Bài viết của Uẩn Vận

[MINH HUỆ 04 – 12 – 2012] Ngày 02 tháng 12, năm 2012, một buổi lễ mít tinh đã được tổ chức trên đường George ở Sydney, Úc để kỷ niệm việc 128 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Triển lãm chống tra tấn tái hiện lại các phương thức tra tấn khác nhau mà ĐCSTQ đã sử dụng

Một người qua đường ký tên thỉnh nguyện để ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ

Một người qua đường ký tên thỉnh nguyện để góp phần ngăn chặn vấn nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ

Đó là một ngày nắng ấm và con đường George tấp nập người qua lại. Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công đã biểu diễn tại lễ mít tinh và thu hút rất nhiều sự chú ý và tán thưởng từ những người qua đường. Những người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công.

Hãy lựa chọn đúng

Bác sĩ Lý Nguyên Hoa, một đại diện của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng ở New South Wales, đã phát biểu tại lễ mít tinh và kêu gọi người dân Trung Quốc thấy được bản chất thực sự của ĐCSTQ. Ông đã đề cập đến việc Thời báo Đại Kỷ Nguyên, Chín Bài Bình luận về ĐCSTQ, những ấn phẩm được xuất bản cách đây tám năm đã phân tích kỹ lưỡng, toàn diện bản chất tà ác phi nhân tính và phản vũ trụ của ĐCSTQ như thế nào.

Tiến sĩ Lý nói rằng: “ĐCSTQ đứng đằng sau sự gia tăng tội phạm và những xung đột trong xã hội Trung Quốc. Dưới sự cầm quyền của nó, môi trường đã bị ô nhiễm, tài nguyên của đất nước bị khai thác một cách tham lam, ngộ độc thực phẩm và hàng hoá giả mạo đang lan tràn ở khắp mọi nơi, đạo đức xuống dốc trầm trọng, nhà cửa của người dân bị cưỡng chế phá hủy, đất đai của nông dân bị tịch thu mà không được bồi thường“. Ông đã kêu gọi những người vẫn còn tin vào Đảng nhanh chóng thức tỉnh và thoái xuất ĐCSTQ.

Dừng việc giết chóc

Tania Akary, một cư dân của Hurstville, đã đến buổi lễ mít tinh để xem mình có thể làm gì để giúp ngăn chặn cuộc đàn áp này. “Tôi đã nghe nói về cuộc đàn áp vài năm về trước”, cô nói. “Tôi cảm thấy mình nên làm điều gì đó để ngăn chặn nó. Những hình ảnh được trưng bày tại buổi mít tinh hôm nay đã phơi bày một câu chuyện thật khủng khiếp. Nội tạng con người đang bị đánh cắp, điều đó thật đáng sợ và ngoài sức tưởng tượng. Đó là một tội ác chống lại loài người. Tất cả mọi người nên làm điều gì đó để ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Đó là một việc hoàn toàn sai trái và chúng ta phải để cho chính phủ và những thành viên hội đồng của chúng ta biết về nó!

Kêu gọi giải cứu của một học viên ở Trung Quốc

Tại buổi mít tinh, cô Ngô đã nhắc đến mẹ cô, bà Trương Phượng Anh, người bị bắt và bị giam giữ bởi cảnh sát địa phương Trung Quốc. Ngày 25 tháng 11, ở tỉnh Trường Bình, Bắc Kinh, bà Trương đã kiên nhẫn nói với mọi người sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Có người đã trình báo về bà và sau đó, bà đã bị bắt và bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ tỉnh Trường Bình. Đến nay, không ai biết liệu bà còn sống hay đã chết. Bởi vì nạn mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, cô Ngô lo lắng về tính mạng và sự an toàn của mẹ cô. Cô đã kêu gọi những người có lương tri ở khắp thế giới giúp giải cứu mẹ cô.

Khách du lịch Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ

Vào ngày diễn ra sự kiện, năm du khách đến từ miền Bắc Trung Quốc đã thoái xuất ĐCSTQ và Đoàn Thanh niên. Cô Mã, một tình nguyện viên của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng, cho biết ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận thức được về cuộc đàn áp bất hợp pháp đối với Pháp Luân Công. Một gia đình ba người, cũng đến từ miền Bắc Trung Quốc, cũng đã thoái xuất ĐCSTQ. Họ nói: “Chúng tôi biết rằng ĐCSTQ là rất xấu xa và không còn có khả năng duy trì quyền lực của nó. Hãy giúp chúng tôi từ bỏ nó càng nhanh càng tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/4/澳洲人-每个人都应该关注这场迫害(图)-266189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/6/136549.html
Đăng ngày: 13– 12– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share