thông tin có liên quan tới việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang nắm giữ, bao gồm cả các bằng chứng mà Vương Lập Quân cung cấp cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/30/联合国大会-法轮功学员吁制止中共活摘器官-263526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/7/135753.html

Đăng ngày: 18-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share